Ốc thông báo :  - Bác Nghêu chuẩn bị tinh thầnnghe đây. Giá điện sẽ tăng, có thể sẽ là 1.500 đồng/kWh và sẽ theo cơ chế thịtrường như giá xăng dầu đấy.

Nghêu trả lời ngay:

- Tăng giá điện hợplý thì tớ ủng hộ.

- Một năm sẽ điềuchỉnh giá điện 4 lần theo phương án tăng, giảm mỗi quý. Bác có hình dung rồi giáđiện sẽ đi về đâu không?

- Điện chứ có phảinhững hàng hoá ngoài chợ đâu mà điều chỉnh giá mỗi quý? Tớ nghĩ điều chỉnh mỗinăm cũng đã mệt rồi. Đã theo cơ chế thị trường thì có tăng ắt phải có giảm nhỉ?

Đừng có mơ!
 Ảnh minh họa

Trùm Sò nhấn mạnh:

- Các chú lo một,tớ lo mười, bởi tớ là Giám đốc công ty, điện tăng sẽ đội giá thành sản phẩm, ảnhhưởng tới chiến lược cạnh tranh. Còn giảm ư? Tớ luôn cầu nguyện như thế, nhưngđừng có mơ.

Hến:

- Em cùng chung nỗilo với bác Trùm, giá điện tăng thì dễ chứ giá điện giảm xem ra hơi bị khó. Nhìnvào giá xăng dầu mà xem, cứ thấy tăng mà ít thấy giảm. Chỉ mong đừng bị cắt điệnthôi.

Trùm Sò:

- Ngay cả việc nàyHến cũng đừng có mơ. Vì ngành điện đã nói rồi, khi giá điện tăng cũng chỉ giúpcho ngành điện ổn định tình hình tài chính và khả năng vay vốn ngân hàng tăngchứ không thể tăng ngay chất lượng cung ứng điện và chống được thiếu điện.

Hến:

- Thế là thế nào?Giá điện tăng mà điện tiếp tục phập phù, vẫn thiếu triền miên thì… chết em rồi.

Nghêu:

- Sao lại chết mìnhcô, chết cả công ty và chết… cả nút ấy chứ. Nhưng tớ vẫn ủng hộ ngành điện tănggiá hợp lý. Vì đã hội nhập thì giá điện cũng phải… hội nhập chứ lỵ.

Ốc:

- Nhưng bác Nghêuơi, cắt điện “vô tư” và thiếu điện triền miên, năm sau thiếu hơn năm trước làchưa… hội nhập với thế giới bác nhỉ?

Theo ĐàoCốc Lục Tiên
An ninh thủ đô