Hadden Irving Clark nổi tiếng khắp nước Mỹ, vì hắn không chỉ lừa đảo, giết ngườiman rợ mà còn ăn thịt chính nạn nhân của mình.
Không chỉ Haddan bị lạm dụng mà cả các anh chị em của hắn cũng vậy. Mẹ hắn, mỗikhi say xỉn thường bắt hắn mặc quần áo con gái và gọi hắn là Kristen. Cha hắnthì đặt cho hắn một một biệt danh khác: thằng thộn.
![]() |
Sinh ngày 31/7/1952, Hadden Clark lớn lên trong một gia đình phong lưu ở Troy, New York. Tuy nhiên, cha mẹ của hắn nghiện rượu và luôn miệng chửi mắng các con |
Sự lạm dụng cả về thể xác lẫn cảm xúc đã phá hoại nhân cách của các con nhàClark. Một trong số các anh trai của hắn là Bradfield đã giết chết chính bạn gáimình, chặt nạn nhân ra làm nhiều phần rồi nấu thịt ăn. Khi tỉnh ra, anh ta đếnđồn cảnh sát tự thú.
Một người anh khác là Geoff bị kết tội lạm dụng vợ còn em gái hắn, Alison, bỏnhà ra đi khi còn nhỏ rồi từ bỏ luôn gia đình.
Ở Hadden Clark cũng có những biểu hiện tâm thần ngay từ thời thơ ấu. Hắn chuyênbắt nạt trẻ con và rất thích thú với trò tra tấn, giết hại động vật.
Sau khi rời nhà, Clark theo học trường dạy nấu ăn ở Hyde Park, New York và đượcđào tạo thành đầu bếp. Sau khi tốt nghiệp, hắn được nhiều nhà hàng, khách sạnsang trọng nhận vào làm nhưng tính cách thất thường đã khiến Clark chẳng trụđược ở đâu lâu.
Sau khi làm tới 14 công việc khác nhau trong khoảng thời gian từ 1974 tới 1982,Clark vào Hải quân Mỹ làm đầu bếp. Tuy nhiên, những người làm cùng không ưa việcClark thích mặc đồ lót phụ nữ, thậm chí họ còn đánh hắn. Sau đó, Clark bị thảihồi vì bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.
Sau khi rời Hải quân, Clark tới sống với anh trai Geoff ở Silver Springs,Maryland. Tuy nhiên, hắn bị yêu cầu phải rời đi vì bị bắt quả tang đang thủ dâmtrước mặt các cháu.
Trong lúc Clark thu xếp đồ đạc cá nhân thì Michelle Dorr, một bé gái 6 tuổi nhàhàng xóm, chạy sang để tìm bạn. Không có ai ở nhà nhưng Clark bảo bé gái nàyrằng cháu hắn đang ở trong phòng ngủ. Sau đó, hắn đi theo Michelle vào nhà vàdùng dao dâm chết bé. Tên đồ tể còn quan hệ tình dục và ăn thịt nạn nhân trướckhi vùi cái xác nhỏ vào một ngôi mộ nông ở công viên gần kề. Vụ việc xảy ra vàotháng 5/1986 và cảnh sát không nghi ngờ gì Clark, thay vào đó họ tin rằng chacủa Michelle là hung phạm.
Năm 1992, Clark làm vườn bán thời gian cho Penny Houghteling ở Bethesda,Maryland. Khi Laura Houghteling, con gái của Penny, từ trường đại học trở về nhà,Clark quá bực bội vì Penny quan tâm đến con gái nên đã giết Laura và chôn côtrong ngôi mộ nông gần nơi anh ta sống.
Tên sát nhân bị bắt vài ngày sau đó và lĩnh án 30 năm tù sau khi thú nhận phạmtội giết người cấp độ 2. Khi ở trong trại giam, Clark khoe với bạn tù rằng hắnđã giết nhiều phụ nữ, trong đó có Michelle Dorr. Một trong số các bạn tù củaClark đã báo tin này với các nhà chức trách.
Clark bị xét xử một lần nữa và lĩnh thêm 30 năm tù, chưa kể 10 năm vì tội trộmcướp, có nghĩa là tên giết người man rợ này phải ngồi tù chung thân.
Theo Thanh Hảo
VietNamNet