Người đàn ông họ Lý, sống bằng nghề đánh cả ở Đầu Thành (
thuộc Nguyên Sơn, Đài Loan) bị phát hiện hành vi trộm cắp của mình khi
tổ cảnh sát chống tội phạm ma túy đang rà soát khu vực này vào ngày 30
tháng 12 năm 2012.
Căn phòng của người đàn ông này đặc biệt gây sự chú ý với tổ cảnh sát vì
chứa rất nhiều những thùng đồ, bên ngoài ghi lại các mốc thời gian khác
nhau. Sau khi khám xét kĩ càng những thùng đồ này, phát hiện hơn 200
“mẫu vật” gồm quần lót, áo lót, váy ngắn các kích cỡ của chị em, ngoài
ra còn hơn 40 đôi giày cao gót các loại.
Sau khi tra xét được biết, người đàn ông họ Lý này “vào nghề” từ
tháng 5 năm 2012, bắt đầu từ những món đồ của bạn gái mình, sau đó là ở
nhà bạn bè khác giới và cuối cùng mới đến những người không quen biết.
Những món đồ hắn ăn cắp về đều ghi rõ thời gian, địa điểm bị lấy trộm.
Hắn nói, từ đầu chỉ là muốn “kiếm thêm” bằng cách mang đồ ra chợ đêm bán
nhưng sau khi ăn trộm về cảm thấy hiếu kì nên lôi từng món này ra thử
và ghi rõ “nhật kí” cho từng món đồ.