Thấy chị Thắm đang ngồi mayvá, hai đứa con đang ngủ, Tỷ nhằm gáy chị bóp cò. Sau phát đạn, chị Thắm chếttại chỗ. Mặc hai đứa trẻ đang kêu khóc, Tỷ xông đến cướp đôi hoa tai rồi bỏ đi.
Ngày 23-9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Kha Văn Tỷ, 22 tuổi ở xãTam Thái, huyện Tương Dương án tù chung thân về tội “giết người và cướp tàisản”.
![]() |
Quá trình xét xử làm rõ, do lêulổng chơi bời, nợ nần chồng chất, Tỷ đã dùng khẩu súng săn của anh vợ để đicướp.
Đêm 7-4, Tỷ vác súng đến nhà chị Lô Thị Khương (27 tuổi), đang sống độc thân làmnghề bán cà phê với mục đích giết người, cướp tiền. Nhưng khi đến thời điểm cầngây án thì quán đông người nên ý định của Kha Văn Tỷ không thành.
Tỷ vác súng đến nhà chị Lô ThịThắm, người thường ngày vẫn đeo một đôi bông tai bằng vàng, chồng lại đang đikhai thác gỗ trong rừng chưa về.
Thấy chị Thắm đang ngồi may vá, hai đứa con đang ngủ, Tỷ nhằm gáy chị bóp cò.Sau phát đạn, chị Thắm chết tại chỗ. Mặc hai đứa trẻ đang kêu khóc, Tỷ xông đếncướp đôi hoa tai rồi bỏ đi.
Ngoài án chung thân, Tỷ còn phải đền bù cho gia đình bị hại 67 triệu đồng.
Theo Lê Hà
Dân Việt