Khán giả tại San Siro đượcchứng kiến cơn mưa bàn thắng khi AC Milan và Udinese cầm chân nhau với tỷ số hòa4-4 với pha lập công quyết định của Ibrahimovic ở phút bù giờ thứ 3.

Hoàn tất giai đoạn lượt đi SerieA 2010/11 ở ngôi đầu bảng, AC Milan bắt đầu lượt về mùa giải trước đối thủUdinese với sự tự tin cao độ nhất là khi chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic đãtrở lại sau án treo giò.

Cho dù trong 5 lần đối đầu gầnđây nhất giữa hai đội, tổng cộng có 27 bàn thắng được ghi nhưng không một CĐVnào lại nghĩ rằng họ được chứng kiến cơn mưa bàn thắng tại San Siro ở lượt trận19 này.

Ghi tới 4 bàn, AC Milan vẫn bị Udinese cầm chân
Khán giả được chứng kiến cơn mưa bàn thắng tại San Siro

Bị Udinese dẫn trước 3-1 cho tớiphút 66, đội bóng thành Milan đã bùng nổ trong 30 phút cuối trận và pha lập côngquyết định của Ibrahimovic ở phút bù giờ thứ 3 đã khép lại trận hòa… 4-4 đầynghẹt thở.

Vòng 19 Serie A

Sampdoria 2–1 Roma
AC Milan 4–4 Udinese
Catania 1–2 Inter
Bari 0–2 Bologna
Cesena 0–0 Genoa
Chievo 0-0 Palermo
Lazio 1–2 Lecce
Fiorentina 3–2 Brescia
Parma 1–2 Cagliari

2h45, thứ Hai (10/1)

Napoli - Juventus

Trở lại với diễn biến chính, ngaytừ những phút đầu tiên, cả hai đội không ngần ngại ăn miếng trả miếng với nhữngpha tấn công khá đa dạng. Tuy nhiên cũng phải đợi đến quá nửa hiệp một, các cầuthủ mới phá vỡ được thế bế tắc.

Phút 35, từ ngoài vòng cấm địa,Sanchez dứt điểm căng trúng cột dọc nảy ra. Bóng tìm tới đúng vị trí của DiNatale và tiền đạo này dễ dàng đệm bóng mở tỷ số trận đấu bất chấp sự phản ứngcủa đội chủ nhà cho rằng bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị.

Bị thủng lưới trước, đội bóng sọcđỏ đen dâng cao tìm kiếm bàn gỡ và ít phút trước khi hiệp một kết thúc, họ kịpsan bằng cách biệt. Phút 45, Ibra đi bóng và căng ngang thuận lợi. Trong lúc cáchậu vệ Udinese đứng sững lại thì Pato có mặt kịp thời để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, tỷ số hòa 1-1 trong 45phút đầu tiên lại mở màn cho cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong hiệp hai. Phút 53,sau một loạt pha phối hợp bên cánh phải, Isla chuyền vào để Sanchez băng xuốngthoát khỏi sự truy cản của Bonera và đánh đầu vào góc gần. 2-1 cho Udinese.

Ghi tới 4 bàn, AC Milan vẫn bị Udinese cầm chân
Udinese khiến chủ nhà AC Milan được phen hú vía

Và nỗi lo hiện rõ trên gương mặtcác CĐV Rossoneri khi những khoảng trống quá lớn ở hàng phòng ngự liên tục bịđội khách khai thác triệt để. Phút 66, Seedorf để mất bóng và Di Natale khéo léođi bóng và kết thúc kỹ thuật vào góc xa giúp Udinese vượt lên dẫn 3-1.

Đến lúc này, chẳng còn gì để mất,đoàn quân của HLV Allegri ào ạt tấn công với sự góp mặt của tân binh AntonioCassano. Và khi đội nhà chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương, hậuvệ Udinese lại tự đốt lưới nhà rất đáng tiếc.

Phút 77, pha tạt bóng vô thưởngvô phạt của Thiago Silva vô tình chạm đúng đầu của Benatia và nỗ lực cản phá củahậu vệ này bỗng trở nên quá khó đối với thủ thành Handanovic. Tỷ số được rútngắn xuống còn 2-3.

Cách biệt chỉ còn một bàn khiếntrận đấu diễn ra đầy kịch tính và căng thẳng với những quả pháo khói sáng rựctrên các khán đài. Và chưa đầy 10 phút sau bàn gỡ, CĐV Milan lại được phen vỡ òasung sướng.

Ghi tới 4 bàn, AC Milan vẫn bị Udinese cầm chân
Bàn quyết định của Ibra đem về 1 điểm cho Milan ở phút cuối trận

Phút 84, nhận được bóng từ đồngđội, Cassano chọc khe chuẩn xác cho Pato. Động tác xoay người mau lẹ cùng cú sútchéo góc của tuyển thủ Brazil này đã không cho Handanovic cơ hội cản phá. Tỷ sốđã là 3-3.

Song chừng đó vẫn chưa thể khiếnsân San Siro hết lo lắng. Phút 89, từ tình huống phản công nhanh, chỉ mất đúng 3đường chuyền như vào chốn không người, German Denis dễ dàng đệm lòng cận thànhnâng tỷ số lên 4-3 cho Udinese.

Tuy nhiên, khi đội khách bắt đầumơ tưởng đến một chiến thắng thì “người hùng” Ibrahimovic đã lên tiếng ở nhữnggiây cuối cùng. Ở phút bù giờ thứ 3, sau pha phối hợp bật tường với Cassano,Ibra tự tin đảo bóng qua Isla trước khi ra chân chuẩn xác ấn định trận hòa nghẹtthở 4-4 cho cả hai đội. 

Đội hình thi đấu:

Milan: Amelia - Abate,Bonera, Thiago Silva, Antonini - Gattuso, Seedorf (Cassano 69’), Strasser –Robinho, Pato, Ibrahimovic.

Udinese: Handanovic -Benatia, Zapata, Domizzi (Coda 73’) - Isla, Abdì (Badu 75’), Asamoah, Inler,Pasquale - Sanchez, Di Natale.

Theo Lê Trường
Dân Trí