Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh

Trong khoảnh khắc chuẩn bị rời xa mái trường phổ thông, rất nhiều bạn học sinh đã không giấu nổi sự xúc động. Đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ, một ký ức không thể nào quên.

Cứ vào mùa tri ân bế giảng, chúng ta lại bắt gặp rất nhiều những hình ảnh các cô cậu học trò ôm nhau khóc nức nở, nước mắt ngắn nước mắt dài, không muốn rời xa. Đó là những giọt nước mắt tiếc nuối, vấn vương, khóc vì nhận ra thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt một cái đã hết 3 năm cấp 3.

Tưởng chừng tốt nghiệp rồi, bước ra khỏi cánh cổng trường kia, tụi học trò sẽ thoả sức vẫy vùng nhưng khi quay đầu nhìn lại, cho dù muốn lắm thì cả đời này cũng chẳng thể trở về thời cấp 3 vô lo vô nghĩ được nữa. Cảm giác biết mình sắp xa bạn bè, xa thầy cô và biết lớp học, không còn nhiều cơ hội được tụ họp đầy đủ thật khó tả và lúc đó, nước mắt chực rơi như một lẽ tất yếu.

Sáng nay ngày 9/7, trường THPT Việt Đức và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020, chia tay học sinh khối 12, có lẽ trong suốt 3 năm qua đây là những khoảnh khắc xúc động nhất, thiêng liêng nhất trước khi các cô cậu học trò phải nói lời tạm biệt thầy cô, chia xa bạn bè, mái trường đã gắn bó thân thuộc. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, phải chăng họ khóc cho năm tháng thanh xuân trôi qua vội vã, khóc cho một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, khóc cho 12 năm học sinh nỗ lực hết mình. Khóc cho đã vì mai ngày ra đời, những giọt nước mắt sẽ thêm vị đắng của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, sẽ chẳng ngây thơ như thuở nào còn rủ nhau bày trò quậy phá.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-1

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-2

Hình ảnh cả thầy cô và học trò xúc động, bật khóc ngay giữa sân trường

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-3

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-4

Sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc quý giá như thế này...

Bạn Ngô Quang Tuấn, học sinh lớp 10, THPT Việt Đức chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đến với Việt Đức nên vẫn còn khá lạ lẫm, và lần đầu tạm biệt các anh chị lớp 12 nên cũng rất xúc động, một phần nào đó nhớ lại hồi lớp 9. Những năm học sắp tới em cũng sẽ cố gắng học tập và gắn bó với bạn bè thầy cô nhiều hơn. Sau đó trở thành một công dân tốt và trở về thăm Việt Đức âu khi ra trường. Em cũng chúc các anh chị sẽ thành công trên con đường phía trước."

"Hôm qua mình còn không ngủ được, vừa mong chờ vừa bồi hồi không muốn xa Việt Đức, nơi mình đã có khoảng thời gian cấp ba nhiều cảm xúc, cũng giúp mình rút ra nhiều kinh nghiệm, mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là khi thi Viet Duc star mà mình lại bị trật khớp ngay trước hôm thi, cho dù thế mình vẫn bất chấp để thi vì mình nghĩ đời học sinh cũng chỉ có một lần và mình không muốn bỏ lỡ. Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng học tập để thi vào trường đại học mong ước.", Bạn Lương Thanh Trà, lớp 12D6, THPT Việt Đức cho biết.

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-5

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-6

Phải xa tụi bạn thân chí cốt chưa bao giờ là giờ là điều dễ dàng

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-7

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-8

Cả đám ôm nhau khóc nức nở trước khi nói lời tạm biệt

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-9

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-10

Nhưng dù thế nào vẫn luôn cố gắng cùng nhau đỗ đại học nhé!

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-11

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-12

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-13

Chùm ảnh: Học sinh lớp 12 ôm nhau khóc nức nở trong lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh-14

Những khoảnh khắc xúc động, nghẹn ngào trong lễ bế giảng tại THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)

Theo Trí thức trẻ

 


bế giảng năm học

học sinh lớp 12


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.