- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bài tập về nhà lạ kỳ: Không có hạn nộp nhưng khiến học trò đồng loạt khóc thét "Giải thế nào thầy ơi?"
Đề bài có vẻ vừa lạ kỳ vừa cực khó tìm lời giải dù hạn nộp được cho là vô thời hạn...
- Thầy giáo tiểu học gây phẫn nộ với bài tập về nhà "giặt quần lót" cho học sinh lớp 1 và những lời nhận xét khiếm nhã sởn gai ốc
- Thấy con được yêu cầu 20 bài tập về nhà dịp Tết, phụ huynh xem xong chỉ biết sửng sốt thốt lên: Cô giáo quá tuyệt vời!
- Bài tập về nhà khiến học sinh ứa nước mắt của thầy giáo: “Có những bài tập phải mất tuổi trẻ, thậm chí cả cuộc đời mới làm xong”
Trên bảng là dòng chữ viết bằng phấn trắng từ 1 trường học: "Bài tập về nhà cuối cùng. Hạn nộp: Không có. Đề bài: Hãy sống thật hạnh phúc nhé". Thế mà gây cho cả đám học trò xôn xao vì thời gian thì vô hạn mà khó giải vô cùng.
Hình ảnh bài tập về nhà với đề bài khá mơ hồ và cực kỳ khó giải.
Không khó để người ta nhận ra đây là dòng chữ của 1 lớp cuối cấp. Dòng chữ đã chạm đến tim của nhiều cô cậu học trò về những ngày cuối cùng ngồi trên giảng đường với 2 chữ: học sinh. Tuy nhiên, đề bài được giao thì ai cũng phải công nhận khó nhất từ trước đến giờ.
Nếu trước đây đề bài dù khó thế nào bạn cũng cố gắng để chinh phục, nhưng đến đề bài này thì thấy nó "nằm ngoài tầm kiểm soát".
Ai cũng mong mình sống hạnh phúc nhưng để sống hạnh phúc thì đó là cả 1 đời theo đuổi mà có lẽ hạnh phúc vẫn cứ vụt mất.
Yếu tố chi phối hạnh phúc không thể do mình bạn quyết định. Nhưng thực tế cách nhìn nhận sự việc và cách bạn luôn chiến đấu vì mục tiêu chiến thắng sẽ là cách để bạn không phải ân hận nhất.
Bài tập phải cả đời đi tìm lời giải này càng khiến cho lũ học trò thương nhớ về 1 thời nhất quỷ, nhì ma nhiều nhớ thương nhất, nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhất.
Lúc còn là học sinh, cứ mong mỏi từng ngày được thoát khỏi cái ghế nhà trường để được tự do làm điều mình thích. Lúc rời đi rồi mới biết hối hận, chỉ biết ngẫm nghĩ lại và nói “giá như".
Ai đó đã nói rằng hạnh phúc không phải là 1 quá trình mà đó chỉ là những khoảnh khắc. Và có lẽ "đề bài" đánh vào cảm xúc này khiến các trò nhận ra quãng thời gian hạnh phúc tuyệt vời đang lùi về phía trước. Quãng thời gian mà chúng không bao giờ phải nghĩ về hạnh phúc, đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất.
Còn cả phần đời phía sau, chúng sẽ tiếp tục đi tìm lời giải tiếp theo cho bài tập về nhà khó nhất từ trước đến giờ này.
Theo Nhịp Sống Việt
- Giáo dục4 giờ trướcThầy giáo gửi giấy mời họp phụ huynh có in thêm dòng chữ 'Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ' vào góc bên trái nhận hình thức nhắc nhở, phê bình của nhà trường.
- Giáo dục23 giờ trướcXung quanh vụ việc học sinh tử vong khi đi dã ngoại, nhiều góc khuất được lật tẩy qua chia sẻ của phụ huynh và đơn vị lữ hành.
- Giáo dục23 giờ trướcMới đây một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải một phần đề bài của môn Ngữ văn, điều gây chú ý chính là dòng chữ được đặt ở phía cuối khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
- Giáo dục3 ngày trướcVì tình trạng quá nặng, lớp 4 đuối nước khi đi sinh hoạt ngoại khóa với trường đã không qua khỏi.
- Giáo dục3 ngày trướcNgày 12/1/2021, iSMART Education ra mắt chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học trên toàn quốc, nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng sớm và vào nghề tốt.
- Giáo dục3 ngày trướcSinh viên từ năm thứ 2 của trường ĐH Công nghệ Thông tin thuộc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết ‘xả láng’ 49 ngày.