Năm nay tôi 52 tuổi, con gái đã yên bề gia thất, con trai cũng vừa lập gia đình. Tôi cứ nghĩ rằng quãng đời còn lại chỉ việc an nhàn, ngắm con cháu sum vầy. Thế nhưng càng chứng kiến cuộc sống hôn nhân của con cái, tôi càng thấm thía một điều: Khi chọn bạn đời cho con, đừng chỉ nhìn vào nhân cách, điều kiện kinh tế của đôi trẻ, mà còn phải nhìn sâu vào gia đình phía sau. Bởi có những kiểu bố mẹ chồng, bố mẹ vợ sẽ vô tình đẩy hôn nhân của con bạn vào bi kịch.

Tôi đã từng sai lầm. Ngày trước, khi gả con gái, tôi chỉ nhìn thấy chàng rể hiền lành, tử tế, có công việc ổn định. Tôi tin rằng chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ. Nhưng rồi tôi phát hiện ra bên nhà chồng có kiểu “gia đình can thiệp quá mức”. Bố mẹ chồng của con gái tôi dường như không thể buông tay, từ việc sinh con, nuôi con, đến cả chuyện chi tiêu hàng tháng, họ đều muốn can dự. Con gái tôi không dám sống theo ý mình, còn con rể thì đứng giữa hai bên, mệt mỏi đến rơi nước mắt. Tôi đau đớn nhận ra, hôn nhân của con gái chẳng khác nào bị trói buộc bởi sợi dây vô hình từ gia đình nhà chồng.

Ngược lại, khi con trai lấy vợ, tôi mừng thầm vì con dâu dịu dàng, ngoan hiền. Nhưng rồi tôi lại vấp phải một kiểu gia đình khác: “gia đình thờ ơ, vô trách nhiệm”. Bố mẹ vợ của con trai tôi dường như chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống của con gái, cũng chẳng hỗ trợ khi con cái gặp khó khăn. Họ coi việc gả con là hết trách nhiệm, để mặc hai đứa trẻ xoay xở giữa thành phố chật chội, đắt đỏ. Có lần con trai tôi nói trong chán nản: “Con thấy bên nhà vợ như không còn coi vợ chồng con tồn tại.” Lúc đó, tôi mới hiểu ra: sự thờ ơ, vô trách nhiệm đôi khi còn khiến hôn nhân trở nên cô đơn, lạnh lẽo hơn cả sự kiểm soát thái quá.

Đến năm 52 tuổi tôi mới nhận ra Khi chọn thông gia bạn nên tránh 2 kiểu gia đình này hãy cứu lấy con mình
Ảnh minh họa

Đến tận bây giờ, ở tuổi 52, tôi mới thật sự thấm thía: Khi chọn thông gia, có hai kiểu gia đình nhất định phải cẩn trọng. Một là quá can thiệp, hai là quá thờ ơ. Cả hai đều sẽ khiến hạnh phúc con cái chông chênh.

Nếu bạn còn trẻ, hãy nhớ điều này: Đừng chỉ nhìn vào tình yêu say đắm của đôi trẻ, mà hãy quan sát cách bố mẹ hai bên sống, cách họ đối xử với con cái. Một gia đình biết tôn trọng, biết yêu thương vừa đủ, không buông bỏ, cũng không kiểm soát, đó mới là mảnh đất tốt để hôn nhân của con bạn bén rễ và đơm hoa.

Cách duy nhất để “cứu con mình” khỏi những bất hạnh hôn nhân chính là giúp con hiểu rằng hôn nhân không chỉ là chuyện hai người, mà còn là sự giao thoa của hai gia đình. Chọn sai, con bạn sẽ phải gồng gánh cả đời. Chọn đúng, con bạn sẽ được che chở và tiếp thêm sức mạnh.

Chúng ta là những bậc cha mẹ thì phải tỉnh táo ngay từ đầu. Khi con cái chọn bạn đời, hãy nhìn vào cách gia đình kia sống, cách họ đối xử với con cái, cách họ ứng xử với người xung quanh. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài hay nghe những lời hứa hẹn. Nếu thấy dấu hiệu của sự cực đoan hoặc vô trách nhiệm, hãy thẳng thắn khuyên con cân nhắc lại.

Bởi lẽ, tình yêu có thể khiến đôi trẻ mù quáng, nhưng chúng ta là những người đi trước thì cần giữ đôi mắt sáng. Chúng ta không chọn thay hạnh phúc cho con, nhưng ít nhất, có thể ngăn chúng bước vào những bi kịch có thể lường trước.

Đến giờ, tôi chỉ mong lời tâm sự này có thể giúp những người làm cha mẹ khác không lặp lại sai lầm của tôi. Bởi đôi khi, một lời cảnh tỉnh kịp thời chính là cách cứu lấy cả cuộc đời của con mình.

Theo Thương Trường