Chủ đề

đông con

đông con

Đại gia đình ở Hải Dương có gần 500 người, ngày giỗ cụ làm hơn trăm mâm cỗ

Vào dịp giỗ cụ, đại gia đình gần 500 thành viên ở Hải Dương từ già đến trẻ lên kế hoạch bài bản, chi tiết để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ý nghĩa.

Bà mẹ ở Hà Tĩnh sinh 11 người con, dâu ‘đạt điểm tuyệt đối’, rể hiếm có khó tìm

Mỗi khi cùng nhau trở về nhà thăm mẹ, các con và đàn cháu chắt ngồi chật kín sân nhà.

Sinh 13 con, người mẹ được trao món quà đặc biệt

Hai bà mẹ được nhận huân chương vì mỗi người sinh được 13 con. Giải thưởng được trao vào thời điểm Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng tỷ lệ sinh suy giảm.

Gia đình có 17 người con, mỗi năm chi hơn 471 triệu đồng mua thức ăn

Cặp vợ chồng phải đặt ra lịch trình sinh hoạt nghiêm ngặt để tất cả các thành viên trong gia đình tuân theo. Cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn nếu lệch quy trình.

Người đàn ông đi kiện vì bỗng dưng có thêm đứa con thứ 5

Ông bố 4 con kiện phòng khám sau khi làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh, nhưng vẫn khiến vợ mang thai đứa con thứ 5.

Sinh 6 con trong 8 năm, người mẹ Nghệ An kể chuyện dở khóc dở cười mỗi tối

Sinh 6 người con trong 8 năm, chị Nguyễn Thị Tuyết ở Nghệ An kể những tình huống dở khóc dở cười, có lúc bất chợt quên cả tên và thứ tự các con.

Người phụ nữ sinh 9 con trong 13 năm vì không muốn lãng phí gen của chồng

Một phụ nữ 31 tuổi đã sinh 9 người con trong 13 năm, vì không muốn lãng phí gen của chồng. Tuy nhiên, cô còn đặt mục tiêu sinh thêm nữa để thu thập đủ 12 cung hoàng đạo.

Người phụ nữ "mê" đẻ, 13 năm sinh 7 đứa con, hỏi ra nguyên nhân mới biết vì chồng "không phải là người bình thường"

Trong khoảng thời gian 13 năm, cô đã sinh được 5 con trai và 2 con gái, gần như cứ mỗi 2 năm thì lại sinh 1 đứa.

MC Minh Trang "thú nhận" đẻ 4 đứa con rất ồn ào và đau đầu, nhiều lúc chỉ ước... nhét hết cả đám lại vào bụng khiến chị em cười lăn

Đến hoa hậu Ngọc Hân còn phải thốt lên không hiểu vì sao người chị Minh Trang lại có thể "cân" được từng ấy đứa trẻ, trong khi nghĩ đẻ 1 đứa thôi cũng đủ chóng mặt rồi (!)

4 gia đình con đàn cháu đống đông nhất Việt Nam, riêng "vua đẻ" có tới 2 vợ, 21 con

Vì mong ước đẻ con trai nối dõi, vì kém hiểu biết trong các biện pháp tránh thai,... những gia đình này có tới hàng chục đứa con khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Người mẹ có 14 con ở Hà Nội: Cười, khóc sau 30 mùa xuân chưa bao giờ vui

"Đã bước sang tuổi 50 mà chưa bao giờ mua nổi manh quần, tấm áo cho mình mỗi dịp Tết đến, cả cuộc đời lo cho các con", người mẹ 14 con ở Hà Nội chia sẻ.

Tết đến muộn với gia đình người phụ nữ 29 tuổi, sinh 8 đứa con giữa lòng Hà Nội

Chị Hồng vẫn phải đi làm 15 tiếng/ngày với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập để sắm vài bộ quần áo mới, mua vài cân thịt cho các con ăn Tết.

Cảnh nhà bề bộn mà rộn tiếng cười của mẹ siêu mắn đẻ, 29 tuổi có 8 đứa con ở Hà Nội

Bé nhỏ nhất vẫn còn chưa tròn tháng, người mẹ 29 tuổi đã tất tả ngược xuôi đi làm kiếm tiền lo cho mấy đứa lớn. Ở cữ với chị là một khái niệm xa vời.

Mẹ 29 tuổi sinh 8 con: Chị 10 tuổi vất vả chăm sóc cả đàn em

Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé Duyên có thể quán xuyến được mọi công việc trong gia đình từ trông em, đi chợ, nấu cơm…. vì bố mẹ em còn phải tối mặt đi làm kiếm tiền.

Cảnh sinh hoạt trong gia đình người mẹ 29 tuổi, sinh 8 con ở Hà Nội

Gia đình đông con, bữa cơm mỗi người chỉ với một miếng thịt, nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau và đầy ắp những tiếng cười.

Gia cảnh của người đàn ông 2 vợ, 21 đứa con

Do căn nhà sàn ọp ẹp không bao giờ chứa đủ 21 đứa con nên bọn nhỏ tự “quy hoạch” làm hai khu: Nam và nữ.

Ngay thời hiện tại và ở giữa Hà Nội, 1 gia đình vẫn chạy ăn từng bữa vì có 14 đứa con

Trải qua cơn đau sinh nở 14 lần trong đời, người đàn bà 48 tuổi giờ khuôn mặt như đã ngấp nghé tuổi 60.