“Đó thực sự là mộtvấn đề lớn. Có người đã chết vì đâm vào những chiếc xe đó, nhưng chủ xe cứ nghĩrằng đây là cách tốt nhất để cứu xe của họ. Trong khi đó, cảnh sát cũng chẳngbiết làm gì vì có quá nhiều xe”, luật sư Tanyarat Rattobut (44 tuổi), một ngườidân ở Bangkok chưa đi tránh lũ nói.
Ngôi nhà bằng gỗ 2tầng mà cô Rattobut ở chung cùng bố mẹ đều ngoài 80 tuổi, nằm ở phía Tây Bangkokvà nhìn ra một con kênh. Ngôi nhà này vừa được nâng lên gần 1m theo phong cáchtruyền thống Thái Lan để tránh nước lũ dâng cao tràn vào nhà.
| |
| Người dân Bangkok đem những chiếc xe đỗ trên cầu cạn để tránh lũ. |
Mưa lớn kéodài hàng tháng nay đã gây ra lũ lụt lớn ở Thái Lan và một phần của 2nước láng giềng là Việt Nam và Campuchia. Chỉ tính riêng ở Thái Lan, đếnnay đã có hơn 370 người chết vì lũ lụt. Mưa lớn cũng làm nước sông ChaoPhraya ở Bangkok dâng cao và đe dọa nhấn chìm cả thủ đô Thái Lan. Hiệngiới chức Thái Lan đang lo sợ bờ của con sông này có thể bị vỡ bất kỳlúc nào.
“Tôi cảm thấy rấtlo lắng khi nhìn thấy cảnh nước dâng như vậy. Tôi chắc chắn sẽ đi sơ tán nhưngvẫn phải đợi, trong khi không ai bảo cho tôi biết nước sẽ dâng cao như thế nào”,cô Rattobut chia sẻ.
“Có quá nhiều thôngtin lẫn lộn. Một kênh truyền hình của Thái Lan nói rằng nước sẽ đạt điểm vào hômnay, trong khi nguồn tin khác lại cho hay nước lũ sẽ kéo dài từ 6 tới 8 tuần.Chúng tôi chẳng biết nên trông đợi gì nữa”, Rattobut cho hay.
Giới chức vừa thôngbáo chưa mở lại các trường học ở Bangkok phục vụ học kỳ mới cho đến giữa tháng11. Như một biện pháp khẩn cấp, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuyên bố kỳnghỉ 5 ngày để khuyến khích người dân rời thủ đô và 20 tỉnh bị ảnh hưởng vì lũlụt khác.
“Kỳ nghỉ sẽ kếtthúc vào thứ Ba (1/11), nhưng không có tín hiệu cho thấy nước đã đạt đỉnh hay làrút xuống, do vậy sẽ có cảnh hỗn loạn khi mọi người cố gắng quay trở vềBangkok”, cô Rattobut thêm vào.
Cố đô lịch sửAyutthaya vừa bị ngập lụt, trong khi nước cũng đang tiến sát Cung điện Hoàng giaở Bangkok. Tuy nhiên, Vua Bhumibol Adulyadej đã ra lệnh không áp dụng các biệnpháp đặc biệt để bảo vệ Hoàng cung, mà cần ưu tiên cứu dân khỏi lũ lụt đang đeodọa Bangkok.
Vì lo ngại tìnhhình lũ lụt, nhiều người dân đã rời Bangkok vài ngày trước, song thành phố nàyvẫn còn các khoảng đất khô ráo chưa bị nước lũ đe dọa. Các cửa hàng bách hoácung cấp hạn chế hàng hóa vì lo ngại tình trạng đầu cơ tích trữ. Trong khi đó,nhiều cửa hàng lớn hơn trong các trung tâm mua sắm vẫn bán đầy đủ sản phẩm. Dùvậy, nước uống đóng chai vẫn rất khó mua ở đó.
“Bố mẹ tôi đã ngoài80 và họ phụ thuộc rất nhiều vào tôi”, cô Rattobut nói. “Họ không thể đi xa. Tôihỏi họ là có muốn đi sơ tán hay không, nhưng tôi có cảm giác là 2 ông bà nhấtđịnh muốn ở lại nếu có thể”.
Cô Rattobut vừađăng ký dịch vụ nhận tin nhắn cảnh báo từ chính quyền, để họ thông báo cho côtrong trường hợp gia đình bắt buộc phải đi sơ tán. Trong trường hợp họ phải đidi tản, cô Rattobut sẽ chuyển cùng bố mẹ và 15 con chó tới căn hộ cao tầng củangười chồng Andrew cách đó khoảng 8km.
“Rất nhiều ngườidân rời bỏ nhà cửa mà không mang theo vật nuôi. Có rất nhiều con chó đang trulên vì bị bỏ đói. Nếu chúng tôi vượt qua trận lũ này, thì điều phải lo nghĩ tiếptheo là các bệnh dịch lây qua đường nước uống”, Rattobut nói.
Theo Bưu điện VN

