Chelsea, Man City, Tottenham, Southampton và Swansea – 5 đại diện Premier League dắt tay nhau rời khỏi FA Cup sau một đêm thi đấu điên rồ bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên, bất kỳ cơn điên nào cũng có logic của riêng nó.

Một loạt ông lớn ngã ngựa ở vòng 4 chứng tỏ FA Cup năm nay là một giải đấu có quá nhiều bất ngờ
ĐẠI GIA BỊ LOẠI, ĐƯỢC HAY MẤT?
Sự kiện 5 đại diện Premier League, trong đó Chelsea,
Man City và Southampton đang chia nhau 3 vị trí dẫn đầu Premier League,
hẹn nhau bỏ FA Cup ngay từ vòng 4, nhìn dưới góc độ cảm tính, có vẻ như
là một điểm trừ quá lớn dành cho sân chơi lâu đời này. FA Cup đến tận
bây giờ vẫn chưa có nhà tài trợ một phần là vì sức hấp dẫn của giải đấu
vẫn chưa tương xứng với mức giá 10 triệu bảng/mùa mà những người làm chủ
sân chơi này phát đi.
Tuy nhiên, đứng ở góc độ
giá trị cảm xúc mà cân đong đo đếm, cuộc nổi loạn của những CLB nhỏ như
Bradford, Middlesbrough hay kể cả Cambridge (hòa M.U), Bolton (hòa
Liverpool) có lẽ lại chính là tất cả những gì NHM trông đợi ở một sân
chơi như FA Cup. Trong bóng đá, giá trị của những khoảnh khắc kinh điển
quan trọng hơn gấp bội so với việc một vài ông lớn thắng nhạt nhẽo rồi
dắt nhau vào trận chung kết, và lại tạo ra một màn so kè quá nhiều toan
tính.

Hãy
tự hỏi bản thân, liệu bạn sẽ nhớ trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và
Liverpool mùa 2011/12, hay cú sốc mà Wigan tạo ra trước Man City trong
trận chung kết mùa 2012/13? Ai còn nhớ Man United đã từng thắng Millwall
thế nào, nhưng sẽ chẳng ai quên được thất bại của Chelsea trước
Bradford tối thứ Bảy vừa qua.
Ngay cả tại sân
chơi danh giá như Champions League, khi mà toàn những ông lớn đụng độ
nhau, người ta cũng không thể nhớ được từng trận đấu diễn ra thế nào.
Nhưng sẽ chẳng ai quên được cái cách Man United hạ Bayern năm 1999 hay
đêm Istanbul huyền thoại của Liverpool mùa 2004/05.
Giá trị của bóng đá nằm ở những khoảnh khắc và vòng 4 FA Cup vừa kết thúc đã cho chúng ta những khoảnh khắc không thể nào quên.
VÌ ÔNG LỚN SỢ “CẢM TỬ QUÂN”
Tuy
nhiên, đứng ở góc độ chuyên môn, người ta ít nhiều gì cũng phải phân
tích tại sao những cú sốc tại FA Cup lại đến dồn dập như đêm thứ Bảy vừa
qua. Vì các đại gia thờ ơ với sân chơi này ư? Tuyệt nhiên không phải.
Cả Man United, Man City, Chelsea, Liverpool đều sử dụng đội hình có giá trị trên 150 triệu bảng mỗi đội. Không thể nói họ khinh địch được.
Song
cách lý giải hợp lý nhất cho những cú sốc này cũng đến chính từ việc
các ông lớn ra sân với đội hình khá mạnh. Trong bối cảnh nhóm đại gia
Premier League còn nhiều mục tiêu quan trọng hơn để theo đuổi thì việc
phải đụng độ những tập thể chơi bóng như “cảm tử quân” là một cơn ác
mộng.

Tại
Stamford Bridge đêm thứ Bảy, hình ảnh John Obi Mikel nằm lăn lộn trên
sân ngay phút 16 chắc chắn đã khiến không ít ngôi sao Chelsea chùn chân.
Họ chắc hẳn chợt nhớ ra rằng, Theo Walcott (Arsenal) mất tới gần 1 năm
nghỉ dưỡng thương cũng chỉ vì một trận đấu tại FA Cup (trận gặp
Tottenham vòng 3 mùa trước).
Hẳn chúng ta đều
nhận ra, đa phần các CLB Premier League đang cố gắng xây dựng lối chơi
mềm mại hơn để duy trì sức cho chặng đường dài. Vấn đề là để lối chơi
này thành công, họ không sẵn sàng trả cái giá là những chấn thương chỉ
để tiến sâu tại FA Cup. Các đội bóng nhỏ, với rất ít mục tiêu hướng đến
trong một mùa bóng, đánh trúng vào điểm yếu này và họ thành công là rất
hợp logic.
Theo bongdaplus.vn