Sinh viên tình nguyện - những người hùng lặng thầm của mùa thi đang bị chúng ta lãng quên

Các sĩ tử cứ việc yên tâm thi cho thật tốt, mọi việc khác đã có sinh viên tình nguyện lo!

Các sĩ tử cứ việc yên tâm thi cho thật tốt, mọi việc khác đã có sinh viên tình nguyện lo!

Mỗi mùa thi đến, hình ảnh cảm động nhất nhưng cũng bị mang ra tranh cãi nhiều nhất chính là các cô cậu sinh viên tình nguyện đội nắng, đội mưa làm hàng rào phân cách giao thông, vất vả không quản ngại khó khăn gì để hỗ trợ sĩ tử có một kỳ thi thuận lợi nhất.

Mặc dù bị ướt nhẹp, hay phải đứng dưới cái nắng oi mùa hè gần 40 độ, sinh viên tình nguyện vẫn tươi cười hỗ trợ các thí sinh hết mình và được đáp lại bằng những lời cảm ơn chân thành từ phía phụ huynh, thí sinh. Hơn ai hết, chính họ, những người đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp, đại học hiểu và cảm thông được cho nỗi vất vả, lo toan của thí sinh và cha mẹ.

"Chúng tôi mong muốn thí sinh giảm bớt áp lực, chỉ cần tập trung làm bài tốt, mọi thứ xung quanh đã có rất nhiều người hỗ trợ các em", anh Trương Văn An, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM chia sẻ.

Kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tại TPHCM năm ngoái, trời đổ mưa lớn trên diện rộng, các sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi đã không ngại mưa gió, che dù hỗ trợ thí sinh rời điểm thi

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM bế thí sinh vào phòng thi

 

Mình ướt không sao nhưng quyết tâm không để thí sinh bị ướt

Đội mưa...

...đội nắng để hỗ trợ kỳ thi được diễn ra tốt nhất

Ngắm những nụ cười này, bạn có thấy lòng mình ấm áp không?

Xe ôm miễn phí chở thí sinh...

...và người nhà đến điểm thi đúng giờ

Họ còn chuẩn bị cả nước cho phụ huynh trong thời gian chờ con thi xong

 

Những tấm biển cổ cũ đầy dễ thương

Vào phòng thi mà nhận được những lời động viên, lời nhắc như thế này, thí sinh nào mà chả yên lòng cơ chứ

Hướng dẫn cụ thể và nhiệt tình, hỗ trợ từng chút một cho thí sinh

Nếu không có sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện sẽ có bao nhiêu phụ huynh và sĩ tử gặp khó khăn?

Những nam thanh nữ tú chẳng quản ngại gì khó khăn, vất vả

Chúng ta dường như đang quên mất những người hùng thầm lặng này

Theo Helino


người hùng thầm lặng

mùa thi

sinh viên tình nguyện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.