- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mâm cơm bung bét nhà chồng để phần, nàng dâu tủi thân
Nhìn mâm cơm được nhà chồng để phần, không chỉ chị T.T.L mà có lẽ bất cứ nàng dâu nào cũng cảm thấy tủi thân.
- Nhà 5 người dùng hết gần 900k tiền điện, mẹ chồng hậm hực dỗi cơm, đổ lỗi tiền điện nhiều là do con dâu
- Mẹ chồng "chất" nhất năm: Ép con dâu đặt tên cháu nội phải có họ của mình, không nghe theo thì từ mặt, “miễn nhận cháu”!?
- Con dâu "khẩu nghiệp" khinh mẹ chồng nhặt ve chai, đến khi tận mắt thấy bà nằm co giữa nhà, hai mắt ậc nước cô mới ôm mặt hối hận
Nhìn mâm cơm được nhà chồng để phần, không chỉ chị T.T.L mà có lẽ bất cứ nàng dâu nào cũng cảm thấy tủi thân.
Với nhiều chị em, chuyện cơm nước gần như là ưu tiên hàng đầu bởi cho dù có bận rộn đến mấy thì họ vẫn tranh thủ nấu món này món kia cho gia đình. Đặc biệt, nếu sống chung với nhà chồng thì chuyện cơm nước lại càng quan trọng hơn gấp nhiều lần.
Tuy nhiên, không phải lúc nào chị em cũng nhận được sự lo lắng, chăm sóc ngược lại từ phía chồng và gia đình chồng. Câu chuyện mâm cơm được nhà chồng để phần của chị T.T.L dưới đây là một ví dụ.
Chia sẻ của chị T.T.L.
Theo đó, bà mẹ trẻ viết vô cùng tủi thân: "Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn là con nó lại khóc nên phải dỗ cho đi ngủ thành ra lúc nào cũng ăn cơm 1 mình. Nghĩ mà tủi thân quá! Nhiều khi hết thức ăn, cơm trộn canh ăn, buồn chả muốn nói. Có khi con khóc suốt không cho ăn cả nhà ăn xong cũng để cả đống bát để đấy, không ai dọn. Em cảm thấy mình làm mẹ siêu nhân từ A - Z thật".
Kèm theo chia sẻ của mình, chị T.T.L còn đăng ảnh mâm cơm mà cả nhà để phần cho chị ăn sau khi trông con: 1 con ghẹ, 3 quả trứng và 1 chút canh trong bát tô. Nghe qua thì có vẻ như không có gì để phàn nàn nhưng nhìn bát đũa bẩn, vỏ ghẹ vương vãi khắp nơi, dễ hiểu tại sao bà mẹ trẻ lại tủi thân đến vậy.
Sau khi được đăng tải, câu chuyện này ngay lập tức khiến hội chị em đồng cảm và phẫn nộ. Họ tập trung lên án cách nhà chồng để phần cơm cho nàng dâu:
- Kiểu gì mà vô tâm vậy? Đến cả 1 bát canh đàng hoàng cũng không chừa được à?
- Nhà chồng bạn có duyên quá.
- Nhìn mâm đồ ăn mà tủi thân thay cho bạn! Ít ra cũng chừa ra bát riêng chứ ai lại ăn rồi để nguyên ở đó, cuối cùng lại bắt người ta ăn cơm thừa canh cặn.
- Dù có để lại bao nhiêu đồ ngon mà be bét thế này thì cũng không nuốt nổi.
Nhiều mẹ không ngần ngại chia sẻ cách xử lý trong trường hợp này:
- Lần sau bạn ăn trước đi. Bình thường 6h ăn thì sau này 4h30 ăn 1 mình trước. Có con nhỏ tranh thủ chút.
- Chị ơi, chị đừng để thế này nữa, lên tiếng đi chứ. Không nói được với bố mẹ chồng thì nói với chồng ấy.
- Bạn thử để nguyên đấy một bữa không dọn xem thế nào.
Rõ ràng hành động này của nhà chồng chị T.T.L quả là khó chấp nhận. Chuyện ăn uống không chỉ để no mà còn thể hiện nhân cách và sự tôn trọng của người với người. Vì vậy dù là khách hay người thân trong nhà, dù là dâu hay là con, hãy để phần cơm trước khi ăn chứ đừng để nguyên mâm cơm thừa canh cặn thế này, người ăn sau sẽ tủi thân và buồn lòng lắm.
THEO HELINO
-
Giới trẻ1 ngày trướcĐúng là không ai đỡ được Lôi!
-
Quang Hải 'unbox' túi Hermes hơn trăm triệu tặng Chu Thanh Huyền, lái Mercedes đưa vợ bầu đi ăn sángGiới trẻ1 ngày trướcChu Thanh Huyền được Quang Hải cưng chiều bằng những hành động thiết thực.
-
Đời sống2 ngày trướcMẹ bầu Doãn Hải My xuất hiện với hình ảnh tươi sáng.
-
Đời sống2 ngày trướcHạnh Sino hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng và trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.
-
Đời sống2 ngày trước"Nay nhìn Hương ngọt nước quá, thơm nữa, cho anh ngửi tí nhé", sau câu nói của cấp trên, những đồng nghiệp xung quanh người thì cười phá lên, người thì im lặng, chỉ có Hương là đỏ mặt, sợ hãi.
-
Giới trẻ2 ngày trướcBùi Tiến Dũng đưa vợ và con trai đi khám phá đồ ăn Gia Lai.