Hến thông báo: - Giá sữa trongtháng 7 đã tăng đến 3 lần.
- Chuyện này nghe mãi rồi, emchẳng ngạc nhiên tí nào. Điều ngạc nhiên là người ta luôn bảo sẽ không tăng giásữa, nhưng thực tế người ta vẫn cứ tăng. Làm gì nhau?
- Đúng là không làm gì nhau thật,nhưng không lẽ cứ để người tiêu dùng bị thiệt thòi mãi?
Ốc khẳng định:
- Sẽ còn bị thiệt thòi, khi lỗhổng của Thông tư 104 chưa được bịt kín.
![]() |
Ảnh minh họa |
- Chú nói thế là sao?
- Thông tư 104/2008/TT-BTC khôngbắt các doanh nghiệp nhập khẩu sữa phải đăng ký, kê khai giá. Đã không bắt thìkhông nắm được, không nắm được thì mù mờ như… bác Nghêu thôi.
Nghêu phản đối:
- Chú Ốc nói thế là xúc phạm tôiđấy nhé. Tôi tối mắt nhưng không mù mờ đâu. Tôi còn đoán được cái lỗ hổng mà chúnói người ta chưa muốn bịt đấy thôi.
- Thông tư 104 còn nhiều lỗ hổngmà còn lắm kẽ hở nữa mới chết chứ. Doanh nghiệp đã vin vào kẽ hở này để tăng giásữa thoải mái.
Trùm Sò gật gù:
- Tớ biết rồi, Thông tư 104 quyđịnh doanh nghiệp tăng giá sữa giữa hai lần phải cách nhau 15 ngày, không đượctăng 20%. Quy định thế thì chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy.
- Còn nữa, người tiêu dùng khôngđược biết những thông tin về giá vốn của doanh nghiệp, cơ quan quản lý giá lạiphải giữ bí mật cho doanh nghiệp. Chỉ khi nào cơ quan thanh tra phát hiện doanhnghiệp vi phạm quy chế tín giá thì Cục Quản lý giá mới công bố cơ cấu giá.
Hến bức xúc:
- Thảo nào mỗi năm giá sữa đềutăng vài ba lần, năm sau tăng cao hơn năm trước, và giá sữa ở ta cao hơn sữa thếgiới từ 100.000-200.000 đ/hộp. Bất hợp lý rõ ràng như thế mà cơ quan quản lýkhông làm gì được.
- Chị Hến ơi, nghe đâu cơ quanquản lý giá sẽ buộc doanh nghiệp kê khai và đăng ký giá bán.
- Ôi dào, để chuyện này trở thànhhiện thực chắc còn xa lắm.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô