Chủ đề
gia đình chồng
"Mặt ngược" của bà mẹ chồng nổi tiếng khó tính nhất khu phố
Mai không thể nào quên cái ngày Tú dẫn cô về ra mắt. Trong khi bố Tú thì tiếp đón niềm nở thì mẹ Tú chỉ ngồi im, chăm chú quan sát cô con dâu tương lai. Nhìn ánh mắt của mẹ Tú mà tim Mai như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cùng con dâu đi chúc Tết, tôi cứng họng chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu xấu hổ
Khi tiễn tôi về, đứa cháu gái lớn nói nhỏ: "Con dâu cô đẹp gái mà sao vô duyên vậy?". Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chứ biết nói gì nữa.
Tôi có nên nói bí mật của mẹ và anh trai cho chị dâu biết không?
Nói thật tôi có ác cảm chị dâu. Nhưng bây giờ tôi lại thương chị dâu nhiều hơn. Không ngờ tất cả những sự quan tâm và chiều chuộng của mẹ và anh tôi với chị dâu đều có mục đích.
Lỡ mua một cái váy mới, tôi bị mẹ chồng chửi nặng lời giữa chốn đông người
Vì đám cưới đồng nghiệp nên tôi phải đi mua váy mới, không ngờ tôi lại gặp mẹ chồng ngay trong cửa hàng đó, khi tôi đang thử đồ.
Mẹ chồng dọa xoá tên tôi khỏi gia phả vì đòi làm điều này vào dịp Tết
Hai vợ chồng vừa nói xong, không ngờ bố mẹ chồng lại phản ứng gay gắt thế. Thậm chí mẹ chồng mình còn đòi gạch tên mình ra khỏi gia phả.
Kể từ ngày mẹ chồng lên chăm tôi bầu bí, tôi gần như phát điên
Ấm ức quá nên tôi vào phòng khóc, vừa thấy tôi khóc mẹ chồng tôi lại sụt sịt theo. Đúng là bà cũng lắm mưu nhiều kế.
Rơi nước mắt với món quà của mẹ chồng ngày cuối năm
Các cụ xưa bảo “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” quả thật chẳng sai chút nào. Đặc biệt là với đứa con gái “vụng thối vụng nát” như tôi.
Ngày tôi đi đẻ, mẹ chồng chặn cửa cấm chồng tôi vào
Lúc này phòng bệnh ai cũng dồn vào gia đình chúng tôi, có lẽ họ nghĩ anh cũng là người không ra gì mới bị mẹ đẻ quát tháo như thế.
Nhìn chậu nước tro mẹ chồng định tắm cho cháu mà tôi bàng hoàng kinh hãi
Nhìn con bị bà nội tắm cho bằng thứ nước đó, tôi xót ruột nên lỡ nói nặng mẹ chồng vài câu. Vậy mà bà đùng đùng nổi giận thu dọn quần áo đòi về quê.
Tôi có thai mà cả nhà chồng hùa vào ghẻ lạnh...
Tôi thấy mình bị tổn thương nặng nề, không biết sẽ phải sống sao với đoạn đường dài phía trước khi hàng ngày vẫn phải đối mặt với những con người "máu lạnh" của gia đình chồng tôi.
“Em chồng à, chị ký đơn ly hôn như hôm nay là nhờ em cả đấy!”
Chị Mai những tưởng sau khi lấy chồng, thấu cảnh làm dâu, em chồng sẽ thông cảm với chị ít nhiều. Nhưng không những về ăn bám suốt mà hễ cứ rảnh rỗi là em chồng lại thủ thỉ với mẹ nói xấu chị dâu, khiến mẹ chồng càng ngày càng ghét chị Mai hơn.
Nàng dâu có 1-0-2 khiến mẹ chồng "đứng hình"
Giờ đây, mỗi lần muốn đến thăm con trai, mẹ chồng chị đều phải xem sắc mặt con dâu. Những lúc như vậy chị nghĩ “Giá mà mẹ biết được điều đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không vậy. Con người không có ai hoàn hảo cả”.
Chiêu cao tay này của tôi đã "tống tiễn" cô em chồng ra khỏi nhà mà lại được "tiếng thơm"
Ủ mưu mãi, cuối cùng mất gần 1 năm tôi cũng sắp thành công với kế hoạch tống cổ cô em chồng ra khỏi nhà.
Nghe mẹ chồng tương lai nói em chỉ muốn trả lại sính lễ ngay lập tức
Mẹ chồng tương lai nói thế này: “Hai đứa nó không hợp tuổi nên không cần lạy tổ tiên. Khi rước dâu thì họ gái cứ vào nhà trước còn cô dâu chú rể đi vào sau. Mà bên nhà trai sẽ không nói đi rước dâu, cứ nói đi nhặt dâu là được”.
Người như tôi, đâu có ‘đủ điều kiện’ bỏ chồng?
Câu chuyện ấy là câu chuyện có thật, và người phụ nữ trong câu chuyện chính là tôi. Cả đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày rơi vào bi kịch như thế này.
Mẹ chồng nằm liệt dùng “chiêu độc” trị con dâu bất hiếu
Mẹ tôi năm nay 60 tuổi. Cách đây 5 tháng, bà bị tai biến mạch máu não. Sau một thời gian điều trị, mẹ tôi xuất viện về nhà với di chứng liệt nửa người khiến cuộc sống của bà vô cùng khó khăn, đau đớn.
Cả gia đình nhà chồng hùa vào "dẫm đạp" vợ chồng tôi để sống
Có lẽ, cuộc đời không cho không ai bất cứ thứ gì. Để có được ông chồng hoàn hảo ấy, tôi lại phải sống với một gia đình nhà chồng vô cùng ghê gớm và bạc bẽo.
Tôi đã chết điếng khi thấy xấp giấy này dưới gối mẹ chồng
Đang dọn dẹp trong phòng mẹ chồng, tôi bất ngờ thấy được tập giấy kẹp lẫn trong quyển báo dưới gối của bà. Tôi đã khóc như mưa khi biết những tờ giấy đó viết gì.
Con vừa đầy tháng, vì lời nói cay nghiệt của mẹ chồng nàng dâu tất tả đi tìm việc
Từ trước chị biết thân biết phận mình "chưa kiếm được đồng nào về cho gia đình” nên cố nhịn mẹ chồng cho êm chuyện. Nhưng càng nhịn thì mẹ chồng chị lại càng lấn tới.