Sáng 26-8-1986, trời khá đẹp, Pat Reilly, 34 tuổi, đạp xe tập thể dục trong Côngviên trung tâm (Central Park) ở thành phố New York. Khi đó, mới hơn 6h sáng,bỗng Reilly nhìn thấy có gì đó khả nghi trên nền đất. Cô kinh hoàng phát hiệnthi thể của một cô gái, người gần như lột trần.
Xác chết tại công viên
Cô gái có tóc màu nâu cắt ngắn, trên cổ có những vết thâm tím. Cho rằng ngườiphụ nữ đã chết, Reilly liền gọi điện báo cảnh sát.
![]() |
Robert Chambers và Jennifer Levin |
Khi tới nơi, cảnh sát nhận thấy cô gái trẻ có dấu hiệu bị tấn công tình dục.Không có vết thương do dao đâm hay đạn bắn, có vẻ nạn nhân bị siết cổ chết. Cácnhân viên điều tra cho rằng, nạn nhân 18 tuổi bị sát hại khi đang đi hoặc chạybộ trong công viên. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một thẻ tín dụng mang tênJennifer Dawn Levin, một số nhẫn và vòng đeo tay cùng với chiếc ví của nạn nhân.Một số bức ảnh được tìm thấy trong chiếc áo cạnh thi thể. Bác sĩ pháp y Alandydự đoán nạn nhân đã chết trước đó khoảng 4 giờ.
Sau khi xảy ra vụ án mạng, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được cha của nạnnhân là ông Steven Levin. Ông này liền gọi cho một trong những người bạn của congái thì được biết, Jennifer đã có mặt tại quán bar Dorrian’s Red Hand ở khuUpper East Side, Manhattan vào đêm hôm trước khi bị sát hại. Đây là quán bar màJennifer và bạn bè cô thường xuyên lui tới. Cũng tại đây, Jennifer đã làm quenvới một thanh niên tên là Robert Chambers.
Bịa đặt vô lý
Tiến hành điều tra, cảnh sát được biết, Robert từng ăn trộm và sử dụng ma túy.Theo một số nhân chứng, vào đêm 25-8, Jennifer có rời quán bar Dorrian’s RedHand cùng với Robert. Cảnh sát liền tìm tới nhà Robert và phát hiện có những vếtcào còn khá mới trên mặt và tay cậu ta. Khi được hỏi, Robert nói đó là do mèocào. Lúc đầu, Robert cho biết lúc Jennifer rời quán bar anh ta không hề hay biết.Nhưng khi cảnh sát đưa ra bằng chứng về việc hai người có rời quán bar cùng nhau,Robert lại thay đổi lời khai.
Theo Robert, đêm hôm đó, Jennifer đã rủ anh ta đi dạo ở Công viên trung tâm.Điều làm các nhân viên điều tra bất ngờ khi Robert khai rằng, chính anh ta bịJennifer cưỡng hiếp, và việc Jennifer chết là ngoài ý muốn. Robert cho biết, saukhi thấy Jennifer chết, anh ta quay về nhà lên giường ngủ. Tuy nhiên, khi đượccảnh sát hỏi về những vết thâm tím trên cổ Jennifer, Robert không trả lời được.Cho rằng lời khai của Robert là bịa đặt vì thân hình anh ta to, khỏe, không dễgì lại bị Jennifer khống chế, cảnh sát đã bắt giữ Robert với cáo buộc giết người.
Phiên toà xét xử Robert Chambers diễn ra ngày 4-1-1988. Luật sư bảo vệ choRobert là Jack T. Litman, một luật sư được đào tạo tại trường luật Harvard vàkhá nổi tiếng. Mặc dù Litman cố tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân khi cho rằngJennifer là một phụ nữ lăng nhăng với việc giữ hẳn một quyển “nhật ký tình dục”,tuy nhiên không có quyển nhật ký nào như vậy được tìm thấy sau đó.
Nhiều người dân đã tức giận và biểu tình bên ngoài toà án yêu cầu trả lại cônglý cho Jennifer. Robert sau đó đã bị kết tội ngộ sát và một tội danh ăn cắp năm1986, hắn phải chịu hình phạt 15 năm tù giam. Đến ngày 14-2-2003, Robert đượctrả tự do. Sau vài lần vào tù ra tội, đến ngày 2-9-2008, Robert lại bị kết án 19năm tù vì tội buôn bán ma túy.
Theo An Ninh Thủ Đô