Ngày 31-5-2007, những ngườiđồng nghiệp của Kate Beagley không thấy cô đi làm, họ gọi điện về nhà cũng khôngthấy ai trả lời nên đã báo cảnh sát. Những người bạn của Kate Beagley ở chỗ làmcũng báo với cảnh sát về người bạn mới quen của cô có tên Karl Taylor với một sựnghi ngờ lớn.
Cuộc hẹn đầu tiên
Trước đó ít ngày, trong một lầnđến câu lạc bộ CC ở trung tâm London (Anh) với nhóm bạn thân cùng chỗ làm, KateBeagley, 32 tuổi được một thanh niên có tên Karl Taylor, 28 tuổi, là huấn luyệnviên bóng đá, đến mời khiêu vũ. Sau khi nhảy vài bản và chuyện trò thấy hợp ý,hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau.
Sau đó ít hôm, hai người đã sắpxếp buổi hẹn hò riêng đầu tiên. Beagley đi chiếc xe Volkswagen Golf tới đónTaylor trên đường Chisweck vào lúc 9 giờ tối rồi hai người tới câu lạc bộ TheRoebuck trên đồi Richmond. Sau khi uống vài ly whisky, Karl Taylor rủ cô bạn gáimới quen đi lên đỉnh đồi để ngắm toàn cảnh dòng sông Thames trong ánh đèn đêm.
|
Karl Taylor |
Những nhân chứng trong quán barkể lại rằng, họ thấy Taylor tỏ ra rất thiết tha nói chuyện với Beagley nhưng côgái này dường như thích thú với việc nhắn tin cho bạn bè hơn. Quả vậy, Beagleynhanh chóng nhận ra sự tẻ nhạt của người bạn trai mới quen, cô nói với Taylorrằng muốn về nhà.
Mang hung khí đi hẹn
Tuy nhiên, khi ra đến cửa, Taylornói đánh rơi mất chìa khóa và bảo Beagley cùng quay lại chỗ vừa ngồi để tìm. Tạiđây, trong lúc Beagley đang lúi húi tìm chìa khóa, Taylor đã rút dao đâm nhiềunhát vào đầu, cổ họng cô gái. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân đã bị đâm30 nhát, đứt cả hai động mạch và tĩnh mạch.
Sau khi sát hại nạn nhân, hắn kéoxác cô gái lên chiếc xe của cô và lái về hướng khu rừng phía Nam Oxhey, gầnWatford. Camera an ninh ở trạm tuần tra cảnh sát Shepherds Bush đã ghi lại đượchình ảnh về hành trình của Taylor, trên đường đi, hắn còn bình tĩnh nói chuyệnvới các lái xe khác trong lúc chờ đèn đỏ. Tới một nơi vắng vẻ, hắn dừng xe lạivà cởi bỏ quần áo trên người nạn nhân rồi dùng nước khoáng để tẩy rửa thi thểnhằm xoá hết các dấu tích có thể nhận dạng ADN của hắn trước khi quẳng xác nạnnhân xuống bụi cây gần đó.
|
Xong xuôi, Taylor lên xe lái quaytrở về London, hắn ném hung khí và một số đồ đạc cá nhân của nạn nhân để phitang. Trong số những đồ vật mà cảnh sát thu hồi được có một cuốn sách nhan đề“Bạn có thể hàn gắn cuộc sống của mình”, trong đó, nạn nhân có viết vài dòng vềnhững rắc rối trong công việc, về việc chấm dứt mối quan hệ trước đó và nhữngday dứt về cái chết của người mẹ. Taylor đã lật dở đọc những trang sách này vàhắn dùng những thông tin đó để dối trá với bạn bè của nạn nhân rằng mối quan hệcủa họ rất tốt trước khi cô gái mất tích.
Sau đó, Taylor ngang nhiên “diễu”trên chiếc xe của nạn nhân trước sự ngạc nhiên của đám bạn bè - những người saunày được triệu tập làm nhân chứng đã mô tả kẻ giết người rất “hạnh phúc” sau vàigiờ gây án. Lauren Chanlock, bạn gái của Taylor kể lại, hắn tỏ vẻ rất bìnhthường khi gọi cho cô vài phút sau khi giết người và nói rằng hắn ta có mộtchiếc xe mới, hiệu VW Golf.
Lisa Perry, cô bạn thân, người đãở bên cạnh Beagley khi cô gặp Taylor lần đầu ở câu lạc bộ CC đã tìm thấy số điệnthoại của anh ta còn lưu trong điện thoại nhà riêng của Beagley và gọi choTaylor để hỏi thăm về Beagley thì hắn chỉ trả lời rất chung chung, không rõràng.
Trước thông tin do những ngườibạn của Beagley cung cấp, một ngày sau khi Beagley mất tích, cảnh sát đã bắt giữTaylor tại nhà của một người bạn có tên Cardbow, nơi hắn giấu chiếc chìa khóa xecủa Beagley trong phòng tắm.
Ban đầu, Taylor từ chối trả lờinhững câu hỏi thẩm vấn, nhưng sau đó hắn đã khai rằng, vì Beagley kéo và túm hắnnên hắn đã đâm vào cổ cô. Sau đó, Taylor đã dẫn cảnh sát tới nơi hắn vứt xác phitang.
Tại phiên tòa xét xử, Taylor khairằng, sau khi thông báo với cô gái mới quen địa điểm đến đón, hắn đã lấy con daolàm bếp giấu vào ống tay áo. Con dao này hắn đã lấy cắp từ nhà người bạn AfdrianCardbow vài ngày trước đó. Ban đầu hắn không có ý định giết hại cô gái, mà chỉmuốn dùng dao đe doạ ép cô phải đưa chìa khóa hòng chiếm đoạt chiếc xe của ngườibạn mới quen. Tuy nhiên, trước những cáo buộc đanh thép của công tố viên PeterClarke, Karl Taylor bị tuyên phạt mức tù chung thân và phải thi hành án ít nhất30 năm.
Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô