“Hiểu con trai vẫn dành cho Ltình cảm chân thành và sâu nặng, tôi đã khuyên con đến nhà L nói chuyện rõ ràng,để lòng con được nhẹ nhõm, vậy mà….”, ông bố có con mang tội giết người bày tỏ.
Lẽ thường, khi con mình gây trọng tội, những bậclàm cha, làm mẹ lòng dạ rối ren, không muốn tiếp xúc với báo chí. Nhưng tìmđến nhà Nguyễn Văn Thu, kẻ gây nên cái chết cho cô gái trẻ Nguyễn Thùy L,cũng là người yêu của mình ngày 27-9-2010, thật bất ngờ, chúng tôi được bốThu, ông Nguyễn Đình Thi (SN 1959 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) trò chuyệnbằng tấm lòng cởi mở, chân tình. Sau vài phút suy tư, ông đã chia sẻ nhữnglời gan ruột về con trai, về hoàn cảnh và động cơ gây án của cậu con tộilỗi.
Vì quá yêu…
Theo lời kể của ông Thi, Nguyễn Văn Thu (SN 1980) là con thứ hai trong giađình có 3 anh em. Mẹ Thu mất vì bệnh ung thư vòm họng khi cậu lên 9 tuổi. Vợmất, thương con, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng ông đã sống cảnh “gà trống nuôicon”, chăm sóc 3 đứa con khôn lớn bằng nghề “xe ôm”.
![]() |
Di ảnh nạn nhân Nguyễn Thùy L và Đối tượng Nguyễn Văn Thu |
Thấu hiểu lòng cha, học hết cấp 3, Thu quyết tâmluyện thi đại học nhưng rốt cuộc, sau hai năm miệt mài đèn sách, Thu đềukhông đạt ước nguyện. Nghĩ về hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thu gác lạichuyện học hành, xin đi làm phụ giúp bố. Các công việc như thợ xây, bán hàngthuê, bảo vệ…, Thu đều trải qua. Cuối năm 2008, qua giới thiệu của ngườiquen, Thu xin đi bán vé xe buýt. Trong thời gian này, cậu quen chị NguyễnThùy L (SN 1990, quê Vĩnh Lộc, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên).
Chị L là sinh viên hệ trung học của một trườngsư phạm tại Hà Nội, ở nhà cô họ tại Mỹ Đình nên thường xuyên đi xe buýt. Quanhững lần điện thoại, hẹn hò Thu và chị L đã nảy sinh tình cảm và yêu nhaulúc nào không hay. Khi tình cảm chín muồi, Thu dẫn chị L về nhà ra mắt bố.Ông Thi đọc trong mắt con trai mình và thấy tình cảm của con mình dành cho Llà rất chân thành. Không những thế, nhận ra L có nhiều ưu điểm nên ông rấtquý mến, coi L là con cái trong nhà và hoàn toàn ủng hộ tình cảm tốt đẹp củacon.
“Hai năm chúng yêu nhau, những ngày giỗ, tết, con L đều về gia đình tôi, nấucơm, quét dọn nhà cửa như con cái trong gia đình”. Ông Thi chia sẻ thêm.
Tháng 3-2010, Thu tham gia quân ngũ, chị L cũng đi thực tập cuối khóa học.Thời gian này, chị L vẫn lên đơn vị thăm Thu. Tuy nhiên, sau đó một thờigian, tình cảm của Thu và chị L có trục trặc. Chị L đem trả lại Thu nhữngquà tặng của Thu trong thời gian họ yêu nhau. Vì vẫn còn yêu chị L, Thu rấtbuồn nghĩ rằng tình cảm của chị L dành cho mình đã thay đổi.
Khoảng 18-9-2010, Thu đột ngột có mặt ở nhà. ÔngThi thấy có điều bất thường đã hỏi con trai nhưng cậu chỉ nói là nghỉ phép.Khi thấy con ở nhà suốt 9 ngày, mặt mày buồn bã, ông biết có điều gì khôngổn với con nên gặng hỏi. Thu đã bày tỏ với ông về tình cảm của mình với L,về chuyện hai đứa đang có những rạn nứt tình cảm. Biết con vẫn còn rất yêuL, ông khuyên con trai nên đến nhà L nói chuyện thẳng thắn, mong sẽ nối lạitình cảm. Nghe lời khuyên của cha, ngày 26-9, giữa trời mưa nặng hạt, Thu đixe máy sang nhà chị L tại Văn Giang, Hưng Yên.
Nhưng khi về nhà ông vẫn thấy con buồn, mặt màyủ rũ. Đêm đó, nằm bên con, ông Thi đã cố gặng hỏi, Thu đã chia sẻ với ôngrằng: “Con đã đến nhà L, nhưng L vẫn quyết tâm đoạn tuyệt tình cảm. Con đãđứng dưới trời mưa tầm tã cả tiếng đồng hồ, mong cô ấy hiểu lòng con, nhưngL vẫn…”. Thương con ngày mai trở về đơn vị mà lòng thắc thỏm, không yên, ôngThi đã động viên và nghĩ cách gỡ rối cho con. Ông bảo, ngày mai con đưa bốsang gia đình bên ấy nói chuyện, mong cho L thấu hiểu được tình cảm chânthành con dành cho cô ấy.
… Đến hành động tội lỗi!
Sáng hôm sau 27-9-2010, ông Thi đã điều khiển xe máy chở Thu về nhà chị L.Khi đó, chỉ có mình chị L ở nhà. Tại đây, ông Thi đã lựa lời nói chuyện vềtình cảm của hai con. Nhưng chị L vẫn một mực đòi chấm dứt quan hệ. Chị Lnói rằng: Từ ngày yêu Thu, sức học của mình giảm sút, hơn nữa, sức khỏe cũngkhông được tốt. Sau cuộc nói chuyện, thấy hai đứa đã dịu lòng, ông “biết ý”đi ra ngoài cho hai đứa trẻ nói chuyện với nhau.
![]() |
Ông Nguyễn Đình Thi: “Tất cả vì nó quá yêu cháu Linh…” |
Ra ngoài quán nước gần đó được khoảng 15 phút,đang hút dở điếu thuốc, ông giật mình nghe thấy tiếng kêu thất thanh vọng ratừ phía nhà chị L. Cùng với đó là tiếng hô to: “Bắt lấy kẻ giết người!” cứlặp đi lặp lại. Ông Thi đi nhanh về phía nhà chị L, thấy Thu phóng xe máyđến nơi nói với giọng sợ hãi: “Lên xe đi bố ơi!”. Chưa kịp hỏi đầu đuôi câuchuyện nhưng linh cảm thấy con làm chuyện gì chẳng lành, ông cũng vẫn ngồilên xe.
Cũng theo lời ông Thi thì, “suốt quãng đường đó, Thu luôn miệng bảo “Bố ơi,ôm chặt lấy con”. Tôi thấy con trai cầm lái nhưng tay run lắm, đi khôngvững. Tôi thầm hiểu, Thu vừa gây nên chuyện gì nghiêm trọng. Nó rất sợ. Lúcvề đến nhà, Thu đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Nó nói rằng, con đã cầmdao đâm L một nhát vào sườn…Tôi ngã ngửa bởi con mình đã gây ra tội lớn. Tôikhuyên nó hãy đến cơ quan CA đầu thú đi, vì đó là cách tốt nhất để chuộctội. Thu đã một mình đến CA huyện Thanh Trì đầu thú”.
Sự việc xảy ra, tôi thật sự đau lòng. Tất cả vì nó quá yêu con L. Nó bồngbột, không biết kiềm chế cảm xúc nên mới ra nông nỗi này. Giá như hôm đó tôikhông đi ra ngoài thì mọi chuyện đã không xảy ra… Tôi biết, con tôi đã gâyra cái chết cho L, giờ nó sống nhưng tâm hồn nó như đã chết. Tôi mong bố mẹL thấu hiểu cho tôi. Tôi là bố của Thu, thủ phạm gây nên cái chết cho congái họ nhưng rốt cuộc, tôi và cả họ cũng đều là những nạn nhân. Nói gì bâygiờ cũng là quá muộn, tôi chỉ mong pháp luật xử lý sao cho nó có cơ hội làmlại cuộc đời”, ông nói trong tiếng thở dài.
Theo P.Tâm - L.Anh
Phapluatxahoi.vn
Phapluatxahoi.vn