Có lợi thế sân nhà, nhưng áplực phải thắng khiến XM Hải Phòng khởi đầu không thực sự hoàn hảo. Trong lúc khókhăn nhất, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vẫn có được chiến thắng 2-1 trước B.Bình Dương để giành ngôi Á quân nhờ pha tỏa sáng của Ngọc Thanh.
Kết quả vòng cuối giải V-League 2010
Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 2-1 B. Bình Dương
Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 2-1 LS Thanh Hóa
Sân Thiên Trường: M. Nam Định 0-2 SHB Đà Nẵng
Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 1-1 K. Khánh Hòa
Sân Pleiku: HA Gia Lai 4-1 Hà Nội T&T
Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 0-0 SL Nghệ An
Sân Thống Nhất: Navibank SG 1-2 ĐT Long An
Khôngcó Leandro, “tướng” Dũng quyết định cho các cầu thủtrở về thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Phíatrên Ngọc Thanh – Lazaro hợp thành cặp tiền đạo,Aniekan (10) được bố trí thi đấu gần hàng tiền đạo,“máy quét” Minh Châu (6) lĩnh nhận nhiệm vụ đánhchặn từ xa các đường tấn công của B. Bình Dương.
Trong khi đó, “cựu vương” B. Bình Dương lại lựa chọngiải pháp cất hàng loạt các ngôi sao lớn như LeeNguyễn, De Jesus, Thế Anh… để thay thế bằng nhữnggương mặt dự bị. Dường như những nguồn tin đồn thổivề một cuộc “đại phẫu” sắp được diễn ra ở đất ThủDầu ngay khi V-League hạ màn là có cơ sở.
Nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, ngay nhữngphút đầu tiên XM Hải Phòng đã chủ động đẩy cao độihình tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Bộ đôitiền vệ Minh Châu – Aniekan liên tục di chuyển tạora những đường lên bóng khá linh hoạt và bất ngờ. Áplực tấn công của đội chủ nhà còn được gia tăng đángkể nhờ khả năng càn lướt của Ngọc Thanh trước vòngcấm địa.
Niềm vui không thể kiềm chế của Ngọc Thanh sau khi ghi bàn đem về chiến thắng cho XM. Hải Phòng. (ảnh: Minh Phương)
Ngay ở phút thứ 5, từ bêncánh phải, Ngọc Thanh thực hiện pha tạt bóng hiểm hóc loại bỏ toàn bộ hàngphòng ngự B. Bình Dương. Nhưng trong pha băng vào, Đinh Hoàng Max lại đónhụt bóng khi khung thành bỏ trống. Ít phút sau, tiền đạo mang áo số 16 tiếptục thực hiện đường chuyền như đặt, tiếc là Lazaro lại lúng túng đánh đầuvọt xà.
Mải dâng cao tổ chức tấn công, hàng tiền vệ và phòng ngự đội chủ nhà để lộra khá nhiều khoảng trống cho các chân sút B. Bình Dương tạo ra những phảncông nguy hiểm. Phút thứ 20, sân Lạch Tray như chết lặng khi Vũ Phong cóbóng ngay trong vòng cấm địa, may mắn là thủ môn Quang Huy đã lao khép góckhiến Vũ Phong sút chệch khung thành.
Sau những cơ hội thuận lợi bị phung phí đáng tiếc, trong hơn 10 phút cuốihiệp một, XM Hải Phòng để cho B. Bình Dương giành lại thế trận và tạo rađược nhiều đợt lên bóng nguy hiểm, đáng chú nhất là pha đánh đầu từ khoảngcách 5m của Minh Chuyên bị Quang Huy bắt gọn.
Khi thế trận trên sân đang diễn ra khá cân bằng, phút 40 XM Hải Phòng bấtngờ có được bàn thắng khai thông bế tắc sau một tình huống tổ chức tấn côngnhuần nhuyễn. Nhận đường chuyền của Aniekan bên cánh phải, Đinh Hoàng Maxđột phá xuống sát đường biên nagng, trước khi chuyền ngược trở lại cho BậtHiếu sút nối vào góc cao mở tỷ số 1-0.
Có được lợi thế dẫn trước, bước vào hiệp 2 ý đồ tấn công của XM Hải Phòngtrở nên thanh thoát và sắc bén hơn. Áp lực tấn công liên tục được duy trì,đội bóng đất cảng đã đẩy B. Bình Dương lùi sâu về chống đỡ vất vả. Có rấtnhiều cơ hội xuất hiện, nhưng Lazaro và Đinh Hoàng Max đều không tận dụngthành công.
Tấn công nhiều không ghi được được thêm bàn thắng, XM Hải Phòng đã nhận phải“quả đắng” khi hàng phòng ngự lộ khoảng trống cho Philani ghi bàn. Phút 70,Đinh Hoàng Max để mất bóng trên phần sân B. Bình Dương, tạo điều kiện chođội khách thực hiện đợt phản công sắc bén. Nhận bóng trong vòng cấm địa,Philani bình tĩnh chỉnh bóng, trước khi thực hiện cú sút căng hạ gục thủthành Quang Huy.
Cả sân Lạch Tray chết lặng, bởi nếu chia điểm coi như giấc mơ giành ngôi Áquân của XM Hải Phòng phá sản. Ở thời điểm khó khăn và đầy áp lực, NgọcThanh đã kịp lên tiếng giúp đội bóng đất cảng hoàn thành giấc mơ. Nhận đườngchuyền chọc khe ở khu vực trung lộ, Ngọc Thanh bình tĩnh chỉnh sửa trước khihạ gục thủ thành Đình Đức (13) bằng cú sút chéo góc, đưa XM Hải Phòng dẫn2-1 phút 85.
Những phút cuối, B. Bình Dương dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng khôngvượt qua được bức tường phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. 2-1 nghiêng về XMHải Phòng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành ngôi Á quân là lời chào ý nghĩa NgọcThanh dành tặng cho khán giả Hải Phòng trước khi chia tay đội bóng đất cảngsau 7 năm cống hiến.