- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ về cuộc sống bên trong khu cách ly trường Tiểu học Xuân Phương: "Đón Tết trong này cũng không quá tệ, chỉ cầu mọi người bình an"
“Cơ sở vật chất tốt, đồ dùng dụng cụ đầy đủ, có các phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp nên việc đón Tết trong khu cách ly Covid-19 này không quá tệ. Chỉ cầu mong mọi người bình an là đủ rồi”, chị Vương Thị Hồng Lệ, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E (Trường tiểu học Xuân Phương) cười nói.
Cháu N.Đ.N.K., 9 tuổi, học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 30/1. Ngay trong đêm 30/1, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cách ly toàn bộ học sinh lớp 3E, các F1, thầy cô trong nhà trường để phòng dịch bệnh.
Khu cách ly tập trung tại Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội
Chiều ngày 31/1, chính quyền địa phương cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 cho toàn bộ học sinh theo học tại trường.
Trao đổi với chúng tôi, chị Vương Thị Hồng Lệ, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E (Trường tiểu học Xuân Phương) cho biết, sau 2 ngày được cách ly tập trung, hiện các giáo viên, phụ huynh và học sinh đã dần làm quen, ổn định cuộc sống trong trường.
Chị Lệ cho biết, hiện tại tình hình mọi người trong khu cách ly vẫn rất ổn, tâm lý của giáo viên, phụ huynh và các em học sinh đều thoải mái sau khi có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên mọi người vẫn chủ động thực hiện các biện pháp cách ly, đề phòng, để không bị lây nhiễm nhau.
Người dân mang nhu yếu phẩm, thực phẩm đến cung cấp cho người thân
Sau khi nhận tin báo bố của học sinh lớp 3E nhiễm Covid-19, chị Lệ cùng một số giáo viên và phụ huynh khác đã chuẩn bị tâm lý, chủ động thu gom đồ đạc để sẵn sàng thực hiện cách ly.
"Ban đầu khi nghe tin phải cách ly 21 ngày, các em học sinh khóc nhiều. Các em còn nhỏ, sợ phải ở một mình trong khu cách ly, phải xa gia đình, xa người thân. Nhưng khi biết sẽ có bố hoặc mẹ vào cùng thì các em bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe lời và yên tâm hơn", chị Lệ chia sẻ.
Là giáo viên chủ nhiệm của lớp có học sinh nhiễm Covid-19, chị Lệ cũng đã chủ động chuẩn bị tâm lý, cho việc cách ly ngay từ đầu dù không thể tránh khỏi nỗi buồn, lo lắng.
Cơ sở vật chất trong khu cách ly tốt, các em có đủ những vật dụng cần thiết
"Tôi cũng có gia đình và con nhỏ nên khá lo lắng và buồn nhưng sau khi được nhà trường cùng gia đình động viên hỗ trợ chăm sóc con nên tôi đã yên tâm hơn nhiều. Giờ thời hiện đại nên hàng ngày vẫn được gọi điện video với gia đình suốt không còn buồn nhiều nữa", chị Lệ tâm sự.
Cách ly phòng dịch Covid-19 vào thời điểm Tết nguyên đán cận kề, không chỉ riêng chị Lệ mà toàn bộ mọi người trong khu cách ly đều đã xác định sẵn sàng đón một cái Tết xa nhà.
"Cơ sở vật chất tốt, sạch sẽ, đồ dùng dụng cụ đầy đủ, có các phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp nên việc đón Tết trong khu cách ly này không quá tệ. Chỉ cầu mong mọi người bình an là đủ rồi", chị Lệ nói.
Giáo viên, phụ huynh và học sinh vẫn sinh hoạt bình thường trong khu cách ly tập trung
Giờ đây, hàng ngày thực phẩm được cung cấp vào để phục vụ mọi người trong khu cách ly, các y bác sĩ đo nhiệt độ thường xuyên theo quy định để phòng dịch nên mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn.
Để có thêm không khí trong ngày tết, phụ huynh và giáo viên trong khu cách ly dự tính sẽ chuẩn bị một vài chương trình, trò chơi nho nhỏ: "Có thể tổ chức cho các em làm phong bao lì xì, thiệp chúc mừng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng dịch an toàn, đầy đủ", chị Lệ chia sẻ.
Nhận được sự quan tâm lớn từ các ban ngành, mọi người trong khu cách ly cũng yên tâm và xác định tư tưởng đón Tết xa nhà một cách trọn vẹn vì bản thân và cộng đồng.
Theo Tổ quốc
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục3 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục23 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục23 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.