Trần Ngọc Ánh (SN 1988, Hà Nội) từng nổi tiếng trên mạng với hành trình làm mẹ của 5 đứa con, khiến nhiều người thán phục. Chị và chồng yêu nhau từ thời học cấp 3. Hai người cưới sớm với mong muốn được sớm về chung một nhà, có con cái vui vầy.

Chị Ánh luôn nghĩ, có 3 con là đủ. Vậy mà sau khi con đầu lòng ra đời vào năm 2007, chị liên tiếp sinh 4 người con. Các con của chị gồm: Nguyễn Khương Duy (SN 2007), Nguyễn Như Ý (SN 2009), Nguyễn Trần Bảo An (SN 2013), Nguyễn Trần Phúc An (SN 2017) và Nguyễn Cát Tường (SN 2020).

Me5con3 (1).jpg
Vợ chồng chị Ánh cùng 5 người con

Hành trình làm mẹ của 5 người con không hề đơn giản, có mồ hôi và cả nước mắt. Nhưng từ khi các con sinh ra, gia đình nhỏ vui vẻ, luôn đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống luôn bận rộn nhưng với chị, đó là món quà ông trời ban tặng cho gia đình, là may mắn của vợ chồng chị.

Sau lần đầu sinh nở, Ngọc Ánh sinh thêm 4 lần nữa nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. “Đau đến mấy cũng phải ngóc đầu lên nhìn mặt con, xem con có khỏe mạnh không, rồi mới dám nằm xuống thiếp đi một lúc”, chị kể.

Nuôi dạy 5 con chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi vợ chồng Ánh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính và tinh thần.

Giai đoạn khó khăn nhất với chị có lẽ là khi sinh bé thứ ba. Con lười ăn, còi cọc, bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng. Chị vừa chăm con, vừa lo phát sốt vì công việc bán hàng bận rộn, lại thêm việc nhà cửa.

“Cùng lúc đó con trai cả bước vào tuổi ‘ương ương’, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, miệng lẩm bẩm đủ thứ khiến chúng tôi phát cáu. Có lần, con gọi bố vào phòng, lo lắng nói: ‘Bố ơi, con chơi điện tử nhiều quá, chắc con bị gì rồi, con nói nhiều mà không dừng lại được’, nghe mà xót xa”, chị Ánh chia sẻ.

Vì chuyện đó, nhiều đêm hai vợ chồng chị không thể ngủ. Cả hai giận mình nhiều hơn là giận con. Chị nhận ra, mình chưa bao giờ chỉ cho con biết, con nên làm gì để tốt hơn. Con tự nhận ra điều không ổn và cầu cứu bố mẹ, trong khi bố mẹ lại không nhận ra dấu hiệu của con. Chỉ nghĩ đến đó, chị Ánh lại khóc vì thương con.

Chính lúc ấy, chị phát hiện mình mang bầu lần thứ 4. “Tôi như sụp đổ. Áp lực chồng chất, con nhỏ chưa ổn, con lớn cần đồng hành, giờ thêm một sinh linh mới thì phải làm sao? Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ thai. Nuôi con có thể không quá khó nhưng đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu, dẫn dắt từng đứa mới là thử thách lớn”.

Khi bé thứ tư chào đời, con khóc dạ đề suốt mấy tháng đầu. Chồng chị Ánh khi ấy đi làm từ 6h sáng đến tận nửa đêm mới về, một mình chị xoay xở bán hàng vì không đủ tiền thuê nhân viên.

“Nhiều đêm, bế con dỗ mãi không nín, mệt đến mức tôi ngồi khóc theo. Có khi chồng vừa về, bế con được vài phút, đặt xuống thì con lại khóc. Chúng tôi mệt, cáu gắt, bế tắc”, chị nhớ lại.

Me5con6.jpg
Nhiều người không tin chị là mẹ của 5 người con

Những ngày đó với chị Ánh thực sự là quãng thời gian khó khăn. “Nhìn lại, đó là giai đoạn tôi chạm tới giới hạn của mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc yếu mềm nhất, tôi học được cách mạnh mẽ hơn, học cách làm mẹ không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng lý trí và cả sự kiên cường”, chị nói.

Chính trong khó khăn, chị nhận ra, để các con lớn hỗ trợ các em nhỏ là việc làm hiệu quả, không chỉ giúp bố mẹ bớt vất vả mà còn khiến các con trưởng thành hơn. 

“Bác sĩ gia đình” bất đắc dĩ

“Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô con gái thứ hai, khi mới bắt đầu học lớp 4, đã chăm chỉ bế em, tắm rửa cho em, dạy em út học chữ. Nhìn con gái nhỏ bế đứa em bé bỏng bằng sự dịu dàng và thành thạo, tôi và chồng xúc động đến mức phải chụp lại khoảnh khắc đó, đăng lên Facebook như một kỷ niệm quý giá”, chị Ánh chia sẻ.

Từng đứa con lớn dần, lại tiếp nối trách nhiệm ấy một cách tự nhiên. Con trai thứ 3 dạy con thứ 4 tắm rửa, gấp quần áo; chị thứ hai dạy em út học bảng chữ cái; anh cả 18 tuổi đang ôn thi đại học, còn em gái 16 tuổi thì luyện chứng chỉ tiếng Anh, cả hai đều đã tự lập.

Các bạn nhỏ còn đang nghỉ hè, nên hai vợ chồng tranh thủ cho các con đi bơi, học đấm bốc, đạp xe... để bớt xem điện thoại. Bận rộn là vậy nhưng chồng chị vẫn “ôm” hết việc quản lý lịch học của các con, đặt báo thức riêng cho từng bé.

Sáng nào cả nhà cũng quay như chong chóng để gọi các con dậy, đọc tên, đọc lịch, đọc giờ cho các con vào quy củ. Bạn lớn tự mình thực hiện, bạn nhỏ được bố giúp. 

Mỗi năm, vào kỳ nghỉ hè, chị cũng tạo điều kiện cho các con được trải nghiệm 1-2 chuyến để lưu giữ kỷ niệm.

“Nhiều người gặp tôi ngoài đường thường rất ngạc nhiên vì thấy tôi đông con như vậy. Nhiều người còn nghĩ đó là cháu, chứ không tin tôi lại có đến tận 5 người con. Có người còn ngỡ ngàng hỏi con gái tôi rằng: ‘Đây là mẹ ruột của con à’, chắc vì tôi thấp bé, lại trông trẻ hơn tuổi”, chị hài hước.

me5con3.jpg
Các con chăm nhau rất tốt

Nói về chi phí nuôi 5 đứa trẻ, chị Ánh cho biết thực sự không thể đong đếm nổi. “Nuôi con thời nay không chỉ là ‘cơm no, áo ấm’ như ngày xưa. Đó là hàng loạt khoản chi cho học thêm, hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng, rồi cả những điều vô hình như thời gian, tâm lý và sự đồng hành”, chị nói.

Chị cũng cho biết, may mắn lớn nhất của chị có lẽ là được người bạn đời đồng hành. Trong gia đình, cả hai vợ chồng đều chăm con nhưng chị thừa nhận chồng là người gánh vác nhiều hơn. Từ lúc con còn đỏ hỏn, anh đã là người tắm cho từng đứa, đưa đi khám bệnh, nhớ từng loại thuốc, từng phản ứng của mỗi bé.

Trong mắt chị và các con, anh là “bác sĩ gia đình” đúng nghĩa.

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, có nhiều vất vả lo âu nhưng tất cả những điều đó đều giúp vợ chồng chị Ánh có thêm nghị lực và kinh nghiệm.

Các con chị nhờ sống trong môi trường yêu thương và có trách nhiệm cũng rất tự giác. Chúng hiểu bố mẹ vất vả, nên luôn cố gắng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, tự lập tối đa để “sau này thành công cho bố mẹ đỡ khổ”.

“Với tôi, mỗi đứa con là một hành trình gian nan nhưng cũng là phép màu đẹp đẽ nhất mà cuộc sống đã ban tặng”, chị bộc bạch.

Theo VietNamNet