- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gian lận thi cử chấn động Seoul: Nhân viên trường danh giá "tuồn" đáp án cho con, cảnh sát vào cuộc, phụ huynh nghi ngờ lẫn nhau
Trước kì thi đại học ở Hàn Quốc, mọi người không được phép nói từ "trượt" hay "rớt" vì không may mắn.
- Hàn Quốc và nỗi ác mộng mang tên "Đại học": Khi tấm vé vào tương lai cũng là con dao dồn học sinh vào đường cùng
- Có thể bạn chưa biết: Tiếng Việt là môn Ngoại ngữ thứ hai trong kỳ thi Đại học khốc liệt hàng đầu thế giới ở Hàn Quốc
- Báo Hàn Quốc sửng sốt trước giá vé "chợ đen" trận Việt Nam vs Malaysia
Trước kì thi đại học ở Hàn Quốc, mọi người không được phép nói từ "trượt" hay "rớt" vì không may mắn. Thay vào đó, hàng trăm ngàn gia đình sĩ tử động viên các em bằng những lời vui vẻ, tích cực. Nhưng ở một góc Seoul, có những phụ huynh và học sinh lại khóc những giọt nước mắt oan ức.
Hôm nay 15/11, máy bay ngừng bay trong 1 tiếng đồng hồ để học sinh tập trung làm bài. Nhưng ngay trước đó, nhiều thí sinh lại bị phân tán tư tưởng vì một vụ việc đáng tiếc.
Đó là scandal ở trường trung học nữ sinh Sookmyung, quận Gangnam, khu vực giàu có bậc nhất Seoul. Vụ việc liên quan đến 2 cô con gái sinh đôi và bố của họ - một nhân viên cấp cao ở trường.
Bầu không khí hoài nghi, phẫn nộ bao trùm trường nữ sinh Sookmyung
Sookmyung là trường tư danh giá, lịch sử hơn 100 năm, từng đào tạo nhiều nghệ sĩ, nữ doanh nhân, nhà chính trị, bao gồm cả Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc đương thời. Trường nổi tiếng là có tỷ lệ rất cao thí sinh đỗ vào SKY - nhóm 3 trường danh giá nhất xứ kim chi.
SKY - chân trời mơ ước, viết tắt tên 3 đại học danh giá nhất: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc, Đại học Yonsei.
Tuy vậy, lịch sử hơn 100 năm của trường đã bị vấy bẩn vào năm nay, ngay trước khi kì thi đại học diễn ra. Vụ việc chấn động đến mức đầu tuần này, 3 ngày trước khi cuộc vượt vũ môn bắt đầu, Sở cảnh sát Suseo quận Gangnam đã phải tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra.
Họ công bố bằng chứng gian lận, gồm 1 tập giấy note màu vàng và 1 cuốn sổ tay dày đặc kết quả toán. Cùng với đó là nhiều tờ đề thi, hoàn toàn trắng tinh nhưng mặt sau lại là những dãy số chi chít.
Những tờ giấy note trùng khớp đáp án đúng của 2 nữ sinh
Làn sóng nghi ngờ, phẫn nộ bắt đầu dấy lên vào cuối tháng 7. Hai cô gái sinh đôi vốn có học lực bình thường, đứng thứ 59 và 121, lại lọt thẳng vào top 1% xuất sắc nhất. Thêm nữa, bố của họ là nhân viên cấp cao ở trường, khiến cho người ta không khỏi tò mò.
Phụ huynh Lee Shin-woo nói với truyền thông: "Con gái của tôi về nhà, òa khóc nức nở vì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chúng tôi cảm thấy sốc và bị phản bội. Tại sao những đứa trẻ có năng lực kém lại bứt phá lên top đầu chỉ sau 1 học kì? Dấu hiệu gì vậy, ai đó hãy nói đi "!
Để hiểu rõ bối cảnh vụ scandal này, hãy lưu ý hệ thống xếp hạng ở trường lớp Hàn Quốc ảnh hưởng lớn đến kì thi đại học, trước nhất là tác động đến tâm lí và sự tự tin của các em.
Trường trung học càng có tiếng, đường đến đại học danh giá càng gần. Và chính tại trường trung học, những chặng đua khắc nghiệt luôn diễn ra mỗi ngày. Có tất cả 9 nhóm phân loại học lực, nhóm càng cao thì tỷ lệ đỗ đại học càng cao.
Vì thế, việc 2 nữ sinh từ vị trí 59 và 121 "lội ngược dòng" vào top 1% không chỉ là hành vi tồi tệ làm xấu đi phẩm giá cá nhân. Nghiêm trọng hơn, họ đã hất phăng sự cố gắng của người khác để giành lấy vị trí vốn không thuộc về mình.
Như vậy, có thể hiểu vì sao 1 vụ gian lận lại khiến toàn trường Sookmyung ngột ngạt và bức bối đến thế. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh thắp nến vào ban đêm, ngồi trước cổng trường đòi điều tra trắng đen rõ ràng.
"Tụi nhỏ bị sốc, vì chính thầy giáo và bạn học mà chúng tin tưởng đã gian lận. Suy sụp nhất là các em có học lực đứng đầu", một phụ huynh nêu ý kiến.
Càng cố gắng sẽ càng đau đớn khi kết quả thi bị bóp méo
Dễ hiểu mà đúng không? Tốn biết bao công sức để bạn leo lên đỉnh núi cao nhất thì lại thấy 2 cái tên lạ hoắc vượt qua mặt bằng cách... đi cáp treo?! Ở thời điểm mà trong đầu óc học sinh chỉ còn lại 3 chữ "thi đại học", đừng hỏi tại sao thứ mà những đứa trẻ "trên đỉnh" này nhìn thấy, chính là vực sâu tăm tối.
Cảnh sát điều tra
Cảnh sát vào cuộc vào đầu tháng 8, nhanh chóng thu thập lời khai của nhân chứng - các em học sinh.
Nhiều nữ sinh nhìn thấy cặp sinh đôi "vồ" lấy cuốn sổ tay và "học lấy học để" ngay trước mỗi bài kiểm tra. Khi bạn bè hỏi, 2 nữ sinh này luôn né tránh. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ bị bắt gặp viết đáp án từ sổ tay vào mặt sau đề thi. Có lẽ sau đó lại "thuyên chuyển" từ đề thi vào phiếu đáp án.
Manh mối khác đến từ bố của 2 nữ sinh - ông Hyun Gyung-yong, nhân viên cao cấp của trường. Dĩ nhiên ông Hyun biết nơi chứa đề thi và đáp án. Điều đáng nói là không hề có camera giám sát ở phòng chứa đề. Tuy vậy, cảnh sát phát hiện ông Hyun luôn ở lại trường rất muộn vào buổi tối trước khi bài kiểm tra diễn ra mà không có lí do chính đáng.
Học sinh Hàn "cày" bài đến khuya, một nhân viên quản lí cũng ra về tối muộn nhưng lại làm chuyện trái đạo lí
Ngày 5/9 khi đã có đủ cơ sở, cảnh sát tiến hành khám xét nhà 3 bố con ông Hyun. Họ phát hiện vị cán bộ này vừa mới đổi cả máy tính làm việc lẫn máy tính cá nhân, đồng thời đập vỡ ổ cứng.
Ngoài ra, cảnh sát còn ngửi thấy "mùi thuốc súng" - bằng chứng khó chối cãi của vụ gian lận. Một trong 2 điện thoại của các nữ sinh còn lưu lại đáp án, và nó được viết trước lúc kì thi diễn ra.
Tang vật được tìm thấy từ nhà của bố con ông Hyun
Khi được hỏi, 2 nữ sinh không thể giải thích rõ ràng. Vì sao có đáp án trước cả đề thi? Vì sao chỉ có kết quả mà không có công thức tính toán dài dằng dặc hàng cây số?
Đáp lại, phía gia đình nọ vẫn tỏ ra không biết gì. Hai nữ sinh nói mọi thứ đến từ bên trong bộ não của họ nên chẳng cần ghi ra giấy, cộng thêm phép màu của sự may mắn, tình cờ.
Vụ án khép lại, cánh cửa vào đại học của 2 nữ sinh khép lại, nỗi nghi ngờ thì không
Cánh cửa trường đại học ở Hàn Quốc - nơi chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc nhưng không ai muốn thấy sự gian lận
Phía luật sư của 3 bố con phản biện, phía cảnh sát không đủ bằng chứng buộc tội ông Hyun lấy trộm đáp án. Thế nhưng lời phản biện này bị tòa án bác bỏ vào ngày 6/11. Ông Hyun bị bắt giữ.
"Chúng tôi tin rằng ông Hyun đã lấy cắp đề thi và đáp án tổng cộng 5 lần để cung cấp cho 2 con gái. Nhà điều tra có bằng chứng nghi ngờ 2 nữ sinh đã chép đáp án từ sổ tay vào mặt sau tờ đề trước khi chuông làm bài vang lên, sau đó lại chép từ đề thi vào phiếu trả lời".
Cảnh sát đề nghị cáo buộc cả 3 nghi phạm vào tội "cản trở công việc kinh doanh", mức án có thể là 5 năm tù hoặc phạt tiền 13.000 USD (hơn 300 triệu đồng).
Mặc dù 2 nữ sinh đã tự ý không đến lớp, nhà trường cũng chính thức cho thôi học và hủy mọi kết quả thi. Một phiên tòa khác sẽ diễn ra để loại ông Hyun khỏi vị trí quản lí.
Vụ án gần như có hồi kết nhưng nó chỉ là 1 giọt nước làm tràn ly, trong bối cảnh bầu không khí học đường Hàn Quốc vốn nghẹt thở nay còn xám xịt, bao trùm bởi những đám mây nghi ngờ!
"Mọi người thấy việc giáo viên hay quản lí cho con mình học ở trường đang làm việc là 1 thói quen. Nhưng giờ tôi biết 1 điều, thói quen sẽ làm chúng ta không để ý, không phát giác kịp những mầm mống phạm tội có thể xảy ra", phụ huynh họ Lee cho biết.
Trong 1 thông báo của mình về vụ gian lận trường Sookmyung, Sở giáo dục đô thị Seoul nói rằng: "Việc này phá hoại giá trị của những thành tích đạt được trong học tập và thi cử, vốn nên đề cao tính công bằng. Một vụ suy đồi, bóp méo lòng tin của công chúng về giáo dục".
Sở đang có kế hoạch cấm giáo viên và con em làm việc, học tập chung một trường và sẽ lắp thêm nhiều camera giám sát. Khi được hỏi về tương lai của 2 nữ sinh gian lận, đại diện sở nói rằng "họ có thể thi bằng GED (bài kiểm tra phát triển giáo dục chung, khác với thi đại học), hoặc có lẽ là rời khỏi đất nước".
Một cuộc thi gắn với một cuộc đời: Thi đại học ở Hàn Quốc!
Một lần nữa chúng ta thấy sự khắc nghiệt của nền giáo dục Hàn Quốc. Hôm nay hàng trăm ngàn thí sinh mày mò suy nghĩ đáp án cho bài thi đại học. Nhưng trước đó và sau này, họ đã phải nghĩ đến điều gì, phải trải qua những cam go nào từ đời sống học đường thì chỉ người trong cuộc mới biết!
Việc gì cũng có lí do của nó, xin đừng ở ngoài ném vào những nhãn mác như "vô nghĩa" hay "phí hoài", "quá mức" dành cho những sĩ tử đang phải vượt qua một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời họ. Trong vòng xoáy đó, các em đã quá nhiều thứ phải chèo chống rồi.
Theo Helino
-
Giáo dục18 phút trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục22 phút trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 giờ trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục18 giờ trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục23 giờ trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục1 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột nam sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM bị chóng mặt phải nhập viện sau nghi do hút thuốc lá điện tử từ nam sinh lớp 9 cùng trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgày 23/4, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã có báo cáo chính thức vụ hình ảnh một nam sinh Trường THCS Hòa Khánh bị sây sát đăng trên mạng xã hội.
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, cách đây vài tháng, cô giáo Giàng Thị S. cũng đã ký cam kết không để xảy ra sự việc liên quan đến bạo hành học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcMột trường mầm non công lập ở TP.HCM vừa đưa ra đề xuất thu học phí gần 8 triệu đồng/tháng để chuyển đổi mô hình sang tự chủ tài chính hoàn toàn.
-
Giáo dục2 ngày trướcClip ghi lại cảnh nữ sinh đánh đập, kéo lê bạn tại một nhà văn hóa ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.