- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện hút gần 10 ngàn like chứng minh vẫn còn "túp lều tranh và trái tim vàng"
Câu chuyện được chia sẻ và gây "nóng" ở một hội nhóm chị em, tuy gia cảnh nhà chồng không hề khá giả nhưng nàng dâu này vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có được chồng và mẹ chồng tuyệt vời như thế...
Trong một hội nhóm chị em, nàng dâu tên Hải Linh (sinh năm 1993 - ở Yên Bái) đã "khoe" nhà chồng tuy nghèo nhưng cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc vì có được chồng và mẹ chồng tuyệt vời, cô cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bài viết của cô nhanh chóng nhận được gần chục ngàn lượt like và vô số lời chúc phúc của chị em dù bây giờ không ít phụ nữ tin rằng đã hết thời "một túp lều tranh hai trái tim vàng".
Bài viết như sau: "Các chị em nghĩ sao khi lấy chồng nhà như thế này. Đúng là nhà chồng em luôn. Sóng điện thoại còn không có, mạng chập chờn, lúc rước dâu về một số người họ hàng còn chê cười đểu. Vì thế vợ chồng em càng cố gắng nhiều hơn... Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc và an yên. Ở đây em có mẹ chồng rất tuyệt vời, có người chồng mà có lẽ số em may mắn mới có được. Có bà chị dâu rất chiều em dâu...".
Cặp vợ chồng Hải Linh - Thanh Bình hiện đang sống ở Yên Bái, hiện hai vợ chồng đang là việc cách nhà 21km và đã kết hôn được 3 năm có 1 bé gái hơn 2 tuổi.
Linh kể cả hai quen nhau cách đây 7 năm, lúc này Bình đang ôn thi đại học, còn Linh học cấp 3. Nhà Linh ở thành phố, còn nhà Bình ở quê, lúc yêu có nhiều người ngạc nhiên vì hoàn cảnh 2 gia đình khác, nhà Bình bố mẹ là thuần nông, gia cảnh nghèo, nên đôi lúc Bình cũng tự ti bảo 2 gia đình không tương xứng về hoàn cảnh sợ không hợp. Nhưng chính Linh lại là người động viên Bình rằng của cải là do 2 vợ chồng làm ra, còn điều quan trọng Linh cần là một người chồng biết yêu thương và là chỗ dựa cho vợ.
Tuy thế, yêu nhau được 3 năm thì cặp đôi này cũng đã có lúc chia tay một thời gian dài nhưng vì tình yêu và sự quyết tâm họ vẫn quay lại và kết hôn.
Ngày
đầu tiên ra mắt nhà chồng dù thấy gia cảnh nhà chồng không phải khá giả
gì, nhưng Linh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ vợ chồng yêu thương
nhau thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Đến ngày đưa dâu, lúc tới nhà
trai cũng không ít người trong họ hàng nhà cô xì xầm chê bai nhà trai
nghèo, nhưng Linh không quan tâm. Bởi người thân yêu nhất của cô là bố
mẹ thì lại ủng hộ quyết định con gái, bô cô động viên: "Khi yêu con
mở mắt ra khi lấy rồi thì nhắm mắt lại. Cuộc sống gia đình có lúc nọ luc
kia nhưng các con cứ tình cảm bảo ban nhau, giàu nghèo từ hai bàn tay
mình làm ra con ạ".
Khi lấy chồng Linh đã xác định luôn ở nhà chồng là khác xa so với những gì mình đang sống. Mạng internet chập chờn nên nhiều lúc nhớ chồng điện thoại phải để im một chỗ để "vớt" tin nhắn, kiểu nấu ăn của nhà chồng cũng khác. Ở nhà Linh thì sớm nhất cũng 7 giờ mới dậy nhưng ở nhà chồng là 5 giờ sáng đã dậy. Linh cũng không hề nề hà, câu nệ gì mình là người thành phố mà đỏng đảnh. Đã là dâu con trong nhà là cô xác định "hòa nhập" nên cuộc sống nhà chồng như thế nào Linh theo như thế, bố mẹ chồng đi làm ruộng Linh cũng xuống làm cùng.
Nhà chồng Linh làm ruộng, nấu rượu, nuôi lợn, có việc gì Linh cũng lăn xả vào làm và quen dần với cuộc sống của nhà chồng. Dù từ bé chỉ ăn với học nhưng sau này Linh cũng biết trèo đồi, làm ruộng, nuôi lợn như ai có lẽ vì tình yêu với chồng quá lớn nên Linh nghĩ không gì mà không làm được.
Bù lại với thành
ý của nàng dâu Linh cũng nhận lại được sự quan tâm của bố mẹ chồng còn
hơn thế. Bố mẹ chồng Linh cũng yêu thương nàng dâu hết mực. Đến khi thấy
con dâu mang bầu mẹ chồng quan tâm từng li, từng tí, bảo bớt động tay
vào công việc rồi ép ăn, ép uống. Mẹ chồng bảo trứng tốt cho bà bầu nên
sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn cho nàng dâu. Linh vui vẻ nói: "Chắc chỉ
có mẹ chồng mình là số 1, mẹ hiền nhất cái xã này luôn".
Sau khi sinh con, thì một tay mẹ chồng Linh chăm con dâu, chăm cháu vì mẹ chồng không yên tâm để người khác làm. Ở với bố mẹ chồng nhưng ông bà luôn để con dâu được thoải mái như ở nhà mình. Mẹ chồng dù là nông dân chính gốc nhưng lại không bảo thủ, khi thấy Linh bảo cái này, cái kia tốt là bà thường nghe theo nàng dâu.
Trong thời gian ở cữ, mẹ
chồng không cho nàng dâu làm bất cứ việc gì. Tối là mẹ bế cháu ra ngủ
với ông bà để cho con dâu ngủ. Bữa cơm cữ mẹ cũng rất để ý không bao giờ
lặp lại món ăn đơn điệu để cho nàng dâu được ngon miệng, khi mua đồ ăn
mới thì bà lại ăn lại đồ ăn cũ vẫn còn. Mấy tháng trời là mỗi ngày mẹ
đun nước thuốc lợi sữa cho con dâu. Điều đặc biệt nữa là mẹ chồng Linh
không bao giờ bênh con trai một cách mù quáng cả, bà biết đâu là phải,
là trái, thậm chí còn bênh con dâu hơn vì bà nghĩ phụ nữ luôn là người
chịu nhiều hơn sự thiệt thòi.
Linh kể nhà nấu rượu nên trưa mẹ chồng thường ngồi trông nồi rượu nấu, cô thương mẹ chồng sáng phải dậy sớm nên đòi trông giúp để mẹ chồng nghỉ nhưng bà nhất quyết không cho "ép" con dâu đi nghỉ. Thế nhưng, có lúc Linh lén xuống thì nhìn thấy bà đang vừa trông nồi rượu đang nấu, vừa ngủ gật mà thương trào nước mắt.
Vì
biết bố mẹ chồng thương con, thương cháu luôn muốn dành những điều tốt
đẹp cho con, cháu thôi nên Linh thực sự coi đây là ngôi nhà của mình và
coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ.
Sau này, cũng nhiều người nhìn thấy gia cảnh nhà chồng như thế thì hỏi có hối hận không, nhưng Linh thì luôn cho rằng đó là phước và nếu có chọn lại cô vẫn chọn sẽ "lấy" chồng này, nhà chồng này.
Sau này, tiện cho công việc thì hai vợ chồng Linh ở nhà ông bà ngoại, cách nhà chồng 27km. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng rất hạnh phúc và cứ cuối tuần là 2 vợ chồng lại đưa con về ông bà nội. Đến lúc đi thì ông bà lúc nào cũng túi lớn, túi nhỏ gói ghém trứng sạch, rau sạch để nàng dâu mang đi.
Linh bảo mỗi cuối tuần được về nhà chồng, dù ngôi nhà không đẹp đẽ, lộng lẫy, đôi lúc còn bất tiện, nhưng cô có cảm giác bình yên và thoải mái vì không còn cảm thấy những áp lực của cuộc sống thường nhật xuất hiện nữa vì lúc nào cũng đầy ắp tình người.
Linh nói bố mẹ chồng cả đời lam lũ, chưa bao giờ được đi ăn nhà hàng, đi du lịch nên thương bố mẹ lắm. Linh vẫn nói với chồng lúc nào cuộc sống ổn hơn chút nữa sẽ đưa bố mẹ đi du lịch để ông bà biết một chút thế nào là hưởng thụ.
Linh vẫn hãy trêu mẹ là mẹ chồng quốc dân, không giàu có nhung giàu tình cảm. Chính bản thân Linh cũng học được nhiều thứ từ mẹ chồng và quan niệm cuộc sống này cứ cho đi mà không cần nhận lại sẽ tự khắc nhận được phần tốt đẹp.
Ngoài mẹ chồng và cả nhà chồng tốt ra thì chồng Linh cũng là người đàn ông tuyệt vời, biết suy nghĩ và có chí tiến thủ. Từ khi có con chồng Linh cũng biết chăm sóc cái, thương yêu vợ hơn dù không phải là tuýp người lãng mạn. Yêu nhau 7 năm chồng Linh chẳng tặng cô một món quà nào nhưng Linh không bao giờ buồn vì chuyện này mà chỉ mong thời gian ở bên chồng nhiều hơn là hạnh phúc rồi.
Do công việc chồng Linh hay phải trực nhưng có thời gian rảnh ra là chồng Linh biết dành thời gian cho vợ con. Bởi thế, nên Linh hoàn toàn yêu thương và tin tưởng người đàn ông cô đã chọn.
Có được chồng tốt, bố mẹ chồng tuyệt vời như thế nên nhà chồng dù đơn sơ, giản dị, thậm chí có nghèo thì với Linh đây vẫn luôn là nhà của cô, nơi an yên để Linh trở về và hạnh phúc.
Theo Helino
-
Tâm sự26 phút trướcKhông ngờ quyết định để Tuân ở quán cơm ngay cạnh nhà của tôi khiến tôi mất vợ! Chuyện vỡ lở khi tôi về thăm nhà mà không báo trước. Đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được hình ảnh thân mật của vợ tôi và chàng trai tên Tuân kém vợ tôi tới 7 tuổi đó.
-
Yêu27 phút trướcDù ít hay nhiều thì ai cũng có khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả. Có một số khuyết điểm khiến phụ nữ trở nên đáng yêu, một số khuyết điểm lại xâm phạm tới điểm mấu chốt của đàn ông và khiến anh ta khó chấp nhận.
-
Yêu53 phút trướcTình dục có thể phân chia thành các thang bậc tựa hồ như đẳng cấp của con người trong xã hội hay không?
-
Tâm sự1 giờ trướcĐến nước này, tôi không biết mình nên ứng xử với cuộc hôn nhân hiện tại ra sao nữa. Tôi thực sự bất lực vì người chồng gia trưởng của mình.
-
Nhà đẹp1 giờ trướcNgôi nhà ở Đông Anh (Hà Nội) mang dáng dấp truyền thống với mái ngói đỏ nhưng thiết kế có nhiều yếu tố hiện đại, tiện nghi hơn nhằm phù hợp với lối sống ngày nay.
-
Làm mẹ1 giờ trướcBà mẹ 3 con Hà Tăng hào hứng khoe hình xăm màu mè ở cánh tay nhận về nhiều chú ý.
-
Tâm sự1 giờ trướcThì ra suốt bao nhiêu năm qua bố và mẹ vẫn cùng nhau làm một việc nhỏ bé dung dị đến thế.
-
Mẹo vặt1 giờ trướcNước đun sôi để qua đêm chính là một "báu vật", đừng dại mà đổ đi. Sau khi biết được những công dụng hữu ích này, hãy nhanh chóng mách cho gia đình mình.
-
Vào bếp1 giờ trướcNgày Tết hoa quả dư thừa nhiều, chị em hãy biến tấu thành những món ăn ngon như dưới đây.
-
Vào bếp3 giờ trướcBánh bí đỏ ăn ngon hơn khi làm theo công thức này.
-
Yêu4 giờ trướcCó thể thấy đối với phụ nữ, trong các cuộc ngoại tình, đối tượng phản bội chủ yếu là người quen.
-
Nhà đẹp4 giờ trướcKhông chỉ mua vàng, đây chính là 8 món đồ mà những người làm ăn kinh doanh cần âm thầm đặt trên bàn thờ Thần Tài để cả năm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài trong gang tấc.
-
Rửa thớt bằng nước rửa bát thôi chưa đủ, thêm vài giọt này để “đánh bay” nấm mộc và mùi hôi khó chịuMẹo vặt4 giờ trướcKhi rửa thớt gỗ, bạn chỉ cần thêm vào một chút nguyên liệu dễ tìm này là có thể làm sạch bề mặt thớt một cách đơn giản mà lại có thể tiết kiệm được nước rửa bát.
-
Tâm sự4 giờ trướcBiết về gia cảnh nhà vợ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có thể lo cho vợ con không có nghĩa là phải lo cho cả nhà cô ấy.