- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phương Mỹ Chi: Ba Quang Lê hứa với tôi rất nhiều, nhưng toàn quên. Tôi thấy kì quá!
"Hơn nữa, ba Quang Lê hứa với tôi rất nhiều, nhưng toàn quên. Ba toàn hỏi tôi có thích cái này không, ba sẽ làm cho con cái này, nhưng rồi không làm gì hết" – Phương Mỹ Chi chia sẻ.
"Hơn nữa, ba Quang Lê hứa với tôi rất nhiều, nhưng toàn quên. Ba toàn hỏi tôi có thích cái này không, ba sẽ làm cho con cái này, nhưng rồi không làm gì hết" – Phương Mỹ Chi chia sẻ.
Mỗi lần tôi làm gì sai, họ lại lôi mẹ tôi ra nói
Mỗi khi gặp scandal bị nói này nói nọ, mẹ hay nói với tôi hãy kệ người ta đi. Nhiều khi, tôi còn phải khuyên ngược lại mẹ nữa vì mẹ còn áp lực hơn cả tôi.
Người ta hay nói con hư tại mẹ. Mỗi lần tôi làm gì sai, họ lại lôi mẹ tôi ra nói. Tôi không thích điều đó chút nào, vì mình làm thì mình chịu trách nhiệm, cái sai của tôi thì tôi nhận, sao lại đẩy cho mẹ tôi được. Mẹ buồn nên tôi phải khuyên ngược lại mẹ.
Tính tôi hay quên, chị tôi cũng khuyên là nên tập quan sát những thứ xung quanh mình và trân trọng kỉ niệm, cái gì cần nhớ thì nên nhớ.
So với cách đây 4 năm, tôi đã thay đổi nhiều về nhận thức của mình. Hồi đó, tôi hồn nhiên, vô tư, không biết gì hết, còn bây giờ biết rồi nên suy nghĩ khác đi.
Hồi đó, tôi trầm tính, nhút nhát, nhiều khi gặp người lạ lại không biết nói chuyện và không dám bắt chuyện với họ. Tôi sợ mở miệng bắt chuyện sẽ bị đánh giá này nọ.
Chẳng hạn, nếu tôi nói "em chào chị", người ta sẽ bảo, con nhỏ này thảo mai, gặp ai cũng chào. Còn nếu không chào thì nói tôi hỗn, gặp không chào.
Bởi vậy, tôi chi chào nhỏ, làm đúng bổn phận của mình. Có công việc nào cần nói thì tôi nói.
Tôi trân trọng việc vào showbiz sớm và những áp lực từng chịu
Tôi đang cố gắng khắc phục từ từ để hòa đồng, cởi mở hơn. Nhiều khi tôi nhát, không dám nói chuyện nhiều với mọi người. Những cái đó trong trường học không dạy, mà phải học từ bên ngoài, từ những người thương mình, ghét mình.
Tôi trân trọng việc vào showbiz sớm và những áp lực từng chịu. Nhiều người nói như vậy sẽ gặp áp lực, không đi học được. Nhưng sau những áp lực đó, tôi có thêm niềm vui, trải nghiệm mà người khác không có.
Vào showbiz, tôi học được ứng xử bên ngoài và biết suy nghĩ trước khi nói. Cái học khó nhất là học hiểu bản thân mình, xem mình muốn gì, mình là ai.
Tôi đi diễn nhiều trên sân khấu, nhưng không gặp áp lực. Tôi chỉ sợ cảm giác đứng trong hậu trường. Trong lúc đó, tôi cảm giác mình bị thu mình lại. Có lẽ do tôi chưa có mối quan hệ thân thiết nào trong showbiz.
Đứng trong hậu trường, tôi thấy mọi người vui lắm, thấy chú Trấn Thành và các cô chú khác đi qua đi lại nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi rất thích. Do tôi còn nhát quá và chưa có quan hệ nên trong hậu trường không biết giao lưu với mọi người.
Ba Quang Lê hứa với tôi rất nhiều, nhưng toàn quên
Hiện tại, tôi vẫn làm chung công ty với ba Quang Lê, nhưng cảm giác như gia đình chứ không phải trong công ty. Hồi đó, tôi vừa vào công ty, ba Quang Lê đã bảo: "Kêu ba là ba đi, ba nhận con làm con nuôi".
Khi ấy, tôi thấy cứ làm sao ấy, tự nhiên bắt mình gọi là ba. Ba Quang Lê nói chuyện rất nhiều, lúc nào cũng xởi lởi, hòa đồng với mọi người. Tôi thấy như thế kì quá, không quen.
Hơn nữa, ba Quang Lê hứa với tôi rất nhiều, nhưng toàn quên. Ba toàn hỏi tôi có thích cái này không, ba sẽ làm cho con cái này, nhưng rồi không làm gì hết. Tôi thấy kì.
Lúc đó, tôi tự nhủ: "Chú này kì quá, mình không thích gọi là ba chút nào, chỉ muốn gọi là chú thôi".
Nhưng dần dần, tôi cảm nhận được là ba có tình cảm, thương mình rất nhiều.
Có lần tôi đi Mỹ, làm visa không được, ba phải làm cho tôi hết lần này tới lần khác, xin nhiều lần lắm mới được. Một mình ba đã phải vượt qua tất cả khó khăn để lấy được visa cho tôi đi Mỹ.
Nhiều khi gặp, ba Quang Lê có nhiều hành động rất tình cảm như nựng má tôi, khiến tôi có cảm giác là ba thương mình thật.
Trước những tin đồn rạn nứt, vô ơn, tôi và cô Hiền Thục mặc kệ
Tôi sẽ làm những điều tôi thích và khán giả thích. Nhưng trước khi tôi linh động thay đổi theo xu hướng của khán giả, tôi sẽ phải làm cho khán giả biết mình là ai trước đã. Sau đó, tôi mới để ý tới những thứ khác.
Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cô Hiền Thục. Tôi luôn luôn nhắn tin cho cô, năm nào cũng nhắn chúc 20/11, chúc mừng năm mới và cô cũng nhắn lại. Gần đây, tôi có nhắn chúc cô và cô nhắn lại là: "Vẫn luôn yêu thương, dù cô ở xa".
Tin nhắn này ngắn gọn, nhưng tôi rất trân trọng. Tôi với cô Hiền Thục khá thân nhau, nhưng không đi diễn thường xuyên, mà chỉ nhắn tin tâm sự thôi.
Trước những tin đồn rạn nứt, vô ơn, tôi và cô Hiền Thục mặc kệ, không bao giờ nói với nhau về chúng. Tôi không nghĩ gì nên không có gì để nói hết.
Năm 2014, tôi không có mặt tại show Dấu Ấn của cô Hiền Thục vì đã nhận một show tại Hà Nội rồi. Trách nhiệm của ca sĩ khi đã nhận show là không được hủy show. Bởi vậy, khi cô mời show, tôi không thể hủy show đó để về với cô.
Theo Trí thức trẻ
-
Sao45 phút trướcCô từng có mối tình đậm sâu với bạn trai lớn hơn 15 tuổi nhưng đã quyết chia tay vì bị phản bội.
-
Sao2 giờ trướcHương Tràm đã có phản hồi về thông tin đời tư gây xôn xao thời gian qua.
-
Sao5 giờ trướcDương Triệu Vũ chia sẻ quyết định có con là lựa chọn tỉnh táo của Bảo Anh. Nữ ca sĩ chọn sinh con dù biết ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống.
-
Sao7 giờ trướcSau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...
-
Sao18 giờ trướcLiên quan tới những thông tin xúc phạm, bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội, Ngân 98 đã gửi đơn và có buổi làm việc chính thức với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
-
Sao19 giờ trướcTại chương trình "Đây chính là nhảy đường phố", Bảo Anh và Nega từng có cái ôm ngay trên sóng truyền hình.
-
Sao21 giờ trướcHuỳnh Anh - nam diễn viên bị gắn mác đào hoa tìm được được bến đỗ cuộc đời bên cạnh MC Bạch Lan Phương, lớn hơn anh 6 tuổi, là mẹ đơn thân, chủ spa ở Hà Nội.
-
Sao1 ngày trước"Để kiếm được tiền không phải dễ, không phải tự nhiên mà kiếm được tiền đâu" – Trang Trần chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcLễ đính hôn của Midu diễn ra vào tháng 5, hôn lễ tổ chức vào tháng 6. Theo nguồn tin của Tiền Phong, chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là doanh nhân Minh Đạt, con trai của Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân.
-
Điện ảnh1 ngày trướcVào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
Sao1 ngày trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.