Tưởng chuyện rước dâu, lấy vợ lúc nửa đêm chỉ có ở vùng dân tộc miền núi hẻo lánh với những phong tục lạc hậu, nhưng nay tôi đã tận mắt chứng kiến một đám rước dâu giữa đêm khuya của một gia đình ở thành phố văn minh…

Cả tháng chuẩn bị

Khi ấy là 22h, tôi được một người bạn chở tới một ngôi nhà ở quận Bình Thạnh, nơi đây mọi người đã tập hợp đông đủ chuẩn bị lên xe xuống nhà gái ở Long An. Không biết là vì vấn đề đường sá, khoảng cách địa lý hay vấn đề tâm linh mà cuộc rước dâu này diễn ra lúc nửa đêm đặc biệt như thế này. Nhưng mặt ai cũng tươi rói, hớn hở dù phải đi trong đêm, vẫn đúng không khí của một buổi rước dâu trang trọng.


Kiểm tra lại một lần cuối các lễ vật trong tráp

Mọi người đã tập hợp đông đủ. Có một bà mà chú rể gọi là cô đang tranh thủ kiểm tra lại lễ vật lần cuối đựng trong 7 chiếc tráp. Bà đếm rất kỹ từng cặp bánh, trái cây, “cái này phải kỹ, thiếu một cái là không được, tới nơi mà nhà gái kiểm tra thấy không ưng thì mất công lắm... Để có được những thứ ưng ý này phải chuẩn bị cả tháng trời, đặt những chỗ uy tín và quen biết…”.. Vừa chỉ tay vào cái tráp đựng xôi gấc và con gà bà nói: “Ví dụ như cái món xôi gấc này, khi xác định ngày cưới là đi đặt ngay, đặt trước cả tháng, chỗ này làm rất ngon và đẹp mắt nữa…”. Ngoài ra, các món khác như bánh phu thê thì phải đủ cặp, buồng cau thì phải đều và hơn trăm trái…


Việc lên ghe sang bờ bên kia sống là một vấn đề trong đêm tối

Tục rước dâu lúc nửa đêm là một phong tục đặc biệt của người dân tộc Thái thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An. Người dân nơi đây tin rằng, ban ngày ma quỷ nhiều nếu rước dâu thì sẽ xui xẻo, cuộc sống vợ chồng sau này không hạnh phúc. Ngược lại, đón dâu vào giờ khắc giữa đêm sẽ quy tụ được những tinh túy hồn thiêng sông núi và có nhiều lộc trời nhất, giúp cuộc sống vợ chồng gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Theo phong tục này, cách 2 giờ trước khi đồng hồ điểm ngày mới, mọi lễ vật cũng như công việc chuẩn bị cho việc đón dâu từ phía nhà trai đã được chuẩn bị sẵn, đoàn rước bắt đầu lên đường.

Mọi người đang xem lễ vật chuẩn bị,  thì chị gái chú rể bưng ra một nồi cháo gà khá lớn rồi gọi mọi người lại ăn để lấy sức cho chuyến đi đêm. Mọi người xúm lại ăn cháo, vừa ăn vừa nói về chuyến đi dài sắp tới. Đột nhiên, có một tiếng nói lớn khiến tôi giật mình, “bánh kem về rồi đây”, thì ra họ đang chờ chiếc bánh kem có hình cô dâu chú rể. Mọi thứ đã sẵn sàng, 7 chiếc tráp lúc này được  đưa lên xếp cẩn thận phía sau xe. Lúc này là 12h đúng, chúng tôi lên xe bắt đầu “cuộc hành quân” tiến về nhà gái.


Họ nhà trai xếp hàng dài trước cổng nhà cô dâu chờ trao lễ vật

Đám rước dâu lúc nửa đêm

Xe chạy bon bon trên đường, phố lúc này khá vắng người nhưng trên xe tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Tranh thủ nói tới mấy chuyện tương lai của đôi vợ chồng, nói vui mà như răn dạy, giáo dục. Một người bảo: “Cưới vợ kiểu này vui đây, một lần rồi nhớ mãi… lấy vợ vất vả như vậy sau này có giận nhau nhớ lại để cưới được nàng phải lặn lội đêm hôm chắc hết giận luôn”. Rồi có người đoán non đoán già “không biết lúc nữa nhà gái đón mình ở đâu đây, không biết ở bến đò hay ngoài bến xe…”. Tiếng cười nói ít dần ít dần rồi tắt hẳn, chắc tại đêm khuya nên mệt, nói chuyện một lúc rồi từng người ngủ thiếp đi mà không biết.


Trao lễ vật

Một tiếng gọi lớn giật mình: “Tới nơi rồi, xuống xe thôi, mọi người chuẩn bị xuống ghe sang bên kia sông nhá”. Lúc này là gần 2h sáng, mắt đang lem nhem vì đang ngủ ngon mọi người cố gượng dậy. Chúng tôi đang ở một cái chợ, trước mặt là một con sông lớn tối om. Mấy thanh niên được phân nhiệm vụ bưng tráp đặt trên một cái bàn của một tiểu thương khu chợ để lại. Xung quanh tiếng chó sủa không ngớt, bà cô kiểm tra lại một lượt những cái tráp và chỉnh lại cho ngay ngắn

Đoàn người chia làm hai đợt lần lượt xuống chiếc ghe đã chờ sẵn để chở sang bên kia bờ sông nhà cô dâu. Trời lúc này tối như mực, trên chiếc ghe lại không có lấy một ánh đèn khiến cho việc lên ghe thôi cũng đủ khó khăn. Thanh niên với các ông thì không sao nhưng với các bà khăn đóng áo dài và trẻ em thì việc bước lên chiếc thuyền gập ghềnh trên nước giữa đêm tối quả không đơn giản. Mỗi lần có một bà bước lên, làm ồn ào, cười nói huyên náo cả một vùng. Cuối cùng, có người nhanh trí lấy điện thoại bật đèn lên rọi đường, cuối cùng rồi tất cả đều được lên ghe an toàn. Đêm tối dòng sông như tỉnh lặng, tiếng máy nổ bình bịch, trên ghe lúc này đột nhiên yên ắng đến lạ, mọi người như đang nín lặng hồi hộp chờ đón một cái gì đó.


Lễ xin dâu được thực hiện long trọng và đúng mực

Sau khi đã sang sông an toàn, chúng tôi lại chuẩn bị tiếp tục cho một chặng đường đi bộ gần 5 cây số nữa mới tới nhà gái. Qua nhưng con đường nhỏ gồ ghề vòng quanh những vuông tôm, trong đêm tối, đoàn người “đoàn kết”, kiên trì đi sát nhau. Thỉnh thoảng, xa xa lại có một chiếc đèn huỳnh quang của gia đình nào đó đang chong đèn cho tôm ăn được lấy làm “kim chỉ nam” cho đoàn người tiến bước.

Khổ nhất lúc này là mấy thanh niên bưng tráp. Lễ vật trong tráp không quá nặng đối với sức thanh niên nhưng cứ bê bằng tay mà mò mẫm một chẳng đường gần 5 cây số khiến cho ai cũng mướt mồ hôi. Cứ lâu lâu lại có người hỏi “Gần tới chưa, còn bao xa nữa…”. Rồi  đáp qua đáp lại, lâu lâu lại cười phá cứ y như di dân công đi mở đường ngày xưa, mệt mà vui.


Khi lên xe về lúc này các tiểu thương đã bày hàng cho buổi chợ sớm.

Cuối cùng cũng tới nơi, lúc này đã hơn 3 giờ sáng, ai nấy mồ hôi nhễ nhại vì phải đi bộ một chẳng đường khá xa cũng kịp chỉnh lại trang phục chỉnh tề chào nhà gái. Đội hình tiến vào nhà gái được sắp xếp, đi đầu là những người già tiếp đến là lớp trẻ hơn cuối cùng là đội hình thanh niên bưng tráp. Lúc này, nhà gái cũng đã chuẩn bị một đội hình tiến ra để nhận lễ. Sau khi đã nhận lễ, kiểm tra đâu đó thì nhà trai bắt đầu được mời vào nhà làm lễ cúng bái tổ tiên, tiến hành nghi thức cho một buổi xin dâu. Trong nhà các nghi thức diện ra một cách long trọng, ngoài sân thanh niên, bạn bè lối xóm ăn kẹo, uống nước, uống rượu, cười nói rôm rả.

Hơn 4 sáng, rạng đông đã hé phía xa đỏ tía, lúc này mọi nghi thức, thủ tục xin dâu đã hoàn tất. Cô dâu cùng người nhà đi theo chúng tôi ra xe. Qua khu chợ các tiểu thương đã bắt đầu bày tôm cá, rau củ sẵn sàng cho một ngày buôn bán mới.

Theo Đình Văn/VietNamNet