Đó là những chia sẻ đầy xúc động của đội trưởng U22 Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng sau khi đánh bại Indonesia ở trận chung kết SEA Games trên sân Rizal tối 10-12 với tỷ số 3-0 và mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho tổ quốc.
Đỗ Hùng Dũng là một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ và hiệu quả nhất bên phía Việt Nam. Anh đã có cho riêng mình một bàn thắng sau pha cứa lòng đẳng cấp ở phút 60.
Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hùng Dũng đã mang đến sự giải tỏa cho các đồng đội và giúp Việt Nam chơi tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu.
Hùng Dũng chia sẻ anh rất bất ngờ và tự hào khi được HLV Park Hang Seo lựa chọn là một trong hai cầu thủ quá tuổi (người còn lại là Trọng Hoàng) tham dự SEA Games 30.
Hùng Dũng thừa nhận rất hạnh phúc và xúc động khi mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng đá nước nhà.
Hùng Dũng vừa được lên chức bố không lâu trước đây và cầu thủ của Hà Nội nhận được rất nhiều câu hỏi xung quanh chàng "hoàng tử bé" này. Ảnh: FBNV
Bé Đỗ Gia Bảo (biệt danh Titi) là con trai đầu lòng của Hùng Dũng và cô vợ Triệu Mộc Trinh. Ảnh: FBNV
Hùng Dũng chia sẻ: "Bé Titi thì vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những cảm xúc này, nhưng sau này khi bé lớn lên em nhất định sẽ kể lại câu chuyện ngày hôm nay cho bé nghe". Ảnh: FBNV
Hùng Dũng khẳng định SEA Games 30 vẫn chỉ là những bước khởi đầu trong sự nghiệp của anh và sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tương lai.
Sau trận đấu này, Hùng Dũng và các đồng đội sẽ lên đường trở về Việt Nam vào ngày mai.
Theo Trí Thức trẻ