- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa buồn cười vừa thương khi xem loạt ảnh trẻ mầm non khóc mếu, dỗi ra mặt trong ngày đầu đi học lại: Đang yên đang lành lại bắt dậy sớm!
Khóc mếu, giãy giụa và thẫn thờ,... là một loạt biểu cảm hài hước của trẻ mầm non trong ngày đầu Hà Nội cho học sinh các cấp đi học trở lại.
- Học sinh Hà Nội đến trường ngày đầu tiên sau Tết: Háo hức nhưng vẫn buồn ngủ, có em khóc sướt mướt vì chưa quen với việc dậy sớm trở lại
- Hai điểm mới tuyển sinh 2021: Thí sinh được đăng ký thi và xét tuyển Đại học online
- Trường Tiểu học Xuân Phương phun khử khuẩn, tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
Sáng ngày 2/3, học sinh các cấp từ mầm non - THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài dằng dặc vì dịch. Lâu không gặp gỡ thầy cô, bạn bè, các em đều có tâm trạng vui mừng, hào hức. Nhiều em còn nhảy chân sáo khi bước vào cổng trường.
Tuy nhiên một số trẻ mầm non lại tỏ ra khá giận dỗi. Có lẽ thời gian nghỉ học lâu nên các em đã quen với việc ngủ nướng thỏa thích. Một ngày đẹp trời phải dậy sớm đi học lại, không ít trẻ mếu máo, khóc ngặt trên vai ông bà, cha mẹ. Có em còn giãy, nhất quyết không vào trường và bà phải cõng vào lớp.
Đến khi ngồi học, các cô cậu học trò nhỏ vẫn chưa hết bỡ ngỡ và bày ra bộ dạng ỉu xìu vô cùng đáng yêu. Dưới đây là loạt khoảnh khắc cưởi ra nước mắt đó:
Cậu bé mếu máo vì phải đi học trở lại.
Khuôn mặt giận hờn cực đáng yêu.
Nhất quyết không chịu vào trường.
Mắt vẫn đang đỏ hoe vì phải đi học lại.
Bám chặt ông không chịu vào trường.
Ôi đôi mắt ấy...
Đôi phút ngẩn ngơ, thẫn thờ...
Buồn quá, muốn về nhà ăn bánh chưng Tết tiếp cơ!
Bâng khuâng chút chút.
Được biết sau cấp mầm non - THPT thì vào ngày 15/3 tới, học viên, sinh viên Hà Nội sẽ dần quay trở lại trường. Mới đây tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội với các quận, huyện, phường xã, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đề nghị lịch học trở lại của sinh viên các trường cao đẳng, đại học do bộ quản lý từ ngày 15/3".
Theo Pháp luật và bạn đọc
- Giáo dục8 giờ trước"Cô giáo của em rất xinh nhưng cô chưa có người yêu. Chúng em rất thương cô. Em rất yêu quý cô và mong cô sớm có người yêu để cả lớp được ăn cỗ".
- Vụ nhiều học sinh lớp 6 không đọc được chữ: Có phụ huynh từng xin cho con ở lại lớp nhưng không đượcGiáo dục17 giờ trướcBà Nguyễn Thị Kim H. (có con học lớp 6 chưa đọc thông viết thạo) bày tỏ với Tuổi trẻ online, lúc con học lớp 4, thấy con đọc viết chưa rành bà đã rất lo lắng. Sau đó, con bà vẫn được lên lớp 5.
- Giáo dục19 giờ trướcVideo đã gây xôn xao và đang được lan truyền trên mạng xã hội.
- Giáo dục1 ngày trướcMột học sinh đang chơi ở tầng 2 của nhà trường thì bất ngờ ngã xuống bị thương nặng, phải phẫu thuật sọ não.
- Giáo dục1 ngày trướcThông tin này được đưa ra trong tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội gửi UBND TP về việc điều chỉnh kế hoạch thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- Giáo dục1 ngày trướcTrưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình nói trên Tuổi trẻ, có thể không dừng lại ở 6 em ở Trường THCS - THPT Tân Mỹ.
- Giáo dục2 ngày trướcTrường Mầm non A Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) ra văn bản kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh toàn trường ủng hộ tiền mua xe máy cho một phụ huynh bị mất cắp khi đón con gây ra nhiều tranh cãi.
- Giáo dục3 ngày trướcTheo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thí sinh bắt đầu tiến hành đăng ký dự thi là từ ngày 27-4 đến hết ngày 11-5.