Thấy hàng xóm đi qua, chồng xuýt xoa khen "vợ người ta có khác", vợ im lặng nhưng ngay đêm hôm sau cô khiến anh phải tái mặt xin lỗi

Lan nháy mắt làm anh đứng tim: "Đã bảo em đi làm vợ người ta còn gì nữa".

Lan nháy mắt làm anh đứng tim: "Đã bảo em đi làm vợ người ta còn gì nữa".

Từ ngày kết hôn Lan dường như quên cả bản thân để sống theo cảm xúc, suy nghĩ của chồng. Cô nghĩ mình hi sinh mọi thứ cho chồng thì hơn ai hết, Huy sẽ hiểu và trân trọng cô. Nhưng tới khi chứng kiến ánh mắt Huy nhìn vợ chàng hàng xóm cùng lời khen xuýt xoa không nể mặt mình, Lan mới ngộ ra suy nghĩ của cô là quá sai lầm.

Lan tâm sự, sau khi kết hôn vợ chồng cô có đưa ra thỏa thuận, kinh tế Huy lo, Lan sẽ phụ trách chăm sóc vun vén gia đình.

Huy làm bên khối kinh tế bận bịu, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà Lan lo hết. Thời con gái Lan cũng chải chuốt, thích làm đẹp lắm nhưng sau khi có con, cô hầu như chẳng mấy khi động tới phấn son, váy thì toàn diện nguyên một màu tối đen phủ từ cổ xuống gót chân, đầu cũng chẳng mấy khi chải.

Thấy hàng xóm đi qua, chồng xuýt xoa khen vợ người ta có khác, vợ im lặng nhưng ngay đêm hôm sau cô khiến anh phải tái mặt xin lỗi-1

Ảnh minh họa

Nhiều lúc soi gương, Lan cũng thấy đỏ mặt với chính mình, song cô lại chẹp miệng nghĩ, là mẹ bỉm sữa rồi, làm đẹp cho ai ngắm. Quan trọng phải lo được cho chồng con cuộc sống sum vầy, với cô như vậy là hạnh phúc. Chính Huy cũng bảo giờ vợ chồng sống với nhau đâu vì vẻ bề ngoài. Anh cần một người vợ biết chăm sóc vun vén cho tổ ấm.

Thế nhưng Lan kể, đợt gần đây cô nhận ra chồng có vẻ lạnh nhạt chuyện chăn gốivới cô. Không chỉ vậy, những lần chuyện trò của hai vợ chồng cô cũng ngày càng thưa thớt. Vợ hỏi gì là anh gắt ầm khiến cô chạnh lòng vô cùng. Song Lan lại tự an ủi bản thân, có thể là do công việc áp lực quá nên anh mới như thế.

Cho đến hôm cuối tuần đó, hai vợ chồng Lan đi siêu thị về tới cổng thì gặp Hân – vợ anh hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà cô. Hân bằng tuổi Lan nhưng nhìn trẻ trung, nóng bỏng. Nếu ai không biết còn tưởng Hân kém Lan vài tuổi cũng nên.

Lan gật đầu chào Hân rồi mở cửa vào nhà, được 1 lúc cô quay ra vẫn thấy chồng đứng tần ngần nhìn theo bóng Hân không chớp mắt, miệng còn xuýt xoa: "Vợ thế kia mới là vợ chứ. Đúng là vợ người ta vẫn khác".

Lan nghe chồng nói giận tím cả mặt, cô nghiến răng hỏi Huy: "Anh vừa nói cái gì thế?". Huy thản nhiên trả lời: "Anh nói đúng chứ có sai đâu".

Lan bảo, hôm ấy cô thực sự bị chồng làm cho uất nghẹn. Cả đêm ôm con nằm tủi thân rơi nước mắt. Cô nhận ra, miệng Huy nói vợ chồng không cần câu nệ hình thức bề ngoài thực chất là nói miệng. Rõ ràng trong lòng anh đã có sự so sánh cô với những người phụ nữ khác anh gặp. Bật đầu dậy đứng soi gương, Lan ngẩn người 1 lúc rồi nảy ra 1 kế hoạch.

Hôm sau, rời công ty, Huy đi đánh tennis tới tận 10h tối mới về. Tưởng đến nhà vợ vẫn ngồi đợi anh bên mâm cơm dẻo canh ngọt như mọi khi. Ai ngờ điện tắt tối om, bếp núc lạnh tanh, Huy tìm khắp các phòng cũng không thấy vợ con đâu cả. Đói quá, anh nổi cáu gọi cả chục cuộc mà Lan vẫn chẳng nghe máy.

Bực mình, Huy đi pha mì tôm ăn tạm rồi lăn luôn ra sofa ngủ. Tới hơn 11h, tiếng lạch cạch mở của của Lan làm anh giật mình tỉnh giấc. Vừa ngái ngủ, Huy vừa quát: "Cô đi đâu tới giờ này mới về?".

Mặt Lan tỉnh bơ đáp: "Đi làm vợ người ta". Câu trả lời dõng dạc của vợ làm Huy tỉnh hẳn ngủ. Anh quay sang nhìn vợ định hỏi xem cô nói thế có ý gì thì sững người trước diện mạo mới của Lan.

Trước mắt anh không còn là cô vợ đầu bù tóc rối, người sặc mùi mắm muối như trước nữa mà là một phụ nữ nóng bỏng hút hồn. Lan diện váy xẻ ngực, tóc uốn xoăn thả bồng bềnh ngang vai, đi giầy cao gót cố tình lượn đi lượn lại trước mặt Huy mấy vòng làm anh nhìn không chớp mắt. Tuy không thốt thành lời, song trong lòng Huy phải thừa nhận đêm nay vợ anh cực sexy quyến rũ.

Hắng giọng, Huy hỏi vợ: "Dở hơi hay sao mà tự nhiên lại ăn mặc thiếu vải thế?".

Lan nháy mắt làm anh đứng tim: "Đã bảo tôi đi làm vợ người ta. Chẳng phải hôm qua anh xuýt xoa khen vợ người ta đẹp đó thôi. Vậy nên nay tôi đi làm vợ người ta để cũng được chồng người khác ngắm rồi tít mắt khen".

Thấy hàng xóm đi qua, chồng xuýt xoa khen vợ người ta có khác, vợ im lặng nhưng ngay đêm hôm sau cô khiến anh phải tái mặt xin lỗi-2

Ảnh minh họa

Đến đây thì Huy đã hiểu ý vợ. Thì ra vì chạnh lòng trước câu nói của chồng chiều hôm trước mà Lan quyết tâm dành cả ngày đi làm đầu tóc, mua váy áo về diện cho chồng biết trong mắt đàn ông khác cô cũng đẹp như "vợ người ta".

Lúc này Huy mới nhận ra sự vô tâm của mình suốt những ngày qua. Anh nhẹ nhàng tới bên Lan nắm tay cô thủ thỉ: "Vợ chỉ được là vợ của anh thôi, anh không cho người khác ngắm vợ của anh đâu. Anh xin lỗi vợ vì thời gian qua đã quá vô tâm với em. Anh hứa từ giờ sẽ thay đổi".

Lan kể, hôm ấy tranh thủ con đã gửi về ngoại, hai vợ chồng cô có 1 đêm "hàn huyên" ý nghĩa. Qua lần đó cô rút ra bài học cho bản thân, là phụ nữ phải biết yêu bản thân mình trước. Vun vén gia đình là chuyện đương nhiên nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân. Hai việc đó phải luôn song hành thì mới giữ hạnh phúc dài lâu được.

 

 THEO HELINO

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/thay-hang-xom-di-qua-chong-xuyt-xoa-khen-vo-nguoi-ta-co-khac-vo-im-lang-nhung-ngay-dem-hom-sau-co-khien-anh-phai-tai-mat-xin-loi-22201927110459834.htm

thân hình gợi cảm

cô hàng xóm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.