Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật

Chiêu ngụy trang khó đỡ của anh chàng này khiến dân mạng không nhịn nổi cười.

Chiêu ngụy trang khó đỡ của anh chàng này khiến dân mạng không nhịn nổi cười.

Người ta thường nói "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Học sinh nào cũng ít nhất một lần "hư" hay làm trò để "lách luật" trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Sau này, khi tốt nghiệp, những lần "lách luật" đó trở thành kỉ niệm đáng nhớ.

Cậu học sinh này cũng vậy. Để tiện chợp mắt trong lớp mà không bị phát hiện, chàng ta đã thiết kế một chiếc kính đặc biệt. Nam sinh vẽ lên giấy đôi mắt đang mở, giống y như thật rồi cắt dán vừa vặn vào hai mắt kính. Giáo viên nhìn từ xa khó mà phát hiện được.

Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-1

Vùng da mắt được tô đồng màu với da mặt của chàng trai - lớp ngụy trang càng thêm hoàn hảo

Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-2Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-3Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-4

Thế này thì thầy cô thật khó mà phát hiện ra!

Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-5Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-6Nam sinh chăm chú nhìn lên bảng và đôi mắt kính che giấu toàn bộ sự thật-7

Nhờ có độc chiêu này, chàng trai vô tư ngủ trong lớp mà không sợ bị giáo viên rầy la hay trách phạt. Không rõ nam sinh này dùng tiểu xảo trót lọt được bao nhiêu lần, chỉ biết là nhìn vào loạt ảnh này, dân mạng thi nhau bày tỏ sự thích thú. Tuy nhiên "vui thôi đừng vui quá", lần sau hãy cố gắng chăm chỉ học bài hơn nhé!

"Biết là anh chàng đang chống đối giáo viên nhưng mà trông vẫn buồn cười. Cậu ta cũng lanh lợi đấy chứ, mỗi tội sáng tạo nhầm chỗ", thành viên Nguyễn Khoa bình luận.

"Công nhận đôi mắt được vẽ long lanh như thật! Cậu ấy làm tôi nhớ hồi còn đi học nghịch ngợm, suốt ngày bị phê bình trước lớp", một dân mạng khác kể.
 


Theo Thế giới trẻ


nhất quỷ nhì ma

học trò

Nam sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.