- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từng nản lòng trước việc học, 10X lội ngược dòng thành thủ khoa ĐH Luật Hà Nội
ừng là cô gái rụt rè, ngại giao tiếp, thậm chí nản lòng trước việc học, danh hiệu thủ khoa đầu ra là điều mà nữ sinh Đinh Minh Tâm chưa bao giờ mơ tới.
Với điểm GPA 3.77/4.0, Đinh Minh Tâm (Hà Nội) trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật, trường Đại học Luật Hà Nội năm nay.
Nhận tấm bằng cử nhân xuất sắc cùng danh hiệu danh giá, 10X hạnh phúc trải lòng, đây là điều chưa bao giờ dám mơ tới. “Quá trình học, em chỉ nghĩ mình phải cố gắng hết sức để sau này ra trường có thể trở thành công chức giỏi, ứng dụng kiến thức đã học vào công việc”, Minh Tâm nói và cho biết, với việc sở hữu danh hiệu nhiều người hướng đến, nữ sinh xem đó là động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa, chứ không cho rằng điều gì đó hơn người.
Em Đinh Minh Tâm. (Ảnh: NVCC)
Những ngày đầu đặt chân vào đại học, sự mới lạ nơi giảng đường khiến Minh Tâm không khỏi bỡ ngỡ. Thừa nhận bản thân có phần rụt rè, điểm thi đầu vào không quá cao, nhìn thấy bảng thành tích của các bạn trong lớp (đa phần là học sinh giỏi quốc gia, nhiều năm học xếp loại xuất sắc), 10X cảm giác bị bỏ lại phía sau.
Trong một học kỳ của năm 2, Minh Tâm phải đăng ký tới 24 tín chỉ, tương đương với 9 môn học. Khoảng thời gian đó, cô nàng học ngày học đêm, luôn trong trạng thái cẳng thẳng và áp lực trước khối lượng kiến thức đồ sộ, không còn thời gian cho bản thân.
“Giai đoạn đó em mệt mỏi cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Em sợ điểm kém, sợ không hiểu bài. Nhiều lúc nản lòng, em đã khóc rất nhiều và muốn dừng lại. Tuy nhiên, nghĩ tới bố mẹ và nhìn thấy sự chăm chỉ của các bạn cùng nhóm, em lại tự nhủ mình phải đi đến cùng, không được bỏ cuộc”, nữ sinh trải lòng.
Để không bị bỏ xa với bạn bè cùng trang lứa, Minh Tâm bắt đầu thay đổi phương pháp học. Trước giờ lên lớp, nữ sinh đọc giáo trình, tra cứu các thuật ngữ chuyên ngành để nắm bài rõ hơn.
Tân thủ khoa đầu ra trường Luật từng là cô nàng rụt rè. (Ảnh: NVCC)
Các buổi học trên lớp, 10X luôn tham gia đầy đủ, chăm chú lắng nghe lời giảng của thầy cô, ghi chép những điểm nổi bật. Đồng thời, chủ động tích cực xây dựng, phát biểu bài để được thầy cô, bạn bè chỉ ra những điểm sai, từ đó khắc phục lỗi và nhớ bài lâu hơn.
Trở về nhà, nữ sinh tiếp tục dành thời gian đọc lại nội dung đã ghi chép, sau đó luyện tập nhiều dạng đề khó, chủ động trao đổi kiến thức với bạn bè.
“Có một câu nói của giảng viên trong trường mà em rất ấn tượng, đó là điểm cao chỉ đến với những người chăm chỉ. Học tập là cả một quá trình khổ luyện, gian nan và vất vả, không phải ngày một ngày hai. Em luôn tin rằng, chỉ cần kiên trì và nỗ lực, chúng ta sẽ trưởng thành và tiến xa so với bản thân ngày hôm qua”, Minh Tâm nói.
Nhờ sự cố gắng và quyết tâm, 10X Hà thành dần có được sự công nhận từ phía thầy cô, bạn bè và đặc biệt có bước chuyển mình thành công về điểm số. Cô nàng đạt điểm A+ ở gần hết các môn học. Kỳ học này trở thành cột mốc đánh dấu sự phát triển, giúp cô nàng lấy đà, tiếp bước thật nhanh về phía trước.
Cũng từ đây, Minh Tâm liên tục nhận được giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, bằng khen của Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam, đạt học bổng nhiều kỳ học… cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.
Nhờ sự cố gắng và quyết tâm, 10X Hà Nội thay đổi chính mình với thành tích học tập xuất sắc. (Ảnh: NVCC)
Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn ngành Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội, Minh Tâm nói gia đình làm nghề kinh doanh, phải thường xuyên tìm hiểu về luật. Ngay từ khi còn nhỏ, cô nàng luôn muốn đứng ra bảo vệ những người yếu thế trong xã hội. Do vậy ngày đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, 10X không do dự chọn ngành Luật.
Khi đã cân bằng được việc học, Minh Tâm tích cực với hoạt động ngoại khoá tại trường. Thời gian rảnh cuối tuần, nữ sinh tham gia các buổi tuyên truyền ở tổ dân phố, giúp người dân nắm rõ các điều luật, nghị định quan trọng. Từ một cô nàng rụt rè, Minh Tâm trở thành cô gái năng động, tự tin hơn.
“Em rất biết ơn, trân trọng quãng thời gian tại trường Đại học Luật Hà Nội. Chính thầy cô, các anh chị, bạn bè nơi đây đã giúp em hoàn thiện và thay đổi bản thân tích cực hơn’’, tân thủ khoa bày tỏ.
Minh Tâm chia sẻ thêm, trên hành trình thực hiện ước mơ, cô nàng luôn có gia đình làm điểm tựa, đồng hành tiếp sức. Những bước chân trên bước đường tương lai giờ đây cũng thêm mạnh mẽ và vững chắc hơn.
Theo VTC News
-
Giáo dục1 giờ trướcLiên quan đến phản ánh suất cơm của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương chỉ có 2 miếng chả nhìn rất nghèo nàn, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm với quan điểm không bao che, không làm đối phó.
-
Giáo dục2 giờ trướcCâu hỏi trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia từng khiến thí sinh bó tay cách đây 5 năm đến nay vẫn khiến nhiều người loay hoay tìm đáp án.
-
Giáo dục3 giờ trướcKhông giáo viên nào nghĩ đó là lần cuối được thấy học sinh cười, được chào tạm biệt các em.
-
Giáo dục5 giờ trướcGiành được huy chương ở các cuộc thi Olympic quốc tế đã khó, nhưng có những gia đình cả 2 anh em đều làm được điều này.
-
Giáo dục6 giờ trướcTheo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Phú Xuyên (Hà Nội), học sinh ngã từ khu vực chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 bị gãy một tay và cổ chân, hiện đã được chuyển viện.
-
Giáo dục17 giờ trướcChủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc vừa kí quyết định miễn nhiệm chức Hiệu trưởng của trường đại học này.
-
Giáo dục17 giờ trướcQua hình ảnh và clip vụ việc cháu bé nghi bị bạo hành tại cơ sở tư thục được lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc xác minh.
-
Giáo dục19 giờ trướcNổi tiếng nhờ tài năng thư pháp và kiếm tiền tỷ năm 11 tuổi, thần đồng Hà Thế Long (Trung Quốc) lại bị nhiều người quay lưng, ghét bỏ vì sai lầm của bố mẹ.
-
Giáo dục20 giờ trướcUBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiếp nhận những vấn đề tiêu cực, tồn tại, hạn chế, yếu kém... có liên quan đến công tác giáo dục qua số điện thoại 0889886262, email: thuhang191@gmail.com.
-
Giáo dục22 giờ trướcTrưa nay (18/9), Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học thông báo cho học sinh nghỉ học do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn.
-
Giáo dục22 giờ trướcBuổi sáng có lịch họp phụ huynh cho con trai lớp 8, tôi soạn sẵn tin nhắn gửi cô chủ nhiệm xin phép vắng mặt vì gia đình phải về quê có việc gấp. Lý do thực là tôi muốn “trốn” bị bầu tiếp vào ban phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong điều kiện nhân dân gặp nhiều khó khăn sau bão số 3, Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức vận động tài trợ từ phụ huynh; cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh trường lớp để thu các khoản ngoài quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcTại buổi đối thoại, các giáo viên trường mần non Ánh Dương khẳng định thông tin và hình ảnh về suất ăn chỉ có 2 miếng chả trên mạng xã hôị là đúng sự thật.