- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trần tình của cô giáo ‘dỗi’ phụ huynh vì không được đồng ý mua laptop
Một cô giáo ở Trường Tiểu học Chương Dương bị hàng chục phụ huynh làm đơn xin đổi chủ nhiệm. Lý do là cô đề nghị phụ huynh ủng hộ mua laptop, nhưng khi có ý kiến không đồng ý thì không soạn đề cương ôn tập cho học sinh.
Cô giáo xin ủng hộ mua laptop, bán đồ ăn trong lớp
Đó là câu chuyện xảy ra ở lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM), do cô T.P.H. làm chủ nhiệm.
Theo phản ánh, trong buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 4/3 (diễn ra ngày 14/9), cô H. đề nghị phụ huynh hỗ trợ 1 laptop trị giá 4-5 triệu đồng, máy in tài liệu và hỗ trợ cô bảo mẫu của lớp 300.000 đồng/tháng. Lúc đó, phụ huynh có ý kiến rằng máy in đã được trang bị từ lớp 3, cô giáo nên liên hệ giáo viên chủ nhiệm cũ để xin lại cho lớp.
Phụ huynh cũng tính toán rằng với chiếc laptop giá 5-6 triệu đồng, mỗi người sẽ phải đóng góp từ 200.000-300.000 đồng.
Sau đó, cô H. đã nhắn vào nhóm Zalo của lớp với nội dung: “Sau buổi học đầu năm học đã có 29 phụ huynh đóng rồi ạ. Hiện tại, cô giữ 14,5 triệu đồng, đưa cô bảo mẫu 300.000. Cô đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng, cô giữ 13,7 triệu đồng. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo với phụ huynh và cô xin cái laptop này luôn nha phụ huynh”.
Chiều hôm đó, cô H. chụp hình 2 laptop, báo giá tiền chiếc màu xám là 5,5 triệu đồng, chiếc màu đen 11 triệu và nhắn: “Cô lấy máy đen 11 triệu chạy dữ liệu nhanh, phụ huynh hỗ trợ cô 6 triệu nhé, cô bù vào 5 triệu. Cô cảm ơn phụ huynh”.
Cô giáo H. nhắn tin hỏi phụ huynh về việc mua laptop. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Đến ngày 16/9, cô H. lại tiếp tục nhắn với nội dung: “Hôm thứ Bảy (14/9), cô có xin phụ huynh hỗ trợ cái máy laptop khoảng 5-6 triệu. Và cô đã mua cái máy 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu. Cái laptop này là của cô, phụ huynh có đồng ý không?”.
Sau đó, cô giáo này đã tạo bình chọn đồng ý và không đồng ý. Trong lúc bình chọn, khi thấy có phụ huynh không đồng ý, cô H. nhắn hỏi là phụ huynh của bé nào.
Cũng theo phản ánh, trong nhóm Zalo của lớp có 47 thành viên thì có 26 phụ huynh đồng ý, 3 người không, 18 người không có ý kiến.
Lúc này, cô H. lại nhắn tiếp: “Đến hiện tại có 26 người đồng ý, 3 người không đồng ý, còn 9 phụ huynh không ý kiến. Đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé. Cô tự mua và tự sử dụng. Còn máy in cô cũng tự mua luôn. Cô không nhận gì của phụ huynh cả. Cô chân thành cảm ơn phụ huynh”.
Tin của cô giáo H. nhắn trong nhóm phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Sáng 17/9, cô H. lại nhắn tin tiếp với nội dung: “Tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha phụ huynh và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. Cô cảm ơn phụ huynh, vậy nha phụ huynh”.
Phụ huynh lớp 4/3 cũng phản ánh rằng qua lời kể của con thì cô H. còn bán đồ ăn uống như mì gói, xúc xích, nước ngọt trong lớp học cho các em. Cô giáo cũng sử dụng điện thoại sai mục đích rồi mở Youtube cho học sinh xem.
Hàng chục phụ huynh của lớp 4/3 đã làm đơn đề nghị hiệu trưởng nhà trường đổi giáo viên chủ nhiệm, điều chuyển những học sinh mà phụ huynh cảm thấy bất an sang lớp khác.
Cô giáo nói gì?
Nắm được sự việc, ngày 24/9, ban lãnh đạo Trường Tiểu học Chương Dương đã làm việc với cô H. và 27 phụ huynh lớp 4/3.
Tại đây, phụ huynh nêu ý kiến rằng từ đầu năm đến nay, họ thấy con mình rất ít khi chép bài vì không theo kịp các nội dung trên Youtube. Đồng thời, cô giáo cũng không đồng ý kết bạn Zalo với phụ huynh để trao đổi về vấn đề học tập, không giảng dạy đúng theo thời khoá biểu, bán đồ ăn cho học sinh…
Phụ huynh nêu rằng họ đã mất lòng tin ở cô H. nên không đồng ý giáo viên này tiếp tục giảng dạy ở lớp 4/3.
Tin cô giáo H. nhắn trong nhóm phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Còn cô H. thì nói rằng bản thân đã làm phụ huynh hiểu lầm ý qua các tin nhắn trong nhóm Zalo của lớp. Cô cũng nhận sai khi vận động phụ huynh trang bị cho mình máy laptop và giữ tiền quỹ của lớp.
“Tôi xin lỗi thầy hiệu trưởng, phụ huynh lớp 4/3. Tôi hứa sẽ sửa chữa sai lầm đã gây ra” - cô giáo nói.
Nữ giáo viên còn hứa sẽ thường xuyên liên lạc với phụ huynh để trao đổi và giáo dục học sinh, quan tâm các em nhiều hơn. Cô H. mong phụ huynh cho cơ hội để sửa sai.
Thầy Lê Công Minh - Hiệu trường Trường Tiểu học Chương Dương - cho hay quỹ lớp do Ban đại diện cha mẹ học sinh giữ và có kế hoạch thu chi rõ ràng. Quỹ chỉ được chi cho học sinh, không chi cho giáo viên. Về máy in, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm không được phép nhận vì đây là tài sản chung của lớp.
Đối với tin nhắn cô H. không ôn tập cho học sinh làm phụ huynh bất an, ông Minh cho biết đã làm việc với cô giáo và chấn chỉnh việc này. Ông cũng yêu cầu cô H. để nhóm Zalo lớp ở chế độ mở, để tất cả phụ huynh đều có thể bình luận.
Về việc điều chuyển cô H., đại diện Ban giám hiệu cho rằng phương án điều chuyển hay chọn giáo viên thỉnh giảng sẽ không thực hiện được vì không có kinh phí. Phương án chia lớp 4/3 sang 3 lớp 4 còn lại cũng không được vì phụ huynh không đồng ý.
"Trong thời gian chờ nhà trường sắp xếp, lớp 4/3 vẫn sẽ học như bình thường. Nếu có thể, xin phụ huynh mở lòng cho cô H. có cơ hội sửa chữa” - đại diện Ban giám hiệu nói.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục4 giờ trướcLiên quan đến vụ phụ huynh phát hiện sai phạm của nhà trường khi đưa con đi viện, cơ quan chức năng tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác định, nhân viên y tế Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi đã "giữ tiền trong túi" nên không đóng bảo hiểm cho học sinh.
-
Giáo dục10 giờ trướcCâu hỏi tính toán giá cả trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia thoạt đầu tưởng dễ nhưng khiến không ít người phải 'bó tay' khi tìm đáp án.
-
Giáo dục20 giờ trướchuyện xảy ra ở lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TP HCM) khiến nhiều phụ huynh bức xúc khi giáo viên xin ủng hộ mua laptop.
-
Giáo dục21 giờ trướcÔng Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình bị cách chức vì liên quan đến sai phạm tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục23 giờ trướcMột trường ở Đắk Lắk đã quên mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho nhiều học sinh dù phụ huynh đóng tiền từ lâu. Theo lãnh đạo trường, trách nhiệm thuộc về nhân viên văn thư.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông ty Cổ phần Sữa Núi Tản Ba Vì vừa có thông cáo báo chí, khẳng định thông tin một số học sinh bị ngộ độc do sử dụng sữa học đường là hoàn toàn sai sự thật.
-
Giáo dục1 ngày trướcHọc sinh ở Lai Châu, Lào Cai và thành phố Hà Tĩnh chỉ học từ thứ Hai đến Sáu, được nghỉ 2 ngày cuối tuần.
-
Giáo dục1 ngày trướcNam sinh lớp 8 bị nhóm bạn học dùng mũ bảo hiểm, chổi... đánh hội đồng dã man ngay giữa lớp học. Học sinh này còn bị bạn dùng 2 chân đạp nhiều lần lên đầu.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù đã đóng tiền nhưng văn thư nhà trường "quên" mua BHYT cho hàng chục học sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi khi khám chữa bệnh.
-
Giáo dục1 ngày trướcU.S. News & World Report đã công bố danh sách các trường đại học hàng đầu tại Mỹ năm học 2024-2025, đánh dấu năm thứ 40 liên tiếp thực hiện đánh giá này. Những tên tuổi đứng đầu bảng xếp hạng không có nhiều thay đổi.
-
Giáo dục1 ngày trướcSố tiền hội phụ huynh kêu gọi đóng góp ngày càng tăng lên, nhiều phụ huynh cảm giác như bị cuốn vào "cuộc chơi của người có tiền".
-
Giáo dục1 ngày trướcTừng là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009 ở Trùng Khánh (Trung Quốc) nhưng vì một sự thật phơi bày sau đó đã khiến Hà Xuyên Dương bị các trường từ chối nhập học.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuẩn đầu ra ngoại ngữ đang là yêu cầu khiến hàng nghìn sinh viên chậm tốt nghiệp mỗi năm. Các trường đại học cho rằng những tiêu chuẩn đưa ra không quá gắt gao, vấn đề ở chính sinh viên.
-
Giáo dục1 ngày trước44 trường ở huyện Hoài Đức tạm dừng cho học sinh dùng sữa trong bữa ăn bán trú, sau khi có phản ánh về chất lượng từ phụ huynh.