40 năm trước, ông Hoạt (Hoàng Mai, Hà Nội) khi đó là một chàng
trai 22 tuổi, đầy hồi hộp nhưng cũng không kém phần vui mừng cử hành hôn
lễ của mình. Bà Hoạt là tình yêu đầu, cũng là tình yêu cuối của ông.
Đối với bà cũng vậy, trước ông bà chưa từng rung động với một ai.
“Tình yêu thời đó trong sáng và ngây thơ lắm, chính vì thế, cho tới tận đêm tân hôn, 2 người vẫn còn ngây ngô chả biết gì đâu”,
bà Hoạt cười mủm mỉm tâm sự. Bà bảo, chả như giới trẻ bây giờ, lối sống
thoáng hơn, lại được tiếp cận nhiều thông tin từ các phương tiện truyền
thông, nên đến lúc lấy chồng, 21 tuổi rồi mà có khi hiểu biết về giới
tính của ông bà còn chẳng bằng một học sinh cấp 2 bây giờ nữa ấy.
Bà Hoạt nhỏ giọng cho biết, cái hồi ấy, cũng không có nhiều biện
pháp tránh thai đâu, có đặt vòng tránh thai với sử dụng bao cao su thôi.
Số là trước đó, ông bà đã thống nhất sẽ kế hoạch 1 năm chưa vội sinh
con, vì bà đang phấn đấu để vào Đảng, giờ mà mang thai với sinh con thì
nhỡ hết việc lớn, đành phải để lui lại một thời gian.
“Tôi có chị người quen làm ở bên
Kế hoạch hóa gia đình, vì thế đã xin một ít bao cao su để dùng. Ôi kể ra
thì ngại lắm, nếu không phải người quen thì chắc không dám hé mặt đi
nói cái chuyện đấy đâu. Đủn cho ông nhà tôi đi, ông ấy nhất quyết không
đi, vì ngại chết mất. Mà hồi ấy, bao cao su không bán phổ biến ở ngoài
như bây giờ đâu, chẳng những thế, ai nhắc đến cũng thấy ngượng miệng vô
cùng là đằng khác”, bà Hoạt cười khổ nói.

Ảnh minh họa
Vậy là trong đêm tân hôn,
vì sợ nhỡ có thai thì khổ, nên cho dù là lần đầu tiên của 2 người, ông
bà vẫn quyết định phải dùng bao cao su để phòng tránh. Vô hình chung
điều đó làm cho “gánh nặng” trong đêm tân hôn đặt lên vai ông Hoạt nặng
nề thêm gấp đôi. Bình thường, với một chàng trai chưa trải sự đời, để
tiến hành suôn sẻ qua một đêm tân hôn cũng đã đầy chông gai và thử
thách, giờ lại thêm cái vụ bao cao su nữa, không khó khăn, chật vật thêm
2 lần mới là lạ!
Bà Hoạt kể, mặc dù mang tiếng yêu nhau hơn 1 năm nhưng mỗi lần hẹn
hò 2 người cũng chỉ dừng lại ở việc sóng vai đi dạo, đi uống nước, xa
nhất chỉ là một nụ hôn phớt qua môi mà thôi. Chính vì thế, đến khi chỉ
có đôi ta trong phòng tân hôn, ông bà vẫn còn rất gượng gập, phải nằm
nói chuyện tâm sự một lúc lâu mới có dũng khí để tiến hành cái việc
chính yếu của đêm tân hôn ấy.
“Ông nhà tôi cái đêm ấy vẫn còn
lúng túng, vụng về lắm, còn tôi thì hoàn toàn chẳng biết gì. Bây giờ,
bọn trẻ dù chưa thực hành lần nào nhưng ít ra cũng nghe nói và tìm hiểu
về chuyện ấy, nhưng thời
ấy đâu có như thế, chuyện tế nhị ngần ấy, bàn tán ra miệng chẳng dễ
dàng, thông tin cũng ít ỏi, bản thân bọn tôi là con gái thì xấu hổ lắm,
mới chỉ nghe qua đã tránh xa rồi, chẳng đứa nào dám tìm hiểu đâu”, bà Hoạt xấu hổ cho biết.
Theo lời bà Hoạt thì sau một màn dạo đầu chẳng lấy gì làm kinh
nghiệm của ông Hoạt, cuối cùng 2 người cũng tiến vào giai đoạn chính.
Nhưng lúc này có một vấn đề nảy sinh. Đó là ông Hoạt không biết phải sử
dụng bao cao su thế nào cho đúng. Bà Hoạt lại càng mù tịt vụ này. Ông
Hoạt loay hoay bóc bóc xé xé, lôi được cái bao cao su ra nhưng rồi không
biết phải đeo vào thế nào. Lần thứ nhất bị ngược giữa mặt trái với mặt
phải. Lộn ra lộn vào mấy bận, thành ra hỏng xừ mất một chiếc. Đến chiếc
thứ 2, ông đã biết đeo vào đúng cách, nhưng mạnh tay thế nào mà rách
luôn, đi toi thêm cái nữa.
Tới lúc này thì ông Hoạt đã toát mồ hôi hột, nhuệ khí xông pha cũng
xẹp lép. Ông vừa ngại với vợ vì mình non kinh nghiệm, vừa bực bội vì
cuộc yêu bị cắt đứt phựt giữa chừng. Ông bà đành phải nghỉ ngơi lấy sức
một lát rồi mới tiếp tục “yêu lại từ đầu”. Lần này đã có kinh nghiệm nhờ
làm hỏng 2 chiếc bao cao su, ông Hoạt tiến hành mọi thứ ngon nghẻ và
trơn tru hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên là so với lần trước của ông
thôi, chứ dẫu gì cũng là lần đầu nếm “trái cấm”, không thể tránh khỏi
được những thiếu sót và lóng ngóng ban đầu.
Bà hoạt tủm tỉm tiết lộ thêm: “Sau khi xong việc, ông ấy còn không biết phải xử lí ra sao với chiếc bao cao su ấy cả, tôi
cũng chẳng giúp được gì, thế là ông ấy đành tháo ra và dùng giấy gói
lại. Sau này ông ấy cứ ca cẩm mãi, rằng biết thế trước hôm cưới mấy
ngày, ông ấy mang bao cao su về tự thực hành trước, thì có phải đỡ mất
mặt trước vợ như thế không”.
Bà Hoạt chép miệng than thở, thời buổi bây giờ, nói đến bao cao su
là chuyện quá bình thường, cách sử dụng cũng được phổ biến rộng rãi. Sẽ
chẳng còn đôi trẻ nào phải vướng vào tình cảnh dở khóc dở cười như ông
bà hồi xưa nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải nhờ thế mà
ông bà mới có một đêm tân hôn chẳng thể nào quên được với chiếc bao cao
su hay sao!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ