Đangđứng trước ngưỡng cửa của top 3 của Giải thưởng truyền hinh – HTV Awards –Khương Ngọc, một trong năm ứng cử viên của hạng mục Nam diễn viên truyềnhinh yêu thích nhất – tâm sự một cách thật lòng là: Tôi đang hạnh phúc.
Tôi nhận được thông qua một người bạn sau khi đọc báo và tôi thấy vui vìnhững gì tôi đã thể hiện được các nhà báo ghi nhận ở “cửa ải” đầu tiên.Điều làm tôi vui là hai năm liên tiếp tôi được đề cử với cùng một số báodanh 13. Chẳng biết năm nay con số đó sẽ hết đen đủi hay lại thử tháchtôi thêm một lần nữa (cười lớn).
![]() |
KhươngNgọc với tạo hình nhân vật Khoa trong “Giấc Mơ Biển”
Nói về vaidiễn được anh đề cử - Khoa trong Giấc Mơ Biển – đó có vẻ như không phảilà vai diễn thành công nhất của anh trong năm qua?Về mặt số đông thì mọi người có vẻ thích vai Thiếu Giang trong Chuyệntình mùa thu bởi đó là một câu chuyện tình hợp với đại đa số khán giả.Nhưng, nếu xét về vai diễn, về sự khác biệt và sự đầu tư cho vai diễnthì Khoa mới là vai làm tôi hài lòng hơn.
Đó trước tiên là sự dũng cảm của đạo diễn khi dám vai đó cho tôi, thứnữa là những tìm tòi của tôi được đạo diễn ghi nhận và chạm được vàokhán giả. Có lẽ vì đó là phim với đối tượng khu biệt là dành cho khángiả nhỏ tuổi nên sự quan tâm cũng hạn chế hơn. Tôi hài lòng với những gìmình đã thể hiện trong vai diễn này và nếu được làm lại chắc tôi vẫn giữnhư vậy.
![]() |
Anh nhậnđịnh sao về những đối thủ còn lại trong hạng mục?
Đó hẳn nhiên phải là những diễn viên tài năng và được công chúng mến mộ.Đó là những đàn anh đi trườ như nghệ sĩ Hoàng Sơn, là anh Quốc Thái vànhững bạn diễn cùng lứa như Hoàng Hiệp và Huỳnh Đông. Mỗi người có mộtđối tượng khán giả riêng nên thật khó đánh giá. Ai vào ai đi cũng đều lànhững quyết định khó khăn với BTC, rõ ràng đây là một “bảng thi” đồngđều và “ngang tài ngang sức”.
Hình như anh đang xuất hiện ngày càngít hơn trên truyền hình, đó có phải là một định hướng mới của anh?
Cũng không hẳn, có thể bởi vì phim tôi quay xong chưa chiếu nên bạnthấy thế. Tôi vừa hoàn thành một bộ phim truyền hình 30 tập trước Tết vàbây giờ tôi đang chuẩn bị cho phim nhựa Long ruồi. Tôi vẫn nghĩ rằngxuất hiện trên truyền hình ở một chừng mực nào đó thì sẽ còn thấy yêukhuôn mặt của mình chứ mà mở tivi lúc nào cũng thấy thì tôi sợ đến lúctôi chán chính mặt tôi trước khi khán giả kịp chán.
Quan trọng là bạn xuất hiện như thế nào, đáng giá “đồng tiền bát gạo”không, có thể ngắn nhưng ấn tượng còn hơn là dài mà nhàn nhạt. Đó làđiều tôi luôn cố gắng ghi nhớ mỗi khi bước chân ra phim trường.
![]() |
Sài Gòn Yo! Cũng sắp ra mắt và anh cũngcó một vai diễn khá duyên trong đó. Năm 2011 có vẻ như năm của KhươngNgọc nhỉ?
Cảm ơn về sự động viên của bạn và tôi đang cố gắng thực hiện điều đó.Mỗi cơ hội đến tôi đều cố gắng nắm bắt tốt. Tôi lên kế hoạch để mỗiđường đi nước bước của mình đều có sự tính toán cụ thể nhưng vẫn khôngloại trừ rủi ro. Hi vong, đến cuối năm, khi “tông kết cuối năm” tôi sẽcười nhiều hơn là khóc (cười lớn).
Khương Ngọc mừng nếu được giải HTVAward, còn nếu không được cũng chẳng tủi
Vậy anh còn chờ đợi HTV năm sau nữakhông, bất chấp kết quả năm nay như thế nào?
Được đề cử, dù là top 5 hay top 3 hay may mắn hơn là đoạt giải với tôicũng là những niềm vui thực sự. Mọi người hay dùng từ “trắng tay” saumỗi giải thưởng, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ thế. Mỗi năm có biếtbao nhiêu bộ phim lên sóng, có bao nhiêu diễn viên tham gia đóng phim vàmình là 1 trong 5 người được nhắc đến với một giải thưởng với giá trịriêng của nó, cũng đã là một sự thành công, một sự ghi nhận rồi. Tâmtrạng của tôi là cứ chờ đợi một cách bình thản. Được thì mừng, khôngđược cũng không tủi vì xét cho cùng tôi có mất mát gì đâu, toàn đượckhông à! (cười lớn)
![]() |
Xin cảm ơn anh và chúc anh thành cônghơn nữa trong sự nghiệp!
Theo2sao