Ông Thái đang ngồi uống tràmột mình chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thủy đã vung dao đâm liên tiếp 3 nhátvào người làm ông gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào.
![]() |
Đối tượng Hồ Sỹ Thủy |
Chưa bao giờ ở miền quê yên tĩnh này lại xảy ramột vụ giết người vô lý đến thế, kinh hoàng vàtang thương đến thế.
Hồ Sỹ Thủy sinh ngày 20/12/1975,là nông dân xóm 9A xã Quỳnh Lộc (Quỳnh Lưu) chuyên nghề làm ruộng. Hạnh phúc lớnnhất của hắn là lấy được người vợ đảm, quanh năm chăm chỉ làm ăn lại đẹp ngườiđẹp nết. Vậy nhưng hắn không biết nâng niu trân trọng mà sinh ra lười biếng rượuchè bê tha, ghen tuông vô lối liên tục đánh đập vợ con.
Tối 17/1/2011, cũng như bao nhiêutối khác, hắn đi làm mấy xị rượu ngoài quán về rồi quát vợ dọn cơm ăn. Thấy chịdọn hơi chậm, hắn nổi cơn điên ôm cái ti vi đập nát, phá phách đồ đạc nhà cửa,các con kêu khóc nháo nhác. Thấy vợ bốc điện thoại lên, hắn lao đến đập tan cáiđiện thoại rồi xuống nhà bếp tìm cái dao chọc tiết lợn.
Vợ con bỏ chạy tán loạn mỗi ngườichui vào một nơi. Hắn xách dao đến tận nhà mẹ vợ nhưng tìm không thấy vợ nên lộnquay về. Lúc này đã 22 giờ, các gia đình đã đóng của đi ngủ. Thấy nhà ông Hồ VănThái (1947) cùng xóm đang đỏ đèn, hắn liền lăm lăm con dao xồng xộc bước vào.
Ông Thái đang ngồi uống trà mộtmình chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thủy đã vung dao đâm liên tiếp 3 nhát vàongười làm ông gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào. Hắn quẳng dao bỏ trốn vàorừng. Khi mọi người phát hiện chạy đến thì ông Thái đã chết do một nhát dao đâmthấu tim, một nhát làm đứt cuống phổi và một nhát khác trúng bụng khi ông đã đổxuống.
Sau khi sự việc xảy ra, biết kẻthủ ác lợi dụng vùng rừng núi để lẩn trốn, Công an Quỳnh Lưu vừa bao vây các ngảđường truy lùng ráo riết, vừa kết hợp công tác vận động kêu gọi đối tượng ra đầuthú để hưởng sự khoan hồng. Đến ngày 19/1/2011, Thủy đã ra đầu thú.
Sau khi khởi tố bị can ngày22/1/2011, Cơ quan CSĐT Công an Quỳnh Lưu đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đốivới bị can Hồ Sỹ Thủy để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của y.
Theo Công an Nghệ an