"Gạo nếp gạo tẻ": Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!

Cảnh Hân hội ngộ Kiệt trong tình trạng không thể bẽ bàng hơn khiến khán giả cũng cảm thấy chua xót.

Cảnh Hân hội ngộ Kiệt trong tình trạng không thể bẽ bàng hơn khiến khán giả cũng cảm thấy chua xót.

Trong tập 89  Gạo nếp gạo tẻ  Hân chính thức rơi vào cảnh "dạt nhà". Cảm thấy xấu hổ và ăn năn vì những điều mình đã gây ra cho gia đình, Hân quyết định bỏ nhà ra đi, tự thân kiếm sống. Nhưng hành trình lăn lộn với đời không dễ như Hân tưởng. Không bằng cấp, chẳng kinh nghiệm, Hân giờ đây chỉ có thể kiếm tiền bằng công việc chân tay. Nhưng từ bé đến lớn, Hân đã quen được chiều chuộng, nên chỉ những công việc đơn giản như rửa bát, lau nhà, cô nàng cũng làm chẳng xong đến mức bị sa thải ngay ngày đầu đi làm!

Trong tập tiếp theo, Hân chuyển sang làm phục vụ ở quán cơm lề đường. Cuộc sống tiểu thư không quen sương gió đã khiến Hân bị cảm. Thế nhưng giờ đây chẳng có ai bảo bọc, Hân phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Bị cảm tới mức gương mặt nhợt nhạt chẳng còn chút thần sắc, nhưng Hân vẫn phải rửa bát, phục vụ bàn.

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-1

Nào ngờ một lần tình cờ, Kiệt lại đến quán của Hân ăn cơm. Khi Hân ra phục vụ, cả hai chính thức chạm mặt nhau. Hân bối rối đến đánh rơi cả ống đũa, trong khi Kiệt vừa bàng hoàng, vừa xót xa khi nhìn thấy vợ cũ giờ đây tàn tạ, hốc hác, xấu xí, chẳng còn chút bóng dáng nào của cô Ngọc Hân Top 10 Hoa hậu Việt Nam nữa!

 

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-2

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-3

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-4

Chẳng những vậy, Hân còn bị chủ quán trách mắng vì hậu đậu trước mặt khách. Kiệt nhìn vợ cũ ái ngại, thương cảm, nhưng cả hai đều chẳng ai thốt lên được một câu. Biết nói gì đây trong hoàn cảnh oái oăm này?

 

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-5

Gạo nếp gạo tẻ: Bẽ bàng như Hân, mặt mày xấu xí đi bán cơm lề đường lại tình cờ gặp Kiệt!-6

Theo Helino


Gạo Nếp Gạo Tẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.