Thời điểm gần Tết, lượng người đổvề các khu mua sắm rất lớn. Tranh thủ dịp này, giá vé gửi xe tại các trung tâmmua sắm, các khu chợ cũng tăng lên đáng kể. Vào thời điểm này, giá vé đã tăngđến 5.000 - 10.000 đồng một xe.
Giá gửi xe, USD tăng mạnh
Tại các chợ Đồng Xuân, chợ Ngã Tư Sở, giá vé gửi xe máy đã tăng lên 5.000 đồngmột xe. Chị Hồng, ở Bạch Mai cho biết, ngày thường, giá gửi xe tại các điểm nàychỉ là 3.000 đồng nhưng hiện đã tăng gần gấp đôi.
Tại các khu vực quanh phố cổnhư ngõ Gia Ngư, Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, giá gửi xe máy còn bị “hét” cao hơn,lên tới 10.000 đồng một xe. Mặc dù tăng giá rất cao, nhưng các bãi để xe ở cácphố, đặc biệt trong khu phố cổ, vẫn luôn kín chỗ, do người dân đổ xô đến đây muacác mặt hàng Tết như: quần áo, kẹo, bánh, mứt...
Từ sáng 11/1, giá USD bán ra tăng rất nhanh, một phần do tỷ giá liên ngân hàngtăng trên ngưỡng 19.000 đồng, phần nữa do nhu cầu đổi USD sử dụng trong mấy ngàycận Tết cũng tăng cao do một số người có nhu cầu sử dụng loại tiền này để mừngtuổi trong dịp Tết. Tại “phố ngoại tệ” Hà Trung, Hà Nội, ngày 28 Tết tấp nậpkhách hàng đến đổi tiền.
|
Bãi gửi xe ở các con phố chật ních, dù giá vé tăng gấp 2 - 3 lần. (Ảnh: Kim Anh) |
Tại cửa hàng T.Q., phố Hà Trung,giá bán “nhảy” từ 19.350 đồng lên 19.600 đồng, thậm chí có nơi bán với giá19.700 - 19.800 đồng một USD. Trong khi giá mua vào tăng không đáng kể, vẫn ởmức 19.300 - 19.400 đồng một USD.
Giá thực phẩm "nhích" từng giờ
Trong mấy ngày qua, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, chợ Hoàng Mai,Nguyễn Cao… giá các loại thực phẩm đã “nhích” lên qua từng ngày. Thậm chí, cónơi sáng một giá, ngay buổi chiều đã bán với giá khác. Theo nhiều tiểu thương,giá thực phẩm sẽ còn tăng mỗi ngày từ giờ cho đến Tết.
Chị Thư, ở tập thể Cảm Hội, LòĐúc, cho biết mấy ngày nay, giá cả thực phẩm đã tăng đến chóng mặt, ngày hôm sautăng cao hơn ngày hôm trước. “Chiều hôm thứ ba tôi mua thịt bò bắp giá 135.000đồng một kg, đến sáng hôm sau, giá đã đội lên tới 140.000 -145.000 đồng”, chịcho biết.
“Điệp khúc” tăng giá các mặt hàngvào mỗi dịp Tết đã không còn xa lạ với nhiều người dân nhưng mức tăng vù vù nhưnăm nay cũng làm cho không ít người “méo mặt”. Chị Dung, phố Hồng Mai, cho biếtmỗi buổi sáng thức dậy, chị lại phải “làm quen” với một mức giá mới. “Có thắcmắc, các chủ hàng chỉ giải thích rằng đó là giá chung”, chị Dung kể.
![]() |
Giá cả các mặt hàng tăng cao do nhu cầu mua sắm của người dân Tết này nhiều. (Ảnh: Lan Hương) |
“Mấy ngày qua, mỗi ngày thịt lạităng một giá”, chị Lan, chủ một sạp thịt ở chợ Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết. Cũngtheo chị Lan cách đây hai ngày, giá thịt bò là 120.000 đồng một kg, nhưng hômqua đã lên 130.000 đồng một kg. Và đến ngày hôm nay thì giá đã “đội” lên 140.000đồng một kg.
![]() |
Sát Tết, giá thực phẩm tăng mỗi ngày. (Ảnh: Lan Hương) |
Giá thịt gà trong dịp này cũngtăng lên đáng kể. Hiện, gà ta có giá bán khoảng 80.000 - 90.000 đồng mỗi kg. Gàcông nghiệp có giá 55.000 - 60.000 đồng. Anh Nam, một tiểu thương ở chợ NguyễnCao, nhận định mấy ngày tới, giá có thể tăng thêm khoảng 10 - 20% nữa.
Bên cạnh đó, các mặt hàng đồ khônhư miến, măng, nấm hương, bóng… cũng nhích dần lên. Chị Hà, chủ quầy hàng khô ởchợ Nguyễn Cao, cho biết đồ khô là thứ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết nên nhucầu mua sắm của người dân là rất cao. Giá các mặt hàng này cũng nhích nhẹ từ vàitrăm đến vài nghìn đồng tùy loại. Cụ thể, giá mộc nhĩ hiện đã tăng từ 80.000đồng một kg lên tới 120.000 đồng một kg; giá nấm hương tăng từ 250.000 đồng mộtkg lên 300.000 đồng một kg; măng khô từ 110.000 đồng một kg lên 150.000 đồng mộtkg…
Tuy nhiên, hoa quả vẫn là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong dịp Tết. Hầu hết các loạihoa quả đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, xoài tăng từ50.000 đồng một kg lên 80.000 đồng một kg, bưởi Diễn có giá 50.000 đồng một quả,chuối tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 - 45.000 đồng một nải...
Theo Lan Hương