Chia sẻ với phóng viên, danh ca Lê Uyên sống một mình trên miếng đất rộng 2.230m2. Trừ ngôi nhà, toàn bộ vườn tược, hồ cá đến cổng ra vào đều do bà tự tay thực hiện. 

Chính giữa miếng đất là ngôi nhà gỗ, xung quanh được Lê Uyên trồng vài cây thông, 5 cây phong và hoa để khung cảnh giống hệt Đà Lạt - nơi bà và nhạc sĩ Phương từng chung sống nhiều năm. 

Bà dành một góc vườn trồng tre, trúc, đặt mấy cái lu tạo cảnh đồng quê Việt Nam. Vài tuần sau, Lê Uyên không ưng ý lại đào lên, mang đi trồng chỗ khác. Bà còn lấy xẻng đào đất, trộn và đổ xi măng vào để dựng một cái cổng đúng theo trí tưởng tượng.

"Ngày nào tôi cũng làm việc quần quật. Tôi tự làm vì chẳng ai vừa ý mình", nữ danh ca 73 tuổi nói. 

Nhà Lê Uyên còn có 1 hồ cá rộng 104m2, sâu gần 4m được cải tạo từ hồ bơi, thả 300 con cá Koi. Trên hồ, bà dựng 1 căn nhà gỗ nhỏ, nuôi 8 con chó Nhật. 

batch dd19a 1712 13.jpg
Danh ca Lê Uyên. Ảnh: NVCC

Dành phần lớn thời gian trong ngày vào việc làm vườn, nuôi cá và chăm chó cưng, bà vẫn thấy thiếu, ước có thêm vài tiếng.

Mấy năm nay, Lê Uyên duy trì nếp sống lành mạnh, dậy từ 7h sáng, tập thể dục ngoài vườn, hít không khí tự nhiên rồi vào trà thất ngồi thiền 10 phút. 

Danh ca sống giản dị, không ăn chay trường nhưng ăn nhiều rau, ít thịt. Nhiều đồng nghiệp trêu bà ăn khỏe, "có thể ăn hết 1 con vịt nếu nước mắm gừng đủ ngon".

Ban ngày, nếu còn thời gian, Lê Uyên sẽ tranh thủ may vá, chủ yếu tự thiết kế áo mặc. 

Buổi tối, 2 tiếng bữa ăn, bà tập hát khoảng nửa tiếng. "Tôi hát trong sung sướng. Nhà tôi rộng, hát to đến mấy cũng không sợ phiền ai", danh ca cho biết. 

IMG_1752250032182_1752250171419_image_repair_1752250210565.jpg
Lê Uyên bên ngôi nhà số 18 đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt - nơi bà và chồng quá cố lần đầu gặp nhau. Ảnh: Tâm Giao

Nếp sống thiếu khoa học duy nhất, theo bà, là giờ ngủ không cố định. Bà thường ngủ lúc 22h nhưng không ít hôm "cày" phim Hàn đến 2-3h sáng hôm sau mới chịu lên giường. 

Lê Uyên thú nhận ở tuổi 73 vẫn "nghiện" xem phim. Có ngày, bà tắt máy đi ngủ lúc 3h sáng vẫn thấy bứt rứt, cố dậy sớm và làm việc thật nhanh để xem tập tiếp theo. 

Giọng ca gạo cội thích nhất dòng phim cổ trang - tình cảm Hàn Quốc, từng xem bộ Đồng Y đến 8 lần và luôn khóc "cạn nước mắt". Bà thích nhan sắc và diễn xuất của diễn viên Han Hyo Joo, ngoài ra cũng thích các phim có Lee So-Yeon đóng. 

"Từng tuổi này, tôi làm những điều mình thích, không bó buộc trong khuôn khổ nào cả", bà chia sẻ về sở thích. 

Về đời tư, Lê Uyên có 1 tri kỷ tên Nguyên, sống cách nhà bà 1 dãy phố. Ông hiền lành, từ tốn và hài hước, mỗi lần gặp nhau hay hát, làm thơ, kể chuyện tiếu lâm cho bà vui. Trong cuộc sống, ông phụ bà mấy việc như xe hư, nổ lốp, điện thoại vỡ màn hình, giấy tờ, hóa đơn... 

Lê Uyên hát vang "Uống nước bên bờ suối" bên bàn thờ Phương

Lê Uyên trân trọng người đàn ông dành cho Phương sự tôn trọng tuyệt đối, lo cho bà sống bình yên để chuyên tâm vào phụng sự âm nhạc của chồng.

Tuổi 73, Lê Uyên vẫn miệt mài hát nhạc của Phương, thu âm những bài chưa từng công bố, lên kế hoạch viết hồi ký và gom góp tài liệu làm phim về chồng quá cố. 

"Mỗi ngày, tôi mở mắt dậy, thấy biết ơn vì mình vẫn khỏe. Tôi nghe lời chồng dạy: 'Đói ăn, khát uống', rất giản dị. Mình nhận được những gì trong ngày tận hưởng cái đó", bà nói. 

Hai con gái của Lê Uyên và Phương đều thành đạt, thậm chí cháu ngoại đã lập gia đình. Bà dặn nếu không còn trên đời, các con tiếp quản, gìn giữ ngôi nhà này như nơi chứa đầy kỷ niệm của cha mẹ. 

Theo VietNamNet