Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật

Đây là nội dung nằm trong hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ nhất do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ nhất do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức, nhiều nữ sinh Quảng Trị đã nổ súng bắn đạn thật.
    
Sáng 30.3, tại thao trường Khe Khế, đặt tại xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng Trị), do Trung đoàn 842 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quản lý đã diễn ra buổi kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1B cho học sinh THPT.

Đây là nội dung nằm trong hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ nhất do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Tham gia nội dung bắn súng có 60 học sinh lớp 12 (30 học sinh nam và 30 học sinh nữ) của 30 trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mỗi học sinh sẽ được bắn 5 phát đạn thật, cự ly 100 mét.

Tại buổi kiểm tra, nhiều nữ sinh đã vượt qua nỗi sợ hãi súng ống, nổ súng trúng mục tiêu, đạt thành tích cao. Có nữ sinh sau khi bắn đạn thật đã bật khóc vì cảm thấy đã tự vượt qua chính mình.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị cho hay, hội thao là dịp để kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục quốc phòng trong các nhà trường, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản về an ninh và quốc phòng toàn dân, rèn luyện tinh thần, ý thức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hội thao diễn ra từ ngày 28-30.3, với các nội dung thi điều lệnh đội ngũ, ném lựu đạn, tháo lắp súng, các tư thế vận động trên thao trường, chạy vũ trang.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại tại buổi bắn đạn thật:

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-1

Tham gia buổi bắn đạn thật có 60 học sinh (30 nam, 30 nữ) đến từ 30 trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, dưới dự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-2

Đây là lần đầu tiên học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bắn đạn thật. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-3

Nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu, lớp 12, trường THPT Cửa Tùng (Vĩnh Linh) nhận băng đạn tiểu liên AK với 5 viên đạn.

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-4

Trong khi đợi đến lượt bắn, Ngọc Châu tỏ ra khá bình tĩnh, vui tươi. Châu cho biết, em đã chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi tham gia buổi bắn đạn thật. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-5

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-6

Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Châu tự tin thực hiện các thao tác và nổ súng về mục tiêu. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-7

Sau khi bắn xong 5 phát súng, Châu hồi hộp chờ đợi công bố số điểm. Cuối cùng, Châu đạt 31 điểm nên em tỏ ra khá hài lòng.

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-8

Nguyễn Thị Khả Trinh, lớp 12 trường THPT Triệu Phong (huyện Triệu Phong) đến buổi bắn đạn thật với tâm lý khá thoải mái.

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-9

Sau khi Trinh thực hiện xong lượt bắn, chiến sĩ bộ đội kiểm tra bia bắn thông báo số điểm. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-10

Trinh đạt 22 điểm sau 5 phát súng. Dù không đạt thành tích cao nhưng Trinh vẫn vui vẻ vì cảm thấy đã vượt qua nỗi sợ hãi súng ống. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-11

Là một nữ sinh bị cận 2 độ, Lê Thị Thúy Hải, trường THPT Gio Linh cho biết, đã từng thấy súng tiểu liên AK nhưng chưa bao giờ được bắn đạn thật. Tại buổi bắn thử vào ngày 29.3, Hải tỏ ra hết sức lo lắng bởi khi súng nổ sinh ra lực đẩy lớn khiến em giật mình. Ảnh: Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-12

Nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, cuối cùng, Hải được 40 điểm, trở thành 1 trong 6 nữ sinh đạt số điểm cao nhất, vinh dự nhận hoa bắn giỏi của ban tổ chức. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-13

Nguyễn Phương Linh, nữ sinh có khuôn mặt khả ái đến từ lớp 12, trường THPT Lê Thế Hiếu (Cam Lộ) cho biết, em cảm thấy lo lắng vì mỗi khi bóp cò súng phát ra tiếng nổ lớn, mùi thuốc súng nồng nặc khiến em hồi hộp. Ảnh: Ngọc Vũ

Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-14Nữ sinh Quảng Trị bật khóc nức nở sau khi bắn đạn thật-15

Đạt được 33 điểm, Phương Linh bật khóc nước nở. Linh vui vì đã vượt qua chính mình. Linh cho biết, thông qua hội thao đã hiểu hơn về nỗi vất vả của người lính nên sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo Dân Việt


bắn súng

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.