- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
MC Quỳnh Hoa chia sẻ hình ảnh vào tận khu cách ly để ủng hộ tinh thần các bệnh nhân, y bác sĩ chống Covid, những khoảnh khắc xem thôi đã thấy xúc động
Hành động của nhóm những người tốt bụng này đã chiếm được cảm tình của số đông người dùng mạng.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Sài Gòn đang căng thẳng hơn bao giờ hết, và trong lúc này, những thông tin mang tính tích cực, lạc quan sẽ rất cần thiết. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Quỳnh Hoa đã chia sẻ về một đêm nhạc từ thiện vừa được diễn ra tại bệnh viện dã chiến của Thành phố.
Nhưng sự kiện không chỉ có vậy, mục đích chính của những người tốt bụng chính là đi cắt tóc miễn phí cho các y bác sĩ trong viện, những người không thể ra ngoài và cũng khó chăm sóc cho bản thân vào lúc này.
Đêm nhạc đặc biệt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.
Nhưng họ không chỉ hát, họ còn chăm sóc cho các bác sĩ nữa.
“Lần đầu tiên có một đêm diễn không ánh sáng rực rỡ, không âm thanh hoành tráng, không áo quần lộng lẫy… Một buổi diễn 60 phút đầy cảm xúc với khán giả là hàng trăm nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân F0.
Lúc đầu mình chỉ dự kiến sẽ tiếp tục vận chuyển thiết bị y tế tiếp sức cho BV dã chiến và cắt tóc cho các y bác sĩ, kèm theo phục vụ văn nghệ mini với chiếc loa kẹo kéo như bữa giờ vẫn đi… nhưng bất ngờ nhận được lời yêu cầu từ BGD Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7, mong muốn nhóm mình hãy mang tiếng hát đến phục vụ nhân viên y tế và hàng ngàn bệnh nhân F0, họ đa số là bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, đang rất cần được khích lệ tinh thần, cần sự lạc quan để vượt qua dịch bệnh…
Thế là với 1 chiếc xe tải nhỏ có thể cơ động mang theo loa, ánh sáng gọn nhẹ và bàn mixer ngay trên xe tải, nhóm mình lên đường đi “chinh chiến”. Thời gian được các bệnh viện “đặt hàng” lần này là buổi tối, là lúc các y bác sĩ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
MC Quỳnh Hoa làm chủ xị chương trình.
Ca sĩ Quốc Đại và ca sĩ Phương Thanh
Ca sĩ Quốc Đại
Hoa hậu H'Hen Niê
Ca sĩ Ái Phương
Trong khi Team cắt tóc chia thành 2 nhóm đi cắt tóc cho các y bác sĩ của 2 bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 thì nhóm ca sĩ đứng dưới công viên trung tâm, bao xung quanh là hàng loạt các block nhà của 3 bệnh viện dã chiến thu dung số 6, 7, 8 nơi bệnh nhân đang điều trị! Mọi người đứng trên các ban công theo dõi chương trình và hò reo theo từng bài hát! Các y bác sĩ và lực lượng y tế thì đứng dưới sân đung đưa cánh tay theo từng nhịp nhạc. Dường như bao căng thẳng, mệt mỏi, âu lo thoáng chốc tan biến!
Mong một lần nữa, việc mang tiếng hát đến bệnh viện sẽ là món quà tinh thần giúp nhau vượt qua giai đoạn căng thẳng này”.
Team cắt tóc chăm sóc cho các bác sĩ.
Hình ảnh khiến ai nấy xúc động.
Ca sĩ Phương Thanh cũng trở thành thợ cắt tóc luôn.
Được biết, nhóm của MC Quỳnh Hoa là team Tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa thanh niên. Họ đã từng thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện ở tâm dịch với mong muốn góp công sức nhỏ bé giúp các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và các bệnh nhân nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Các bệnh nhân F0 đứng trên lầu cao xem văn nghệ.
Các y bác sĩ bên dưới rất hào hứng với các tiết mục.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Quang Hải 'unbox' túi Hermes hơn trăm triệu tặng Chu Thanh Huyền, lái Mercedes đưa vợ bầu đi ăn sángGiới trẻ16 giờ trướcChu Thanh Huyền được Quang Hải cưng chiều bằng những hành động thiết thực.
-
Đời sống1 ngày trướcMẹ bầu Doãn Hải My xuất hiện với hình ảnh tươi sáng.
-
Đời sống1 ngày trướcHạnh Sino hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng và trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.
-
Đời sống1 ngày trước"Nay nhìn Hương ngọt nước quá, thơm nữa, cho anh ngửi tí nhé", sau câu nói của cấp trên, những đồng nghiệp xung quanh người thì cười phá lên, người thì im lặng, chỉ có Hương là đỏ mặt, sợ hãi.