Học sinh lớp 8 ở Hà Nội ngã từ tầng 2 xuống

Giờ ra chơi, học sinh trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trèo ra bên ngoài thành lan can để chơi, không may trượt chân ngã.

Trao đổi với Zing chiều 26/9, bà Đặng Thanh Phúc, Phó hiệu trưởng trường THCS Đống Đa (Hà Nội), cho biết sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trong giờ ra chơi, em Đ.D. tự ý trèo ra bên ngoài thành lan can tầng hai rồi trượt chân, ngã xuống.

Học sinh lớp 8 ở Hà Nội ngã từ tầng 2 xuống-1

Học sinh lớp 8 trường THCS Đống Đa gãy tay sau khi ngã từ tầng 2 xuống. Ảnh: VTC.

Ngay sau đó, thầy cô và nhân viên nhà trường đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả chụp X-quang cho thấy Đ.D. bị gãy tay phải bó bột. Ngoài ra, em xây xát nhẹ vùng trán.

Cô Phúc nói thêm nhà trường cùng gia đình theo dõi tình hình sức khỏe của em. Rất may, em không bị thêm chấn thương khác, cũng không chấn động não.

"Em D. có nói với mẹ là cảm thấy sợ khi bị ngã xuống", cô Phúc kể.

Cô Phúc thông tin sau vụ việc, trường đã gửi báo cáo lên Phòng GD&ĐT Đống Đa và công an.

Theo đó, em Đ.D. tự trèo và bị ngã, hoàn toàn không có sự tác động hay bạn bè xô đẩy.

Cô Phúc chia sẻ đây là việc không mong muốn. Giờ ra chơi, giáo viên không thể quan sát thường xuyên, học sinh lại hiếu động.

Trường cũng sẽ quán triệt tới từng lớp, học sinh nhằm đảm bảo an toàn trường học, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/hoc-sinh-lop-8-o-ha-noi-nga-tu-tang-2-xuong-post1135386.html?fbclid=IwAR2DxWAXU23vnHX1gh6bvtZ114-ERODmDIWlO2W-d_wRfoWnS0vO-5_LJH4

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.