Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy "tăm hơi", giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm

Gần đến giờ thi nhưng một học sinh lớp 12 trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn không thấy "tăm hơi" khiến giám thị phải liên tục gọi về cho gia đình tìm kiếm.

Sáng 9/8, gần 867.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-1


Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.

Ở TP.HCM, công tác chuẩn bị trước khi được tiến hành rất kỹ lưỡng. Nhiều trường trang bị bị sẵn nước rửa tay, phân luồng thí sinh và thu xếp sẵn một phòng cách ly cho thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-2
Điểm thi trường THPT Gia Định.

Ghi nhận tại điểm thi THPT Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM), các sĩ tử có mặt từ khá sớm, đa phần do cha mẹ đưa đến.

Trước cửa trường có sẵn một bàn "tiếp sức mùa thi" với các tình nguyện viên hướng dẫn đầy đủ cho thí sinh trước khi bước vào trường. Ngoài ra, an ninh cũng được bảo đảm khi có lực lượng công an chốt tại cửa kiểm tra.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-3
Trước điểm thi có nhiều tình nguyện viên "tiếp sức mùa thi" hỗ trợ thí sinh.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-4
Thí sinh được xịt khử khuẩn ở tay.

Tinh thần của các học sinh hầu như đều thoải mái vì theo chia sẻ, kiến thức đã được các em ôn luyện rất kỹ.

Đặc biệt, năm nay kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, thời gian nghỉ kéo dài càng khiến nhiều học sinh có động lực dành nhiều thời gian học bài hơn.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-5
Tinh thần của các thí sinh là khá tốt.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-6
Trường dán thông báo về quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các học sinh đến trường đều tuân thủ việc đeo khẩu trang. Trước khi được cho vào điểm thi, các tình nguyện viên tiến hành sát khuẩn tay.

Khi vào trong, tự tay giám thị phòng thi sẽ đo thân nhiệt cho sĩ tử.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-7
Thí sinh được giám thị kiểm tra tên trong danh sách.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-8
Các chai nước được tháo bỏ nhãn trước khi vào phòng thi theo quy định.

 Trong mỗi kỳ thi, người lo lắng nhất những bậc phụ huynh. Dù con vào đã lâu nhưng nhiều cha mẹ vẫn cố nán lại, dõi theo rồi dựng xe ngoài cổng để chờ theo dõi tình hình. Một số người đứng trò chuyện cùng nhau cho đỡ căng thẳng.

Chị Lan (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết phải chở con chại khoảng 10km để đến điểm thi.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-9
Nhiều cha mẹ lo lắng, không biết con thi thế nào.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-10
Một phụ huynh nán lại trước cổng đọc báo chờ con thi xong.

"Con tôi học trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) nhưng được xếp vào điểm thi này. Sau khi thi tốt nghiệp, nguyện vọng của nó là vào ngành phi công của quân đội. Ngành ấy họ xét kỹ lắm nhưng con thích thì mình ủng hộ.

Sáng nay con thi môn Ngữ Văn, mình cũng hơi lo vì con chọn khối A0 và A1, không học gì môn này. Và năm nay lại xảy ra dịch bệnh nữa" - chị Lan nói.

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-11
Một trong những nữ sinh cuối cùng đến điểm thi THPT Gia Định (quận Bình Thạnh).

Sát giờ vào phòng thi mà thí sinh vẫn không thấy tăm hơi, giám thị cuống quýt gọi điện cho gia đình tìm kiếm-12
Thí sinh sau khi vào cổng sẽ được đo thân nhiệt trước khi ngồi vào phòng thi.

6h50 sáng, thầy giám thị trước điểm thi hốt hoảng khi một thí sinh tên Trần Anh Vũ chưa có mặt.

Theo thầy giám thị, trường có 2 cổng nên có thể thí sinh đã đi cổng sau và chưa điểm danh. Thầy đã gọi về cho gia đình nhiều lần nhưng chưa có phản hồi em đã đến hay chưa.

Đến 7h, hầu như tất cả thí sinh đều đã vào trường để sẵn sàng cho môn thi bắt đầu lúc 7h30.

 

 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/sat-gio-vao-phong-thi-ma-thi-sinh-van-khong-thay-tam-hoi-giam-thi-cuong-quyt-goi-dien-cho-gia-dinh-tim-kiem-215978

kỳ thi tốt nghiệp THPT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.