Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi “đây là ngày gì?”

Không phải lớp nào cũng giống lớp nào khi hẹn nhau họp lớp ngày 20/11. Lớp thì không thiếu ai, lớp thì lại chỉ loe hoe vài gương mặt quen thuộc

Không phải lớp nào cũng giống lớp nào khi hẹn nhau họp lớp ngày 20/11. Lớp thì không thiếu ai, lớp thì lại chỉ loe hoe vài gương mặt quen thuộc.

 

Hầu hết mọi người thường hay có thông lệ cứ 20/11 đến, được dịp rãnh rỗi thì sẽ hẹn hò những người bạn thuở học sinh để mong muốn có thể chọn một ngày đẹp mà họp lớp. Ngày thì đã chọn được, người hứa đến cũng đông, ai cũng hào hứng, mong chờ nhưng đến đúng ngày gặp mặt thì quả là dở khóc dở cười.

Có lớp thì đông đủ chẳng thiếu một ai, mọi người vui vẻ ăn uống, nói chuyện rôm rả. Có lớp thì chỉ đến được một nửa, hoặc chí ít cũng được một nhóm 20 người cũng nhau cà phê, tán dóc. Tuy nhiên cũng có những lớp chỉ lác đác 2 - 3 gương mặt quen thuộc, nhìn nhau thấy cũng chạnh lòng.

Mới đây, trên một trang cộng đồng mạng đã tổng hợp những bức ảnh đoạn chat kêu gọi nhau họp lớp của các bạn trẻ. Quả đúng như trên, đầy những tình huống "dở khóc dở cười", lớp thì đông đủ, lớp chẳng có ai, thậm chí còn seen tin nhắn không thèm phản hồi lại. Những hình ảnh đó đã thu hút rất nhiều bạn trẻ bình luận vì đồng cảnh ngộ và bày tỏ sự thông cảm, an ủi đến với các bạn họp lớp chỉ lác đác vài người.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-1

Người thì hỏi đây là nhóm nào, kẻ thì rời khỏi nhóm.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-2

Đã xem và không một lời phản hồi.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-3

Hơn quá nửa đã bình chọn không về được thì họp hành gì nữa.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-4

Vẫn là không ai phản hồi lại.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-5

Đi được hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng nữa nha, vui thì đi buồn thì nghỉ.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-6

Nhắn tin như cách người lạ chưa từng quen.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-7

Nỗi đau này ai thấu được!

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-8

"Ai đồng ý thì like cái tin nhắn" và có 3 người like trong hàng chục người đã xem.

Dở khóc dở cười chuyện họp lớp 20/11: Nhắn tin seen không ai trả lời, hồn nhiên hỏi đây là ngày gì?”-9

"20/11 là ngày gì thế?".

 

Ảnh: NEU Confessions.
 



Theo Helino

Link báo gốc: https://helino.ttvn.vn/helino/do-khoc-do-cuoi-chuyen-hop-lop-20-11-nhan-tin-seen-khong-ai-rep-hon-nhien-hoi-day-la-ngay-gi-220191911132254850.htm

 


ngày Nhà giáo Việt Nam

họp lớp

Ngày 20/11


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.