- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mặc vợ ốm thập tử nhất sinh, chồng chạy vội đến đưa vợ cũ đi đẻ và cái kết đắng chát
Nằm trên giường bệnh, Mai cố gắng gượng dậy viết xong lá đơn ly hôn. Hi vọng đây chính là quyết định đúng đắn của cô ngay trong thời điểm này…
Nằm trên giường bệnh, Mai cố gắng gượng dậy viết xong lá đơn ly hôn. Hi vọng đây chính là quyết định đúng đắn của cô ngay trong thời điểm này…
30 tuổi, sau một mối tình thời Đại học với vết thương lòng cùng sự phản bội từ người đàn ông Mai tin tưởng. Cô chuyển chỗ làm, cố gắng thay đổi cuộc sống để quên đi người cũ, từng bước vững chắc trên con đường sự nghiệp và xoa dịu vết thương lòng.
Mai quen Long trong cuộc gặp mặt đối tác của hai công ty. Dần dần duyên phận đẩy hai người lại gần nhau. Cho dù anh hơn cô 7 tuổi và đã từng chung sống một cuộc sống hôn nhân.
Sau nửa năm tìm hiểu, Mai đồng ý kết hôn với Long. Cô bỏ mặc người ngoài bàn ra tán vào rằng: "Tội gì phải lấy một người đã đổ vỡ hôn nhân". Thậm chí bất chấp cả việc bạn bè chê cười rằng: "Ế quá làm liều".
Thế nhưng cuộc hôn nhân bước đầu cũng rất suôn sẻ. Long chưa có vướng bận gì về vấn đề con cái, cả hai lại cũng hiểu nhau, chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu rõ đối phương muốn gì. Ngoài ra, cả hai luôn dành cho nhau những điều lãng mạn và ngọt ngào nhất. Tuổi tác của cả hai cũng đủ lớn để hiểu rằng cuộc hôn nhân nào cũng phải trải qua nhiều khó khăn. Nếu muốn gia đình yên ổn trước sóng gió, cả hai phải không ngừng cố gắng.

Nhưng cuộc sống đúng là không giống cuộc đời, một lần nữa Mai lại bị quăng quật vào một nỗi đau không thể thốt thành lời. Tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc Long chứ hoàn toàn dứt hẳn khỏi vợ cũ.
Mặc dù đã cưới Mai về làm vợ, anh vẫn không bỏ đi những đồ vật của vợ cũ đã mua. Từ chiếc áo sơ mi cho đến nhẫn cưới, ví da hay thắt lưng dù chúng đã hỏng từ lâu. Những lần Mai cãi nhau với chồng về vấn đề này, anh đều chống chế: "Vứt đi cũng phí, anh chưa biết phải bỏ đi đâu".
Một vài lần Long còn sang chỗ vợ cũ và nói dối rằng bận công việc mà Mai không hề hay biết. Mãi đến khi vợ anh vô tình đọc được tin nhắn trong chiếc điện thoại cũ của chồng với nội dung: "Bao giờ anh đến nhà thì gọi điện cho em trước". Thế mà khi Long vừa bước ra khỏi phòng tắm anh lại bảo Mai rằng: "Tối em cứ ăn cơm trước nhé, hôm nay anh gặp ông khách khó tính nên chắc lại phải nhậu nhẹt".
Lời nói của chồng khiến Mai cảm thấy khó tin. Một phần vì tin nhắn xưng anh em còn chồng cô lại nói là đi gặp ông khách. Thế là cô gật đầu khẽ rồi chủ ý bám theo chồng.
Không ngoài dự đoán, Long đến thẳng nhà vợ cũ. Lần đó Mai làm ầm mọi chuyện lên, và vợ cũ của anh đích thân thanh mình và xin lỗi vì để Mai hiểu lầm. Khi ấy Long cũng chỉ nói rằng: "Anh đến để giải quyết vấn đề nhà cửa sau ly hôn. Chứ chẳng có gì mà em phải làm um lên như vậy".
Lúc đó Mai nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng cũng nghĩ: "Ly hôn rồi thì là chấm dứt, chứ nếu còn tình cảm thì họ tái hôn, việc gì phải chọn lấy cô".

Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của Mai, Long đã không thật lòng và qua lại với vợ cũ nhiều lần mà cô không hay biết. Cho đến ngày Mai bị ốm thập tử nhất sinh phải truyền nước trong bệnh viện. Cô gọi điện cho chồng, vừa nói được câu "em bị ốm" thì Long đã đáp ngay "lát anh về nhà, bây giờ anh đi có việc gấp" rồi cúp máy.
Chưa kịp định thần lại chuyện gì xảy ra thì bạn của Mai đã đẩy cửa phòng bước vào bảo: "Tôi vừa đến bệnh viện thì thấy lão Long đang đưa vợ cũ đi sinh. Tôi không nhìn nhầm đâu, đây này". Vừa nói cô bạn vừa đưa điện thoại ra cho Mai nhìn rõ.
Đến lúc này Mai mới ngã ngửa trước sự lừa dối bấy lâu nay của chồng mình. Mai cay đắng nhờ bạn mình giúp cô viết đơn ly hôn ngay lập tức. Mặc cho bạn cô khuyên ngăn cô nên hỏi rõ ràng trước khi quyết định. Mai vẫn một mực gượng dậy viết xong lá đơn ly hôn.
Sau khi viết đơn ly hôn, cô gọi điện cho chồng. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cô nói luôn: "Anh đưa vợ cũ đi sinh xong thì ghé phòng 302 khoa Ngoại để ký đơn ly hôn", Mai nói xong thì tắt máy lập tức.
Cuộc sống của Mai bây giờ giống như một mảng màu xám xịt. Biết đâu rằng đứa con trong bụng của vợ cũ lại là của Long. Cô vẫn là người phải ra đi tay trắng thì hy vọng ly hôn là quyết định đúng đắn của cô ngay trong thời điểm này…
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcChồng lấy lý do gia đình bận việc nên phải đón chị giúp việc lên sớm, tôi gục ngã khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ.
-
Mẹ chồng tương lai dẫn đi mua tặng hàng hiệu rồi bất ngờ đưa tờ giấy khiến tôi hụt hẫng muốn hủy hônTâm sự9 giờ trướcMẹ chồng tương lai đưa cho tôi một tờ giấy, đọc xong tôi sốc nặng và chỉ muốn hủy hôn.
-
Nhà đẹp12 giờ trướcViệc chọn cây cảnh phù hợp với mệnh và bố trí đúng cách sẽ góp phần kích hoạt vận may, hóa giải điều xui xẻo và tạo môi trường sống hài hòa, cân bằng năng lượng.
-
Làm mẹ12 giờ trướcHầu hết những học sinh giỏi đều có những đặc điểm này.
-
Tâm sự13 giờ trướcChị chồng tôi sẵn sàng chi chục triệu đồng cúng bái, giải hạn nhưng vô tâm với chính bố mẹ đẻ của mình.
-
Tâm sự13 giờ trướcTết năm nay, chồng cũ của em đã cầu xin em tha thứ, cho anh ấy được quay về chăm sóc hai mẹ con, cho anh được bắt đầu lại với em.
-
Vào bếp13 giờ trướcThanh cua không chỉ dùng ăn lẩu hay làm cơm cuộn; bạn có thể biến chúng thành món snack giòn rụm, đậm đà để nhâm nhi lúc rảnh rỗi.
-
Nhà đẹp18 giờ trướcCây hoa sấu là một loài cây phổ biến ở Việt Nam, nổi bật với vẻ đẹp đơn giản, đặc biệt vào mùa hoa nở. Nhiều gia đình chọn trồng cây hoa sấu trước nhà với hy vọng cây sẽ mang lại sự tươi mới và một không gian sống trong lành.
-
Vào bếp18 giờ trướcGà cúng nhiều ăn không hết, chị Hòa "biến tấu" thành món ngon giải ngán, tránh lãng phí lại được cả nhà khen nức nở.
-
Mẹo vặt19 giờ trướcBạn hãy thử áp dụng mẹo rắc một nắm bột baking soda vào ấm đun nước và cảm nhận lợi ích bất ngờ của nó.
-
Tâm sự20 giờ trướcMùng 4 Tết, tôi đã ù tai khi cãi nhau với mẹ chồng về việc cúng bái. Không biết đến bao giờ, nhà tôi mới hết phải chịu đựng chuyện này.