Rạng sáng ngày 22/11, cảnh sát thành phố Phủ Châu, Giang Tây, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi bất ngờ của một người phụ nữ thông báo rằng bạn của cô ta vừa bị rắn độc cắn bất tỉnh ở một khách sạn trong khu vực.
Nhận thấy tình hình nguy cấp, cảnh sát ngay lập tức điều động đội cứu hộ và xe cấp cứu tới hiện trường vụ việc giúp giải cứu nạn nhân.
Người phụ nữ cho biết, cả hai vốn là người quen của nhau. Khuya đêm đó, người đàn ông trên đã lừa đưa cô vào khách sạn và ép cô phải quan hệ tình dục với hắn.
Cô không đồng ý thì hắn liền mang 3 con rắn độc ra đe dọa, nếu không giúp hắn thỏa mãn, hắn sẽ để rắn độc cắn cô chết.
Trước tình huống nguy hiểm, người phụ nữ đã gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà khi gã đàn ông vào nhà vệ sinh tắm rửa mang theo 3 con rắn độc thả vào bồn tắm, trong lúc loay hoay hắn đã vô tình bị cắn.
Đáng tiếc, cái kết “đắng” nhất đã xảy ra, người đàn ông dùng rắn độc để thực hiện mưu đồ bất chính cuối cùng lại lâm vào tình cảnh “gậy ông đập lưng ông”, trả giá bằng cả mạng sống.
Vụ việc sau đó bỗng chốc trở nên lan rộng khắp mạng xã hội xứ Trung với rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhìn chung, ai cũng cho rằng, gã đàn ông bị rắn độc cắn là… đáng đời, mưu đồ bất chính thì không đáng nhận được sự cảm thông.
Theo Pháp luật và bạn đọc