- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh tốt nghiệp bằng giỏi nhưng không dám đi xin việc vì lý do trời ơi đất hỡi: Học nhiều khiến bản thân khó khăn giao tiếp!
Tốt nghiệp bằng giỏi nhưng suốt nhiều năm qua nữ sinh chỉ dám làm công việc vặt, thậm chí nếu có làm cũng nhanh chóng xin nghỉ bởi bị đồng nghiệp bắt nạt vì không chịu hòa đồng.
Sinh viên là những người đang đứng trước ngưỡng cửa thị trường lao động, là thế hệ trẻ nhất, được kỳ vọng nhiều nhất bởi sự năng động, nhạy bén và sáng tạo. Thế nhưng liệu họ có thể đáp ứng được những đòi hỏi của công việc trong môi trường thực tế gấp rút, nhiều áp lực hay không lại là một vấn đề không thể kết luận ngay được.
Một trong những vấn đề thường gặp phải là thiếu khả năng giao tiếp. Những người như vậy thường bị đánh giá chỉ số EQ thấp trong điều tiết cảm xúc, thiếu khả năng thấu hiểu người khác và khó hòa nhập chung trong môi trường tập thể, điển hình như câu chuyện của nữ sinh Ngoại thương mới ra trường này.
Cô bạn chia sẻ trên trang confessions rằng bản thân dù đã ra trường với tấm bằng giỏi nhưng không dám xin việc vì tự ti kỹ năng giao tiếp. Bởi suốt những năm cấp 3 và đại học chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, đi làm thêm cũng bị đồng nghiệp bắt nạt vì không hòa đồng. Vậy là suốt bao năm nữ sinh chỉ làm thêm công việc lặt vặt và khi thất nghiệp đành tay trắng về quê trong chính cái nhìn kỳ thị của gia đình.
Nữ sinh viên Ngoại thương thất nghiệp vì thiếu kỹ năng giao tiếp.
"Hiện tại, mình mới ra trường và đã trải qua sự tuyệt vọng tận cùng vì cảm thấy mình trầm cảm từ lâu nhưng không hay biết. Vì trước gì mình chỉ học, mình thích nó và cũng rất ngại giao tiếp nên 12 năm hầu như chỉ đến trường và về nhà. Ở nhà cũng khép kín và rất ngại người khác vào nhà. Bố mẹ thấy mình học nên cũng không quan tâm và mình học khá giỏi chắc do cần cù bù khả năng.
Mình rất ít bạn bè vì cảm giác luôn bị tách biệt khi nói chuyện với họ. Mình cần sự quan tâm và mình cũng hơi nhạt, đôi lúc thấy phá trò nhưng mọi người xung quanh không ai hiểu được. Cấp 3 mình rất tủi thân vì không biết sao kết nối với mọi người dù đậu vào một trường khá nổi ở TP.HCM.
Lên đại học dù môi trường năng động nhưng vẫn chỉ một mình lên thư viện rồi lại về phòng trọ. Đến năm 2 thì gia đình có biến cố và mình quyết định đi làm. Lúc đó mới biết tệ thế nào, rất vụng về và không giao tiếp được với ai nên đồng nghiệp dễ dàng bắt nạt mình. Bốn năm đại học trôi qua như thế, mình dần mất cảm xúc nhưng tính khí vẫn trẻ con vì không va chạm. Cảm giác chỉ có học hành là giỏi lên chứ bản thân thì vẫn thụt lùi mãi.
Quãng thời gian chỉ biết học khiến nữ sinh khó giao tiếp với mọi người, càng thêm thu mình. (Ảnh minh họa)
Mình tốt nghiệp đại học bằng giỏi với bảng điểm đẹp nhưng không dám apply đâu vì tự ti kỹ năng xã hội. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng với người bình thường, nhưng đầu óc mình không gì ngoài kiến thức chứ không có kỹ năng thực tế. Mình sợ giao tiếp đám đông, mất tập trung và sức ì quá lâu khiến mình không nghĩ ra được cách giải quyết công việc.
Đáng lẽ bước ra từ môi trường năng động, với tấm bằng giỏi thì mình có thể đi xin việc. Nhưng giờ mình thấy kiến thức, cách ứng xử và giao tiếp còn không bằng đứa cấp 2, việc gì cũng chậm chạp và không nhanh nhạy bằng người khác. Mình chỉ ước bản thân ngày xưa học ít đi, không tự thu mình thì giờ cũng không đến nỗi này.
Về quê với tấm bằng cử nhân loại giỏi nhưng hầu như tay trắng khiến gia đình và bạn bè lại càng kỳ thị hơn. Xin việc ở quê cũng không xong khi ngôn ngữ không thực tế, nấu ăn không ngon, không biết cách tạo niềm vui trong cuộc sống. Một sinh viên FTU đã ra trường nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc nào gọi là ổn, hiện giờ chỉ quanh quẩn ở nhà. Mình làm kinh tế mà không khéo léo giao tiếp thì làm gì mới ổn".
Về quê thất nghiệp với tấm bằng giỏi càng là áp lực đè nặng lên vai nữ sinh.
Câu chuyện lý do thất nghiệp này sau khi được đăng tải đã thu về nhiều bình luận trái chiều. Một bên thì đồng cảm với nữ sinh vì chuyện tự ti giao tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khi đi xin việc. Không giao tiếp được với đồng nghiệp sẽ khiến môi trường làm việc đã căng thẳng lại càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng cô nàng đang bị tiêu cực thái quá và nên đi gặp bác sĩ tâm lý sớm giải quyết vấn đề.
"Đọc câu chuyện của bạn xong tự dưng nhớ đến câu chuyện của chú voi bị xích bằng dây thừng không buộc ở cột. Cảm giác bạn đang bị tiêu cực thái quá vấn đề thì phải. Nhìn nhận được điểm yếu của bản thân thì nên nghĩ cách cải thiện thay vì than vãn mới là tư duy cần thiết. Thay đổi cách nghĩ sẽ giúp cuộc sống của bạn vui vẻ hơn đấy", bạn T.A chia sẻ.
"Bạn nên học cách kỳ vọng bản thân ít thôi vì không ai hòan hảo cả, sửa từng chút một nhé. Cũng hướng nội thì bạn nên đọc sách, giao tiếp với những người cùng sóng với mình, đi nhiều nơi. Nếu viết tốt có thể tận dụng năng lực đó. Nhưng cũng đừng cố gắng bắt chuyện với ai cũng thích, chỉ rước mệt thêm. Hi vọng bạn sớm ổn định", bạn H.K chia sẻ.
"Bạn tốt nghiệp loại giỏi chứng tỏ kiến thức thì rất vững. Giờ bạn chỉ cần học thêm về giao tiếp, kỹ năng nữa là ổn. Bạn cứ mở lòng ra, tự tin vào mình và sẵn sàng học cái mới. Cứ thử bắt đầu việc nói chuyện với ai đó lạ đi, là bạn đã thấy nhiều điều thú vị lắm rồi", bạn C.V bình luận.
Chuyện sinh viên thất nghiệp vì thiếu kỹ năng xã hội chắc chắn không còn là chuyện mới, nó diễn ra suốt bao năm nay và sẽ vẫn tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán. Tất cả kỹ năng đó đều có thể học được. Nhưng trước khi muốn người khác hiểu được giá trị, trân trọng mình thì hãy học cách tự yêu lấy bản thân. Bởi chỉ khi biết yêu và trân quý mình thì bạn mới có động lực cố gắng trong công việc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục7 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục7 giờ trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục10 giờ trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục1 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục1 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột nam sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM bị chóng mặt phải nhập viện sau nghi do hút thuốc lá điện tử từ nam sinh lớp 9 cùng trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcNgày 23/4, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã có báo cáo chính thức vụ hình ảnh một nam sinh Trường THCS Hòa Khánh bị sây sát đăng trên mạng xã hội.
-
Giáo dục2 ngày trướcLãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, cách đây vài tháng, cô giáo Giàng Thị S. cũng đã ký cam kết không để xảy ra sự việc liên quan đến bạo hành học sinh.