Không chỉ lúc nhỏ mà ngay cả khi đã khôn lớn rồi kết hôn, chúng ta vẫn luôn cần mẹ trong rất nhiều giây phút của cuộc đời.
|
Lúc ở bên mẹ, bạn sẽ chẳng bao giờ phải khoác lên mình những chiếc áo nhăn nheo hay quần ống thấp, ống cao. |
|
Khi muốn gây ấn tượng với những vị khách
quý hoặc tự tay chuẩn bị một bữa cơm hấp dẫn cho người thân, đừng hỏi
Google mà hãy gọi ngay cho mẹ. Bởi đó chính là người nắm giữ những bí
quyết nấu ăn đỉnh nhất.
|
|
Mẹ luôn là người yêu thương và muốn mang
đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Đôi khi, mẹ sẽ thẳng thắn nói
chuyện với bạn, dù điều đó khiến bạn buồn nhưng hãy lắng nghe, vì mẹ
từng trải hơn bạn rất nhiều.
|
|
Ở bên mẹ, chúng ta luôn được là chính mình,
không phải gồng lên để giả vờ mạnh mẽ khi gặp sóng gió. Bởi hơn ai hết,
đấng sinh thành luôn là người hiểu, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi
nỗi buồn của con. |
|
Những lúc đau ốm, hầu như không ai không
nhớ đến mẹ vì từ khi bạn chào đời, mẹ luôn là người chăm sóc, quan tâm
và lo lắng cho bạn nhất. |
|
Có thể bạn từng làm hoặc thưởng thức nhiều
món ngon, nhưng bữa cơm mẹ nấu bao giờ cũng chứa đựng những cảm xúc,
hương vị đặc biệt của tình thương, của quê hương, của tuổi thơ. |
|
Từ những quyết định quan trọng như xin nghỉ
việc, kết hôn hay đơn giản chỉ là thực đơn cho bữa tối, mẹ đều có thể
giúp bạn. Hãy nói chuyện với mẹ để nhanh chóng tìm ra câu trả lời chính
xác nhất! |
|
Đôi khi, công việc bận rộn hay những mối
quan hệ phức tạp sẽ khiến bạn mệt mỏi, ủ rũ. Lúc đó, lời khuyên từ một
người vừa đi trước, vừa hiểu mình sẽ phát huy tác dụng. |
|
Những công việc liên quan đến thủ tục hành
chính hay các cách ứng xử, tạo mối quan hệ với họ hàng, làng xóm sao cho
hợp tình, hợp lý đều trở nên khó khăn nếu như không có sự giúp đỡ của
mẹ. |
|
Theo thời gian, bạn lớn lên, còn mẹ già đi.
Nhưng những ký ức về con, từng giai đoạn trưởng thành của con, người mẹ
nào cũng sẽ khắc ghi trong tim. Do đó, mẹ luôn sở hữu kho tàng gồm vô
số câu chuyện về bạn. Phút giây ôn lại quá khứ chắc chắn sẽ khiến hai mẹ
con thân nhau hơn. |
|
Sau nhiều năm nuôi dưỡng và dạy dỗ, mẹ luôn
là người hạnh phúc nhất khi con đạt được thành công nào đó. Vì thế, khi
niềm vui đến, nhiều người luôn muốn chia sẻ với mẹ đầu tiên. |
|
Làm mẹ không dễ dàng vì chẳng ngôi trường
nào đào tạo công việc này. Khi con quấy khóc hay ốm đau, bạn sẽ chẳng
thể nhờ ai ngoài mẹ - người có rất nhiều kinh nghiệm nuôi bạn trưởng
thành. |
|
Mọi kỳ nghỉ đều rất trống trải, thiếu vắng
nếu không có người phụ nữ quan trọng của gia đình. Do đó, mỗi khi có dịp
nghỉ ngơi, thư giãn, người con nào cũng muốn mẹ đi cùng.
Theo Zing
|