Tôi mới chuyển sang công ty mới làm việc được 3 tháng. Khi vừa sang, tôi đã gặp một anh đồng nghiệp hơn tôi 1 tuổi rất nhiệt tình, dễ thương, anh là người giúp tôi làm quen, hòa nhập với môi trường mới.

Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau, anh cũng là người chủ động bắt chuyện, chủ động hẹn tôi đi cafe, đi ăn sau giờ làm. Thế rồi sau 1 tháng làm việc ở công ty mới, tôi có bạn trai mới là anh. Vì ở chốn công sở, nên chúng tôi hẹn hò trong bí mật, cả 2 đều rất vui vẻ. Quen anh tôi thấy anh thân thiện, thật thà và rất giản dị, trên người không có lấy một món đồ nào đắt tiền, thế nhưng tôi không hề biết anh chính là cháu trai của chủ tịch tập đoàn. 

Dang hen ho vui ve, toi quyet dinh dung lai vi ban trai qua giau hinh anh 1
Tôi và bạn trai rất hợp nhau, anh ấy luôn khiến tôi vui vẻ mỗi khi ở bên. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tôi chỉ biết rằng nhà anh có lẽ cũng có điều kiện, vì nghe anh kể nhà ở Hồ Tây, có sân vườn rộng rãi... Nhưng cách đây vài ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và thư ký riêng của chủ tịch, lúc ấy tôi mới phát hiện gia thế "khủng" của bạn trai.

Không hiểu sao từ khi biết điều đó, tôi rất buồn, tôi mường tượng ra cảnh một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ chia tay vì sự chênh lệch quá lớn này. Tôi chỉ là một cô gái bình thường tỉnh lẻ lên thành phố, cũng có chút nhan sắc nhưng không có gì quá đặc biệt, đi làm nhân viên bình thường với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Điều tôi sợ nhất là mỗi khi ở cạnh anh tôi thấy rất vui, bởi vậy nếu chia tay sẽ lại càng đau khổ hơn.

Tôi quyết định sẽ dừng lại mối quan hệ này khi cả 2 chưa có gì quá sâu sắc. Hôm trước khi tôi nói chia tay, anh rất bất ngờ, nhất định không đồng ý và hỏi tôi lý do, nhưng tôi chỉ biết tìm cách lảng tránh vì không biết nói với anh thế nào.

Theo VOV