Rùng mình với nội dung tin nhắn đầy nhục dục của Jung Joon Young khoe chiến tích "sex tập thể", tặng phụ nữ làm quà Giáng sinh

Những sở thích bệnh hoạn của Jung Joon Young đã được vạch trần qua loạt tin nhắn.

Những sở thích bệnh hoạn của Jung Joon Young đã được vạch trần qua loạt tin nhắn.

Mới đây, KBS đã đăng tải loạt tin nhắn được cho là của Jung Joon Young cùng bạn bè mình. Sau khi nội dung tin nhắn được công bố, nhiều người phải rùng mình vì mức độ nghiêm trọng và bệnh hoạn của nam ca sĩ.

Rùng mình với nội dung tin nhắn đầy nhục dục của Jung Joon Young khoe chiến tích sex tập thể, tặng phụ nữ làm quà Giáng sinh-1

Trong đoạn chát vào đợt giáng sinh 2015, Jung Joon Young còn gọi đó là món quà nhân dịp Giáng sinh. Không chỉ vậy, Jung Joon Young còn khoe chiến tích sex tập thể của mình với Lee Jong Hyun (CNBLUE).

Jung Joon Young: Em đang ở lô X tòa X, Geumho-dong, Seoul. Hyung anh có thể gửi XXX qua đây, chơi xong em trả lại được không? 

Yoo In Seok: [Gửi ảnh] Được chứ

Jung Joon Young: Ok, hahaha. Trông ẻm như con đ*** đắt tiền ý nhỉ. 

Yoo In Seok: Ừ đấy, hahaha

Jung Joon Young: Ok. Em ấy có đến không?

Yoo In Seok: Có chứ. 30 phút nữa em nó đến.

Jung Joon Young: Hyung sao quà của em vẫn chưa đến nơi thế? 

Rùng mình với nội dung tin nhắn đầy nhục dục của Jung Joon Young khoe chiến tích sex tập thể, tặng phụ nữ làm quà Giáng sinh-2

Ngày 7/4/2016 

Jung Joon Young: "Berlin vui ghê... Anh chơi nhóm với mấy con đ*** bên này. 

Lee Jong Hyun (CNBLUE): Ông anh điên thế. Hahaha

Lee Jong Hyun (CNBLUE): Anh ngủ với chúng nó á?

Jung Joon Young: Đương nhiên. Haha. Gái bên này ngon lắm. Nhiều em gốc Roma cực".

Theo Helino


Jung Joon Young

Seungri


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.