Đàm Vĩnh Hưng đang bận rộn choliveshow lớn tại sân vận động Mỹ Đình và quân khu 7 vào những tháng cuối năm. Vàphát hành album đầu tháng 6 cũng được thực hiện trong nhịp độ khẩn trương nhưthế.

Đàm Vĩnh Hưng đang tiếp tục nuôitham vọng sẽ giữ tên mình hot đến tuổi 40 như anh từng hứa. Lần đầu tiên anhchia sẻ về sự cố mất nhẫn kim cương, về tin đồn cát sê cao… choáng váng và vềmối quan hệ bí ẩn với anh em nghệ sỹ Hoài Linh – Dương Triều Vũ.

Đàm Vĩnh Hưng và mối

Với một người làm việc cườngđộ cao như anh, mục tiêu quan trọng và sẽ phải đạt được, còn dư luận xung quanhdường như không quan trọng thì phải. Đã có lúc anh từng nói, anh coi dư luận nhưbụi đường, anh phủi là hết. Lúc này sự nghiệp đã ổn định, có khi nào anh lo nghĩvề dư luận xung quanh mình?

Không! Thực ra là cũng đôi khi,nếu mình làm điều gì xấu, để dư luận chú ý, phanh phui này nọ. Tôi nghĩ mình nêntránh xa những điều đó. Bởi vì mình không đi đôi co với dư luận được. Người nghechính thức thì ít, những người nói tam sao thất bảo thì nhiều hơn. Thậm chí đếnbây giờ, tôi chỉ mình biết mình đúng, còn nếu sai là tôi chấp nhận sửa sailiền. 

Trong cuộc sống hàng ngày,  tôikiểm soát chặt chẽ những gì mình làm. Những cuộc phỏng vấn trực tiếp như này làrất hiếm, hầu hết Hưng làm việc qua mail. Có những nhà báo không có trình độ,hay hỏi những câu ngớ ngẩn, nên tốt nhất là qua mail, để lưu lại, để tránh phiềnhà, họ viết và họ sửa đổi câu hỏi nó khác nhiều lắm. Đó là cách làm việc giữmình  để bảo vệ hình ảnh của mình thôi. 

Có người họ rảnh lắm, họ đi nóixấu mình tràn lan, ai cũng muốn chứng minh với người khác nhà… thằng Đàm VĩnhHưng là vậy đó, má nó vậy đó, ngày xưa tui học cùng thằng Hưng đó, nó hay bị bắtđứng lên cột cờ… thật mắc cười. Thật ra thì Hưng không quan tâm đến những gìngười ta nói. Có những lúc mình giận, mình nói mình không quan tâm đến dư luận,nhưng thật ra là rất quan tâm để biết họ đang dành cho mình điều gì, cho nhữngca sĩ khác điều gì. Hưng không có thời gian riêng cho mình ngoại trừ việc ngủthôi..

Đàm Vĩnh Hưng và mối

Anh tin mình không có đối thủở showbiz, đồng nghĩa với việc không ai kiểm soát anh, giống như vị trí củaThành Lộc bên sân khấu. Đứng trên cao một mình, có khi nào là sự ngủ quên chăng?

Cũng có thể có gì đó chủ quan đó.Nhưng khi người nghệ sĩ đạt được một đỉnh cao thì nghĩa là họ cũng đã tự kiểmsoát họ một thời gian rất dài rồi, họ không dại gì mà kém hiểu biết đến mức độnghĩ đến những điều khác để tạo thành lố bịch làm hỏng đi cả quãng thời gian dàimà họ đã tạo dựng.

Hưng vẫn luôn dặn mình như ngàyxưa bước chân vào nghề hát là: không được ỉ vào cái gì hết, lúc nào cũng đấutranh, giành giựt, cơ hội nào cũng chộp,  không có buông cơ hội và không bao giờmở miệng nói mình không có nhu cầu.  Ca hát là điều Hưng chưa bao giờ thấy mệtmỏi. Được khán giả vỗ tay tán thưởng, mặc đồ đẹp lên sân khấu người ta chào đón,có tiền, được hay không có gì hơn nữa.

Anh có nghĩ mình có mức cát sêcao nhất showbiz Việt?

Rất khó nói. Phải hỏi các bầushow đi. Tôi không thích xếp hàng lên hát. Tôi thích hát 45 phút liền và ngườita có quyền quảng cáo là minishow của tôi và khán giả sẽ bỏ tiền đến xem. Tôinghĩ vì vậy mà người ta nói cát sê của tôi cao chăng?

Vậy mà có ông bầu nói với tôi,nếu dưới 5.000 USD thì đừng mời Đàm Vĩnh Hưng?

Tôi có sự mềm dẻo và các đại diệncủa tôi sẽ làm việc lương bổng với bầu show. Vì tôi là kẻ dễ dãi, rất dễ bị dụ,để đại diện làm việc dễ hơn. Tôi sợ mất lòng fans. Mà người ta hay mời hát đámcưới, tôi sợ mất lòng, tôi nói Hưng ngại hát đám cưới lắm, nếu chấp nhận vì tiềnsẽ hát với mức lương thật cao, vì họ quay phim chụp hình rồi phát tán nó, chưakể việc họ đi nổ rằng bỏ ra 15 – 20 ngàn USD để mời cho được Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng và mối

Nếu chấp nhận chơi thì tôi cũngsẵn sàng “chích thuốc tê” vào mặt rồi làm nhiệm vụ giữa muôn tiếng “Dzô”, cụngly, con nít chạy lên sân khấu đuổi bắt nhau, người say thì phát biểu linh tinh…tôi phải hát trong khi mọi người ăn uống chúc tụng. Tôi đang đi kiếm tiền mà.5.000 USD không đủ để trả cho danh tiếng của tôi trong những lúc đó.

Có nhiều người nói, giá nào họcũng chơi. Nhiều đại gia việt kiều mời Hưng với một vài nghệ sĩ khác, bỏ tiền ratổ chức một đêm nhạc, tiền đô la họ để từng xấp, họ ngắt từng mảng để kèm vàobông hoa rồi yêu cầu “Bình minh sẽ mang em đi”, ngắt tiếp xấp khác yêu cầu “Vùngtrời bình yên”, xấp nữa là “Xin lỗi tình yêu”, một đêm khác như vậy có thể lêntới vài chục ngàn đô la, riêng MC và âm thanh ánh sáng mỗi người cũng được vàingàn đô.

Và người ta cũng nói nếu mờiĐàm Vĩnh Hưng thì sẽ phải kèm thêm Dương Triệu Vũ, học trò của anh “ thiên thần”của “người tình”?

Không phải vậy. Tôi có lăng xêDương Triệu Vũ nhưng có chuyện... “bia hơi không kèm lạc”. Đó là điều chúng tôi ghétnhất, mời hay không đó là quyền của bầu shown.

Tôi thích sự khắc nghiệt, với Vũcàng như vậy. Cậu ấy cần biết ngồi chờ để được hát, phải biết tự nổi bật giữamột rừng đồng nghiệp ngang tài ngang sắc, phải chịu sự coi thường của ban nhạcdành cho ca sĩ trẻ... qua đó để Vũ tự phấn đấu, để biết cái giá của sự nổitiếng, để biết mình đang ở đâu. Tôi hay nói ngay tại chỗ, vì tôi nóng tính.Chúng tôi cãi nhau liên tục.

Mục tiêu của anh lăng xê DươngTriệu Vũ đã đạt được, ở thời điểm này?

Được 40%. Khán giả bắt đầu đónnhận. Nhiều fans nữ đam mê.

Đàm Vĩnh Hưng và mối

Người ta nói thầy giỏi là phảidạy học trò xuất sắc hơn mình. Nhưng tôi e, trong trường hợp này, thì anh khôngphải thầy giỏi....

Đấy là anh chưa nhìn thấy hết khảnăng của tôi. Làm học trò của tôi rất khó, vì đó là một trung tâm huấn luyệnthành cao thủ.

Đến thời điểm này, giá trịquan trọng nhất mà anh nghĩ mình đã tạo ra và sẽ giữ gìn?

Tôi đã  có cuộc... lật đổ ngoạnmục, đi lên từ một người thợ cắt tóc, vượt qua những ngôi sao trường lớp để đượcmọi người yêu mến...

Và tiền bạc thì sao?

Không đâu vào đâu hết. Tôi nghèomà, áo quần lấy hết tiền rồi (cười lớn).

Còn một tủ đựng kim cương rấtlớn trong nhà anh thì sao? Nó cũng là một thứ có giá trị mà rất nhiều người thèmmuốn...

Nó lớn nhưng... không có gì trongđó cả, bị mất rồi đó thôi (cười). Tôi mê ánh sáng đặc biệt lấp lánh của kimcương. Nó cũng là một thứ có giá trị, nhẹ và dễ mang theo. Bạn đeo một viên kimcương giá trị hơn người ta đeo 100 cây vàng trên người.

Anh mất kim cương 2 lần, đó làtrường hợp hiếm có trong giới nghệ sĩ. Vì những kẻ trộm biết anh là tín đồ kimcương nên luôn tìm cách đánh cắp?

Không. Lần trước là tôi gấp quádo trả tiền cho nhà thiết kế, bỏ cái nhẫn lại rồi đi liền. Khi tôi mất thì đibáo Công an nhưng không tìm ra manh mối vì tôi không có bằng chứng gì cả. Nhưnghên cho tôi là đến giờ chót, chị của cái người ăn cắp đó đem đi bán ở cái tiệmmà tôi mới mua, hóa đơn tôi vẫn còn ở tiệm đó. Chiếc nhẫn hơn 20 ngàn đô la. Tôilấy lại được, tha cho họ vì họ năn nỉ quá.

Đàm Vĩnh Hưng và mối

Còn lần vừa rồi, mất ở khách sạnHà Nội Tower, một khách sạn 5 sao, tôi đang chờ công an làm rõ, nếu chưa xongtôi sẽ làm việc với khách sạn đó, vì sao phòng tôi lại không có camera mà giờtôi vào phòng nhận camera thì lại hư? Lỗi tại khách sạn.

Sự việc thì ai cũng biết,nhưng xin hỏi, lúc đó cảm giác của anh như thế nào?

8h sáng tôi tỉnh giấc, tôi cố nằmthêm một chút vì 12h mới chạy ra sân khấu, và giấc ngủ lại rơi rất sâu cho đếnkhi chị nhân viên dọn phòng lật chăn. Tôi thấy mất cái ví tiền, hai cái nhẫn đểđó bị mất. Tôi lao ra hành lang, hỏi người  dọn phòng, chị có giữ giùm em đồ đạckhông? Chị ta nói, chị không lấy gì cả, em cứ lục soát đi. Tôi gọi báo côngan...  

Vụ việc xảy ra vào đúng thờiđiểm quan trọng, chuẩn bị diễn ra đêm đầu tiên trong tour diễn “Người tình” củaanh. Người ta nói rằng anh đang dựng lên một scandal… 

Tôi không hề có ý định để lộchuyện này, nhưng báo chí lấy tin từ phía Công an. Sau đó tôi có nhờ người canthiệp để gỡ những tin tức trên báo mạng xuống. Thật tiếc, nó lan truyền quánhanh. Người ta cứ nghĩ là tôi tầm thường như suy nghĩ của họ. Xin lỗi, tôikhông phải là dạng đó.

Đối với tôi, người làm ra của,chứ của không làm ra người. Có cả những quan chức nhà nước cũng gọi điện hỏithăm tôi, và đều động viên rằng, may quá tính mạng vẫn an toàn, chứ lỡ mà mìnhthức đúng lúc nó lấy, nó sẽ tấn công mình thì có khi tính mạng cũng nguy hiểmnữa. 

Cũng có một thông tin nữa,rằng đêm đó anh có ở chung với một người nữa? 

Thật là một thông tin vớ vẩn vàrẻ tiền. Tôi không có thói quen ngủ chung với ai hết. Vào một khách sạn 5 saođâu có dễ dàng như vậy! Tôi thực ra cũng không thích ở đó, nhưng cái khách sạntôi thường ở thì cứ 6h sáng là có cái loa phường nói oang oang. Lần này chuẩn bịshow lớn, tôi muốn chọn khách sạn lớn để yên tĩnh, mình giữ sức khoẻ cho show. 

Đàm Vĩnh Hưng và mối
Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triều Vũ

Lúc này anh có còn tiếc haichiếc nhẫn của mình? Và anh có tin rằng Công an sẽ tìm ra? 

Tiếc chứ. Nó gắn bó với mìnhnhiều lắm. Tôi nhớ từng chi tiết trên nhẫn. Chỉ sợ người ta mua rồi họ mài đi,mất dấu thì chịu. Tôi sẵn sàng chuộc lại hai chiếc nhẫn đó với 50% giá trị củanó và tôi hứa sẽ không làm khó dễ gì với người bán lại. 

Nếu họ không chịu bồi thường,anh có kiện? 

Tôi sẽ làm việc với luật sư củamình. 

Xin hỏi anh câu cuối: Trênmạng đang có nhiều dư luận về mối quan hệ tình ái tay ba giữa Đàm Vĩnh Hưng vớihai anh em Hoài Linh và Dương Triệu Vũ, nó như một sự lăng mạ. Nhưng nhiều ngườicũng tin rằng, câu chuyện đó xuất phát từ sự thật. Anh có muốn khẳng định điềugì về mối quan hệ này? 

Tôi muốn nói với tất cả nhữngngười tọc mạch, rằng họ muốn xộc vào đời tư của tôi để làm gì vậy? Những tọcmạch đó có cho họ sức khoẻ không, có làm họ giàu hơn không? Họ không cho tôitiền, cũng không cho tôi chén cơm nào cả, cũng không làm tôi hát dở đi.

Họ biết rồi thì sao? Thì họ cóthích hơn không? Nên học cách ngồi vào ghế của người khác , bạn có muốn người tatọc mạch vào đời tư bạn không? Đừng trẻ con như vậy nữa. Hãy ra đời mà lo kiếmtiền, làm người giàu có mà hãnh diện với đời. Đừng có mà ở đó ngồi không, đidựng chuyện, làm méo mó nhân cách và bệ rạc con người mình đi.

Và họ đang tàn nhẫn đi móc rỉađời người khác làm vui cho mình. Không lẽ bây giờ tôi gặp ai cũng phải thanhminh? Mà tại sao tôi lại phải làm như vậy? Các người đâu có phải công an màchúng tôi đâu phải tội phạm? Đời tôi là của tôi. Tôi thích yêu ai là quyền củatôi, nếu người yêu tôi chấp nhận tình yêu của tôi và gia đình người ấy khôngphản đối thì bao giờ mới đến lượt các người lên tiếng? Ngớ ngẩn và vớ vẩn.

Theo Cảnh sát toàn cầu