Nhà báo Jessica Gelt củamột tờ báo hằng đầu của Mỹ - Los Angeles Times có bài viết mô tả những món ăntrên đường phố Hà Nội:

Để tìm được quán phở ngon, bún chả ngon hay nhiều món ăn khác tại HàNội, bạn nên theo chân những người dân bản địa lớn tuổi. Bởi họ là người tinhtường hơn cả mùi vị của các món ăn. Trên quãng đường khám phá ẩm thực đó, bạncòn được thưởng thức nền tôn giáo, lịch sử, nghệ thuật và hương vị của cuộc sốnghàng ngày nơi đây.

Tại Hà Nội, đồ ăn nước là cuộcsống, là sự kết nối trong nền văn hóa VN. Các món bún, phở đi kèm hành, rau vàthịt thái miếng len lỏi trên từng góc phố phường và mang đậm hương vị lối sống.Hình ảnh xương xẩu, giấy ăn vò nát sau khi qua sử dụng hay những miếng chanh vắtkiệt nước nằm lăn lóc dưới đất, bên dưới những chiếc bàn ăn bằng nhựa bé nhỏ đãtrở thành biểu tượng của bữa ăn ngon và cuộc sống no đủ.

Vào năm 2010, trang web du lịchSherman () xếp hạng Hà Nội – thành phố lớn thứ hai tại VN sau TPHCM – là địađiểm ẩm thực đứng thứ hai trên toàn thế giới, đứng sau Barcelona (Tây Ban Nha)và trên Rome (Italia) và Tokyo (Nhật Bản).

Phở - món ăn có những sợi phởđược phủ những miếng thịt thái mỏng và rau, hành bên trên và cùng nằm ngập trongbát nước dùng – là món ăn truyền thống của VN. Thế nhưng, bún chả - tổ hợp củabún, thịt lợn nướng và rau sống chấm cùng với nước mắm pha đường có ngâm nhữngmiếng đu đủ xanh thái nhỏ – lại là món ăn đặc sản đậm chất Hà Nội. Không chỉ cótác dụng làm ấm bụng mà các món ăn trên còn giúp người ăn ngon miệng trong cảbữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Đường phố Hà Nội - Lãnh địa của những món ăn ngon
Gánh hàng rong ở khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Khánh Nguyễn

Tuy nhiên, sẽ là thửthách đối với người phương xa để tìm được những món phở, bún ngon tại HàNội. Họ phải len lỏi vào các hẻm sâu của thành phố, rảo bước tìm trêncác con phố ảnh hưởng kiến trúc Pháp cổ hay chui tọt vào các khu đôngdân cư. Trong công cuộc tìm kiếm đó, họ sẽ được chiêm ngưỡng nền tôngiáo, lịch sử, nghệ thuật của cuộc sống hàng ngày Hà Nội khi băng quanhững con đường chật nêm xe máy.

Một tô phở ngon và đầy đặn bántrên phố Hà Nội thường có giá từ 15 nghìn – 25 nghìn đồng(khoảng 72 cents –1,2USD) trong khi một bát phở gà hay bò cỡ nhỏ, ít thịt bán trong khách sạn 5sao Metropole bán với giá 12,5USD, vốn chỉ dành cho những khách du lịch nhiềutiền mà ngại ra phố ăn.

Để tìm được những quán ăn ngon,tôi phải viện đến sự giúp đỡ của Mai Thị Thu Trang – một cư dân Hà Nội chínhhiệu. Trang bảo: “Những nơi bán đồ ăn ngon là nơi thường có nhiều người lớn tuổilui tới ăn. Bởi họ là những người tin vào chất lượng của đồ ăn”. Vào một buổisáng sớm, Trang dẫn tới tôi một khu ăn sáng ngon nhất tại Hà Nội. Khu này nằmsâu trong khu Phố cổ - một tổ hợp gồm 36 phố nhỏ mang đậm kiến trúc Hà Nội hồiđầu thế kỷ 20. Trang dẫn tôi vòng vèo qua những con phố rồi dừng chân trên phốTạ Hiện nhỏ bé, ghé vào một quán ăn bé tí. Trang tự gọi đồ ăn cho tôi và ngaylập tức, người bán hàng bê ra hai tô bún nghi ngút khói. Bên trong tô bún cóbún, hành xanh, chân giò, thịt chân giò thái miếng mỏng, thịt viên, dọc mùng...Món này gọi là món bún dọc mùng và mùi vị của nó quả thực vô cùng độc đáo vàngon miệng. Sau một hồi lang thang các phố cổ, thư giãn với màn mátxa chân kéodài 1 giờ trị giá 75USD, chiêm ngưỡng Nhà hát Lớn xây dựng vào năm 1911, xem múarối nước, tôi đến được ngõ Tràng Tiền. Tại đây, tôi ăn món bún đậu để xóa đi cáiđói buổi trưa. Đó là loại bún nước vô cùng thanh mát, với nước xuýt làm từ càchua, ăn với ớt khô, hành xanh phi giòn và những miếng đậu rán giòn tan.

Lại lang thang ngắm Hà Nội thú vịđể đợi đến bữa tối. Tôi lạc đến góc phố đông đúc nằm giữa phố Hàng Bồ và HàngCân để rồi phát hiện ra hàng dài nam thanh nữ tú Hà Thành đang xếp hàng dàitrước một quán ăn. Họ đang đợi đến lượt để được ăn chân gà nướng chấm với gia vịpha chanh, ớt ăn kèm với loại bún chan với nước dùng màu huyết luộc và thịt gàvà gan thái miếng mỏng. Quả thật, ăn món bún này và uống bia 333 thực sự là ngontuyệt.

Theo Lao Động